Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Chỉ biết đòi hỏi...Thứ hai 15/02/2021




Một ông vua thông minh tài giỏi, nhưng rất ngạo ngược. Ngày kia, ông bỗng nảy ra ý kiến hiểm độc. Ông cho triệu các nhà lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh trong một tuần lễ phải cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
        Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa. Làm sao có thể thực hiện cho nhà vua ? Vì không thiếu phép lạ, nhưng phép lạ không phải để đáp lại cái ý muốn điên rồ và thách thức ấy.
        Biết được nỗi lo âu ấy, một kẻ chăn chiên đến xin các vị lãnh đạo cho phép để chỉ cho nhà vua thấy Thiên Chúa. Họ không tin tưởng lắm, nhưng cũng đành lòng chấp nhận.
        Buổi sáng ngày ấn định, anh chăn chiên dẫn nhà vua đến cánh đồng cỏ nơi anh thường thả đàn vật. Họ cùng nhau đi bộ. Lúc đến nơi thì mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu. Người chăn chiên đưa tay chỉ mặt trời và nói: -Tâu bệ hạ, xỉn hãy nhìn.
Nhà vua tức giận quát lớn: -Thằng điên! Ngươi muốn ta mù sao? Ai có thể nhìn vào mặt trời chói chang như vậy?

Lúc ấy, người chăn chiên liền quỳ xuống trước mặt vua mà nói: -Muôn tâu bệ hạ, với một vật Chúa làm ra và ánh sáng của nó còn chói chang, đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy chính Thiên Chúa được ?
        Ngay lúc ấy nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa, không phải bằng đôi mắt thịt, nhưng bằng đôi mắt đức tin.

Thứ hai 15/02/2-21 - Tuần 6 TN
Lời Chúa : Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng mời gọi tôi và bạn hãy có một cõi lòng biết ngạc nhiên trước những dấu lạ hằng ngày. Thậm chí dù là những điều xảy ra rất quen thuộc đối với giác quan của chúng ta thế nhưng tôi thiết nghĩ rằng chúng sẽ rất lạ đối với một cõi lòng biết chiêm ngắm, biết ngạc nhiên trước những điều quen thuộc ấy. Những điều quen thuộc ấy không làm cho chúng ta nhàm chán để rồi lòng ta cứ đòi hỏi một dấu lạ khác nhưng đúng hơn, chúng ta hãy khám phá ra những điều mới lạ từ những điều rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Và tôi vẫn xác tín rằng, Chúa vẫn làm những dấu lạ cho chúng ta qua đời sống hằng ngày, và trong cả thời đại văn minh của con người ngày hôm nay.
        Để có được điều đó, điều quan trọng và cần thiết tôi thiết nghĩ đó chính là một cõi lòng biết sẵn sàng và đủ khiêm tốn để chờ đợi dấu lạ của Chúa gửi đến. Nếu lòng của ta biết hướng về Chúa, biết cảm nhận với thái độ tin tưởng, hy vọng có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống này. Nếu chúng ta biết vươn lên những giá trị tầm thường, thấp kém thì chúng ta cũng sẽ thấy được những dấu lạ thật vĩ đại và hấp dẫn trong cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, dấu lạ của Chúa không phải là hợp với tiêu chuẩn của con người, nhưng đúng hơn đó là món quà mà Chúa đã tặng ban cho chúng con. Thế nhưng, vì cõi lòng của chúng con chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ khiêm tốn để nhận ra những dấu lạ ấy cho nên chúng con cũng đã nhiều lần than trách và đòi hỏi Chúa với những lời yêu cầu thật ngớ ngẫn. Chúng con xin lỗi Chúa và chúng con xin Chúa hãy giúp chúng con có được một cõi lòng khiêm tốn đủ để chúng biết kinh ngạc trước những điều rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Từ đó, chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện, quan phòng và lo lắng cho chúng con từng giây, từng phút trong cuộc sống trần thế này. Amen.

Không có nhận xét nào: