Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Người cao trọng trong nước Trời

Đây là những thứ bạn sẽ không thể mua được bằng tiền

Một hành động sẻ chia đơn giản về tinh thần nhưng có thể khiến trái tim ta rơi lệ. Đấy là sức mạnh của tình thương yêu, sự chân thành và lòng trắc ẩn. Những thứ .. bạn không thể mua được bằng tiền..
Mới đây, ở Ấn Độ, người ta thực hiện một bộ ảnh có tên “Ideal Indian” (tạm dịch là “Người Ấn Độ lý tưởng”). Mục đích của chiến dịch truyền thông này là muốn gửi gắm đến toàn thể người dân Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu, lòng nhân ái cao đẹp, “nhân vật chính không phải là những người xuất chúng, không phải là anh hùng quốc gia, không đứng lên vì hòa bình hay quyền con người. Nhưng sở dĩ, họ vẫn được gọi là “người Ấn Độ lí tưởng” bởi hành động nhỏ của họ chính là những mảnh ghép nhỏ giúp cho bức tranh về xã hội Ấn Độ trở nên hoàn hảo”.
Ngồi bên bức tường đầy vết nứt và sạm. Hai mẹ con đang chia sẻ với nhau nồi cháo hoa đầy tình yêu thương. Tuy nhiên, họ không hề quên đồ ăn của chú chó gầy gò. Hàng ngày, chú chó luôn đến để được nhận sự chia sẻ. Người phụ nữ đã nhanh chóng chìa đồ ăn khi thấy bạn của mình bước đến.
i
Một người đàn ông tóc xoăn, ăn mặc bẩn thỉu đang đến những chỗ thùng đựng rác để tìm một thứ gì đó. Mọi người đi ngang qua sẽ nghĩ, người đàn ông này không bình thường. Nhưng sự thật không phải thế. Ông ta đi tìm thức ăn cho hai chú chó tội nghiệp đang nằm vì đói, ánh mắt nhìn những người qua đường của chúng thể hiện rõ điều đó. Đằng sau vẻ ngoài bẩn thỉu, nghèo khổ của người đàn ông này là một tấm lòng vàng.
e
Hai người bạn cùng chia sẻ với nhau các món ăn xin được và đặt trên những tờ báo rách nát. Nhìn chú bạn mèo đang ăn một cách ngon lành thì người đàn ông cười và nói,” bữa ăn trưa của hai chúng ta. Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu những món ăn này được chiếc đĩa “xịn” nhỉ. Nhưng có vẻ chú mèo đã rất hài lòng với bữa ăn đạm bạc này rồi.
q
Một chú bé ăn mặc nhem nhuốc sẵn sàng chia phần đồ ăn vừa xin được của mình cho chú chó xa lạ. Mặc dù, cả ngày cậu bé này chỉ xin được một ít đồ ăn và đang rất đói.
r
Hàng ngày, ông chủ bán chuối luôn mang đồ ăn đến cho những chú chó cơ nhỡ tại điểm hẹn quen thuộc. Anh nhìn những chú chó đang ăn đầy âu yếm, tình thương.
t
Người đàn ông không thể vô tình lưới qua khi nhìn thấy những chú mèo gầy ruộc ven đường. Dừng lại, anh đã lấy một ít sữa, những chú mèo liếm láp những giọt sữa quý giá, vừa kêu “meo meo” như để cảm ơn người đàn ông có trái tim nhân hậu này.
u
Vừa đút thức ăn cho chú chó người đàn ông vừa bảo: ” Ăn đi anh bạn, chắc anh bạn cũng đói lắm rồi”. Cùng cảnh ngộ với nhau, họ chỉ cần nhìn nhau là sẽ hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
w
Người đàn ông vất vả lắm mới tìm được đầy đủ thức ăn cho một ngày. Nhưng sau khi thấy bầy khỉ, ông mặc kệ bữa tối ra sao? rồi dốc hết những thức ăn trong túi ra cho bầy khỉ thưởng thức. Nhìn chúng ăn một cách ngon lành, trái tim ông cảm thấy ấm áp lắm rồi.
y
Những con người đó, họ không có tiền bạc, của cải và những thứ vật chất quý giá. Trái lại, họ có một trái tim, tấm lòng nhân hậu sâu sắc. Họ sẵn sàng chìa sẵn sàng chia sẻ miếng ăn ít ỏi của mình, không phải với người khác, mà là những động vật nhỏ bé, cơ nhỡ này.
Cuộc sống không bao giờ mãi là ánh sáng ấm áp, bất chợt nó sẽ đổ mưa thật nặng hạt và để mặc bạn với cảm giác mất hết niềm tin vào cuộc sống. Thỉnh thoảng bạn thất bại và không biết nương tựa vào ai để đứng dậy. Nhưng điều đó không quan trọng, bạn cứ cố gắng hết mình đi, bởi vì sau những cơn mưa thì chắc chắn rằng ánh sáng mặt trời sẽ xuất hiện.
Hà Châu tổng hợp
Những câu chuyện và hình ảnh trên đây nói lên lòng tốt của những con người xem ra bần cùng nhất thế giới, nhưng lòng nhân hậu của họ thì cao cả khôn lường. Họ là ai ? Họ chính là những kẻ lớn nhất trong nước Trời mà Chúa Giê su đã nói đến trong đoạn Tin Mừng sau. Xin mời Bạn cùng đọc :


Thứ Ba 09/8/2016.Tuần 19 TN
Phúc Âm: Mt 18:1-5, 10, 12-14

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"
2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông
3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?
13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.
14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”


Suy niệm :
Nước mất nhà tan phần lớn là do tội của những nhà lãnh đạo không biết cách cai trị dân chúng. Thay vì phải cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu, họ đối xử bất công và gây chia rẽ trong mọi giới. Thay vì chú trọng đến việc phát triển quốc gia và nâng cao đời sống dân chúng, họ bằng lòng chỉ để ý đến lợi nhuận và hưởng thụ.
Các bài đọc hôm nay dạy cho con người biết cách lãnh đạo làm sao để mang lại hòa bình và cơm no áo ấm cho dân. Cứng lòng và phản loạn chỉ chuốc lấy thiệt hại vào thân và mang đất nước đến chỗ thảm bại và lưu đày. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết người lớn nhất trong Nước Trời là người biết khiêm nhường như trẻ nhỏ để biết lắng nghe Lời Chúa và để phục vụ mọi người.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, người của thế gian chú trọng đến đám đông để được phổ thông và nổi tiếng; họ không thể hiểu nổi tại sao lại bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc. Nhưng Thiên Chúa như một người cha yêu thương chú trọng đến từng cá nhân một, nhất là những con chiên bị lạc đường. Ngài biết từng con chiên, yêu thương từng con chiên, không thỏa mãn cho đến khi tìm được con chiên lạc, và chỉ vui mừng khi thấy tất cả chiên được qui tụ về một đàn dưới quyền của một Chúa chiên. Lạy Chúa, Chúa đã không bỏ rơi con khi con lạc xa tình yêu Chúa, Chúa đã tìm kiếm con dù con đang ở hộp đêm, đang mải lắc, hay trong phòng trà lả lơi với khách, thậm chí có lúc con đang có ý định kết liễu cuộc đời...Chỉ vì không muốn con bị hư mất. Con cám ơn Chúa đã thương con hơn cả cha mẹ con. Xin cho con có tấm lòng yêu thương như Chúa, không bao giờ khinh thường kẻ khác như Chúa đã làm. Amen

Không có nhận xét nào: