Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Thiệt hại nếu sống toan tính


Cuộc chiến "trái luân thường đạo lý" nhất trong lịch sử Hàn Quốc
Gay cấn hơn so với sự chuyển giao quyền lực ở Samsung, ở Tập đoàn Lotte đang diễn ra một cuộc chiến quyền thừa kế mà ở đây là con trai nổi dậy "lật đổ" bố đẻ để vào được vị trí cao nhất.
Theo tờ Korea Times, Lotte được thành lập vào năm 1948, khởi nguồn là hãng sản xuất bánh kẹo trong thời hậu chiến ở Nhật Bản, đặc biệt là kẹo cao su và hiện nay được định giá lên tới 90 nghìn tỷ won (khoảng 106 tỷ USD).

Tập đoàn này được sáng lập bởi ông Shin Kyuk Ho, và dù đến nay đã ở tuổi 92 nhưng ông vẫn đảm đương trọng trách chèo lái "con tàu" Lotte của mình.

Năm 1967, Lotte Hàn Quốc bắt đầu mở rộng kinh doanh từ thực phẩm, bán lẻ sang tài chính, xây dựng, hóa dầu và khách sạn, với sự hiện diện của các công ty con trên toàn cầu.

Tập đoàn tưởng chừng đang trên đà phát triển không ngừng với những dự án, công trình lớn mọc lên trên khắp châu Á và thế giới thì bắt đầu gặp sóng gió vì manh nha sự tranh chấp quyền thừa kế giữa hai người con của ông Shin Kyuk Ho là Shin Dong Joo và Shin Dong Bin.
Hai con trai của ông hiện sở hữu lượng cổ phần tương đương nhau tại Lotte Group. Khi cuộc nội chiến diễn ra ngày càng ác liệt thì hai anh em ngày càng trở nên "cạn tình cạn nghĩa". 

Đỉnh điểm của sự tranh chấp đó là người con thứ Shin Dong Bin đã bí mật tiếm quyền cha để sa thải anh trai Shin Dong Joo ra khỏi Lotte. Chưa hết, ông Dong Bin còn mạo nhận quyền thừa kế và ký văn bản sa thải chính người cha mình - ông Shin Kyuk Ho khỏi ghế Chủ tịch.

Dù việc tranh chấp "ngôi vương" thường diễn ra trong các chaebol nhưng trường hợp của Lotte là ngoại lệ, bởi nó đi ngược lại với truyền thống Nho giáo vốn quen thuộc với người Á Đông, khi con trai lại tiếm quyền lật đổ chính cha đẻ.

Trước đây, Dong Joo phụ trách mảng kinh doanh bánh kẹo tại thị trường Nhật Bản, trong khi Dong Bin lại phụ trách hoạt động của Lotte tại Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, Dong Joo đã bị sa thải khỏi chiếc ghế Phó chủ tịch Công ty Lotte Holdings ở Nhật Bản do bê bối bí mật mua thêm cổ phiếu để gia tăng quyền lực có thể thâu tóm được tập đoàn sau này. 

Nghiễm nhiên, chiếc ghế này của Dong Joo đã bị người em của mình là Dong Bin thay thế, khiến cho chiếc ghế chủ tịch Lotte lại càng thêm chắc chắn sẽ rơi vào tay người con thứ của Chủ tịch Lotte.
Ngày 27/7, nhà sáng lập tập đoàn Lotte yêu cầu 6 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có đề nghị Shin Dong Bin phải từ chức.

Bất ngờ xảy ra là chỉ ngay ngày hôm sau, Dong Bin bất ngờ tổ chức một cuộc họp bất thường, tự mạo nhận quyền thừa kế Tập đoàn để phế truất quyền lực của chính cha mình, ép ông giữ một vai trò bù nhìn trong công ty với chức danh Chủ tịch danh dự....

Thật tiếc, khi con người mà sống thiếu tình yêu thương của Thiên Chúa thì thế giới muôn đời chỉ có chiến tranh do tranh chấp, dành giựt, chiếm chặt và giết hại lẫn nhau dù cùng là máu mủ ruột thịt. Chúa Giê su đã dậy phải có lòng khiêm tốn, hòa đồng với mọi người, kể cả những người nghèo, tàn tật, đui mù... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Thứ hai 31/10/2016 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 14,12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".



Suy niệm :
Khi đối nhân xử thế, người ta hay dựa vào luật công bằng: ơn đền oán trả. Người xưa định nghĩa công bằng là “trả cho người khác những gì thuộc về họ”. Định nghĩa này chỉ đúng với những người có của, còn những người nghèo, không có gì, thì làm sao mà trả? Cho nên, nếu đối xử với nhau chỉ dựa trên công bằng thì chưa đủ.
Khi người ta nại vào công bằng, sòng phẳng để xử thế thì người ta vô tình gạt ra bên ngoài những người “không đủ điều kiện để sống công bằng”. Họ là ai? Thưa, họ là những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù. Đối với những người này, Chúa Giêsu dạy phải đối xử với họ bằng tình bác ái.
“Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông”. Những người này không có gì để đền đáp lại. Tuy nhiên, nếu ai mời họ, nghĩa là làm ơn làm phước cho họ dù đời này không được đền trả, thì người ấy cũng sẽ không mất phần thưởng vì chính Chúa hứa “khi những người công chính sống lại, họ sẽ được đền ơn".

Chúa Giêsu đã đồng hóa chính Ngài trong những kẻ khó nghèo. Một khi không thực thi bác ái với người nghèo khó thì là không thực thi cho chính Chúa “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho những kẻ bé mọn thì các ngươi đã không làm cho chính Ta” (Mt 25,45).



Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nhiều khi con nại vào luật công bằng mà bỏ quên bổn phận bác ái với những anh chị em không đủ điều kiện sống đức công bằng hoặc hay ngoảnh mặt làm ngơ trước cơn túng quẫn của họ. Xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, để yêu thương không toan tính và sống hết tình với tha nhân.Xin cho con biết góp phần nhỏ bé của mình làm vơi đi phần nào những khó khăn của tha nhân. Amen.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Tình yêu trên cả tuyệt vời

Kết quả hình ảnh cho suy niệm Tin mừng Lc 19,1-10

 Chúa Giêsu không sợ hãi người tội lỗi, Ngài đến cứu vớt họ




Giáo Hội không phải là một cộng đoàn gồm những người toàn thiện, nhưng gồm các môn đệ đang bước theo Chúa, vì họ nhận biết mình là kẻ tội lỗi cần tới ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu là một bác sĩ tài ba chữa lành và dưỡng nuôi tín hữu bằng hai loại thuốc là Lời Ngài và Thánh Thể.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ ĐTC đã khai triển đề tài giáo lý: “Ta muốn lòng thương xót chứ không cần lễ tế” (Mt 9,13). Giải thích trình thuật ơn gọi của thánh sử Mátthêu là một người thu thuế cho đế quốc Roma, và vì thế bị coi là kẻ tội lỗi công khai, ĐTC nói: Thế mà Chúa Giêsu lại gọi ông theo Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Họ nói: “Ông không đuợc đến nhà của loại người như thế!”. Thật ra, Chúa Giêsu không xa lánh các kẻ tội lỗi, nhưng giao du lui tới nhà họ và ngồi bên cạnh họ. Điều này có nghĩa là cả họ cũng có thể trở thành các môn đệ của Ngài. Sự kiện là kitô hữu không khiến cho chúng ra trở thành những người không thể chê trách vào đâu được. Giống như thánh Mátthêu từng người trong chúng ta tín thác nơi ơn thánh của Chúa, mặc dù các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, tất cả chúng ta đều có tHoán cải là một trong những điểm then chốt của đời sống Kitô hữu. Nó bàng bạc trong tất cả giáo huấn của Kinh Thánh, từ lời rao giảng của các ngôn sứ, Gioan Tẩy Giả, đến Đức Giêsu và các Tông Ðồ. "Hãy sám hối", "Hãy hoán cải" là những lời đầu tiên Ðức Giêsu nói với người Do Thái, trước cả những lời dạy được coi là cốt yếu khác, trước cả Bài Giảng Trên Núi được coi là Hiến chương của Nước Trời. Lời kêu gọi hoán cải còn tiếp tục vang lên trong suốt cuộc đời của Đức Giêsu cho tới Thập giá, thậm chí cho tới lúc Ngài về trời, qua lời Ngài căn dặn các môn đệ là "phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội" (Lc 24,47).

Sự hoán cải mang tầm vóc quan trọng nhất của đời người, vì không có hoán cải thì không có đổi mới bản thân, không muốn trở về với Chúa, nên cũng không thể đón nhận Tin Mừng và ơn cứu độ (x.Lc 13,3.5). Xin mời Bạn cùng đọc câu chuyện sau đây :


Chúa nhật 30/10/2016 - Tuần 31 TN
Tin Mừng : Lc 19, 1-10

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Suy niệm :
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu. Chúng ta có thể ghi nhận hai thái độ trong cuộc gặp gỡ này. Trước hết là thái độ của những kẻ tự cho mình là công chính mà khinh dễ kẻ khác, không muốn cho kẻ khác đến gặp Chúa và nhận lãnh ơn lành của Chúa. Ðó là thái độ của những kẻ lẩm bẩm trách Chúa đã niềm nở đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ, bởi vì đối với Chúa không có ai xấu xa tội lỗi đến độ không đáng được hưởng lòng nhân từ tha thứ của Chúa. Liệu chúng ta có thái độ của những kẻ tự cho mình là công chính và khinh dễ người khác không?

Thái độ thứ hai là thái độ của ông Giakêu, người thu thuế trưởng và giầu có. Ðối với người Do thái, người thu thuế là kẻ tội lỗi công khai: đó là tội phản bội quê hương cộng tác với ngoại bang, và tội gian lận tiền thuế quá mức qui định. Giakêu là người thu thuế trưởng và giầu có, sự giầu có này theo lý luận của người Do thái, chứng tỏ ông có những hành vi bất chính để làm giầu: thu nhiều, nộp ít, và như vậy ông là một người tội lỗi. Ðối với người đồng hương với Giakêu, thì tội của ông không thể tha thứ được; nhưng đối với Chúa Giêsu, Ðấng đến tìm và cứu những gì đã hư mất, thì đây là dịp để thể hiện tình thương nhân từ của Thiên Chúa.

Nơi con người tội lỗi Giakêu vẫn còn một khát vọng hướng về Chúa: ông muốn nhìn xem Chúa Giêsu đi qua, và đây là yếu tố căn bản để được Chúa thi ân. Từ một khát khao gặp Chúa đến việc ăn năn trở lại không có khoảng cách không vượt qua được, vì Chúa Giêsu có thể vượt qua khoảng cách này một khi con người đã có sẵn thái độ chờ mong Ngài đến. Thái độ của Giakêu có thể khuyến khích chúng ta trở về với Chúa. Ông đã thể hiện sự trở lại của mình bằng một hành động cụ thể thiết thực: phân chia nửa phần tài sản cho người nghèo và đền bù gấp bốn cho những thiệt hại ông đã gây ra cho kẻ khác.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thể hiện một cách cụ thể sự hoán cải của mình. Xin cho chúng ta đừng bao giờ đùa giỡn hay lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, nhưng luôn biết cộng tác với ơn Chúa và thành tâm trở về với Chúa.




Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,
và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Giakêu
và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải...
(Kinh Năm Thánh lòng thương xót)



Lạy Chúa Giê su, trái tim Chúa yêu thương mọi người, không trừ một ai, dù người đó là kẻ tiểu nhân, không nơi nương tựa, hay là người bị người đời cho là tội lỗi, đáng xa lánh. Xin cho con biết mở rộng lòng ra đón nhận người khác mà không phân biệt đối xử vì trước mặt Chúa, chảng có ai là vô tội. Amen

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Tập sống khiêm tốn và giản dị

Kết quả hình ảnh cho sống giản dị khiêm tốn


Nhiều người mơ trở thành tỷ phú để có thể mua biệt thự, siêu xe, du thuyền, thậm chí máy bay riêng trong khi chính những tỷ phú “thừa tiền” để có thể sở hữu những thứ đó lại lựa chọn một cuộc sống khá khiêm tốn.
Hầu hết những tỷ phú trong danh sách này đều làm việc vì đam mê. Đó cũng chính là lý do những thành quả do công việc mang lại luôn mang đến cho họ nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn bất kỳ thứ vật chất nào mang lại. Nghĩa là họ không cần phải chi nhiều tiền hơn để cảm thấy tốt hơn.
Cũng vì vậy mà những người cực giàu có như Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Carlos Slim Helu,… lại luôn lựa chọn lối sống khiêm tốn.

1/Carlos Slim hiện là người giàu thứ hai thế giới, với tài sản ròng khoảng 75,8 tỷ USD. Ông là một nhà đầu tư rất thành công (người ta gọi ông là “Warren Buffett của Mexico”) và đã tích lũy được khối tài sản khủng nhờ nắm lượng lớn cổ phần trong nhiều công ty Mexico, đồng thời là chủ sở hữu của tập đoàn Grupo Carso.
Cũng như các tỷ phú khiêm tốn khác, ông không bao giờ chi tiền một cách điên rồ cho những thứ vật chất mà ông cho là không cần thiết. Hiện ông đang sống trong một ngôi nhà mà ông đã sở hữu suốt 30 năm qua.



2/ Warren Buffett được nhiều người biết đến với lối sống tiết kiệm, thậm chí… hà tiện. Ông là người giàu thứ ba thế giới, với tài sản ròng của 69,6 tỷ USD.
Không chỉ là một nhà đầu tư tài ba, ông còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện và cam kết sẽ cho đi phần lớn tài sản sau khi qua đời.
Với ông tiền rõ ràng không quan trọng khi ông vẫn sống trong một ngôi nhà đã mua hơn 50 năm trước với giá 31.500 USD. Ông cũng không sở hữu một chiếc du thuyền hay máy bay (hoặc thậm chí là một chiếc smartphone!). Ông không bao giờ thích đưa tiền cho con ông vì ông muốn họ độc lập về tài chính.
Ông bắt đầu những khoản đầu tư từ năm 11 tuổi, và mặc dù hiện nay đã 84 tuổi, ông vẫn đi làm mỗi ngày, đơn giản chỉ vì ông không bao giờ đánh mất niềm đam mê vào công việc đầu tư.

Trên đây là chuyện kể về hai nhân vật trong 10 hạng người giàu có đã sống giản dị, không se sua hoặc khoe của, không hưởng thụ và phung phí tiền của vào những chuyện vô bổ không cần thiết. Đó cũng là mẫu gương mà Chúa Giê su muốn cho những ai đi theo Chúa phải sống : "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa nói sau đây :

Thứ Bẩy 29/10/2016 - Tuần 30 TN
Lc 14,1.7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Suy niệm: 
Theo cách nghĩ thông thường của con người, vinh quang, danh dự thường kèm theo những bổng lộc và sự nể trọng của người khác. Ai cũng mong muốn mình được nể trọng, được người ta ca tụng, do đó thường tìm mọi cách để nâng mình lên, nhiều khi vượt quá thực lực của mình. Cần nhớ rằng những vinh quang, danh dự mà chúng ta có được là nhờ thông dự vào vinh quang của Thiên Chúa; vì thế ta có gì để tự mãn, tự cao?
Càng gắn bó với Thiên Chúa con người càng trở nên giống Chúa hơn, càng chia sẻ vinh quang Chúa nhiều hơn. Muốn được như vậy mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn, nhỏ bé, để vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ qua chúng ta.

Tâm tình:
Lạy Chúa Giê su, Chúa vốn dĩ là Thiên Chúa đầy uy phong, nhưng vì yêu thương nhân loại và muốn cứu độ trần gian khỏi tội lỗi, nên đã hạ mình xuống trần gian làm người nghèo hèn như chúng con để cứu con. Xin cho con biết noi gương Chúa, luôn biết chọn chỗ cuối trong cộng đoàn để phục vụ người khác hơn là thái độ tìm kiếm chức tước, quyền lực. Xin Chúa lấp đầy nơi tâm hồn của con, tâm tình yêu thích sống khiêm tốn và chân thành trước mọi người mọi nơi.Amen

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Cầu nguyện cần thiết như hơi thở


Kết quả hình ảnh cho cầu nguyện


Một ông bố có một đứa con trai luôn khiến ông phải lo lắng vì những thói hư nết xấu của nó. Ông đã tìm mọi cách để giúp cậu con trai trở về đường ngay nẻo chính, nhưng tất cả mọi nỗ lực của ông dường như muối bỏ biển. Chán nản, ông tìm gặp những người bạn tốt để tâm sự và hy vọng có thể tìm ra cách thích hợp với trường hợp của ông. Người bạn thân nhất hỏi ông: "Thế ông đã làm mọi cách rồi chứ?" Ông đáp chắc nịch: "Tôi đã nghe đủ mọi lời khuyên, tìm mọi phương thế và áp dụng cho con trai tôi, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy!" Ông bạn hỏi tiếp: "Thế ông đã bao giờ cầu nguyện cho con trai mình chưa?" Ông bố lặng thinh và lí nhí trả lời : "Chưa! Bởi lẽ tôi chưa từng nghĩ về điều này"

Một trong những cám dỗ chúng ta dễ gặp phải trong cuộc sống là chúng ta dễ dàng bỏ qua những điều quá quen thuộc, hoặc những điều nhỏ bé mà chúng ta cho rằng chúng không thật sự cần thiết. Nhưng thực ra những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi, bé nhỏ ấy lại giữ một vai trò rất quan trong. Ai lại chẳng biết nếu thiếu mất một cái lò xo của bố thắng, người chạy xe với tốc độ cao có thể bị nguy hiểm khôn lường; nếu động cơ thiếu đi phần nhớt bôi trơn, nó sẽ không thể hoạt động. Ông bố trong câu truyện đã quá quen tìm kiếm những giải pháp bên ngoài để giúp con trai, mà quên mất một điều thật đơn giản mà vô cùng quan trọng: đó là việc cầu nguyện cho con trai mình. Chúng ta sẽ rất dễ quên cầu nguyện cho chính người thân của mình, bởi lẽ ngày nào cúng ta cũng gặp mặt nhau, biết về tình trạng của nhau thì còn cầu xin khẩn nguyện gì cho họ nữa đây! Thế nhưng thực tế ai cũng cần cầu nguyện và được người khác cầu nguyện cho. Cầu nguyện có thể được ví như một thứ nhớt bôi trơn, nó giúp cuộc sống của mỗi người luôn được sinh động. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tái nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trước khi làm những việc hệ trọng. Để tuyển chọn ra các Tông đồ thì chính Đức Giêsu đã phải thức suốt đêm để cầu nguyện: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa"

Bài học về cầu nguyện rõ ràng vẫn luôn thật sự cần thiết cho mọi người thuộc mọi thời đại. Trước khi làm những việc quan trọng, không thể nào chúng ta quyết định tức thời, mà phải qua một quá trình suy nghĩ, đắn đo cân nhắc mới là điều hợp lý. Càng suy nghĩ kỹ bao nhiêu, trước khi hành động, chúng ta càng có cơ hội nắm chắc sự thành công. Thế nhưng một thực tế luôn khiến chúng ta phải băn khoăn là không bao giờ chúng ta dám chắc mọi sự sẽ xảy ra theo đúng điều mình tính toán, bởi vì cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro trong nó. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc, nhưng vẫn không tránh khỏi một Giuđa phản bội đó sao! Vì vậy chỉ có cầu nguyện mới có thể khiên chúng ta thanh thản đón nhận những biến cố trái ý trong cuộc sống để tìm ra ý Chúa dễ dàng. Cho nên cầu nguyện là một điều cao vượt hơn hẳn so với những tính toán, suy nghĩ của con người. Khi cầu nguyện, chúng ta không những dùng những khả năng của con người, nhưng còn là lại đến một Đấng có quyền cho chúng ta mọi sự và cũng có quyền lấy đi tất cả. Vậy thì cậy vào sức phàm nhân hay cậy vào Đấng Toàn Năng sẽ khiến chúng ta có được kết quả tốt hơn?

Sứ điệp của bài Tim Mừng hôm nay một lần nữa tra vấn chúng ta về vị trí của đời sống cầu nguyện nơi mỗi người. Rất có thể chúng ta sẽ giống ông bố trong câu truyện trên chỉ ưa thích tìm những giải pháp bề ngoài, và rất có thể chúng ta đã tìm được không ít thành công. Nhưng chính khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng duy hoạt náo bên ngoài mà quên tìm về nguồn cội sâu xa bên trong. Chỉ khi lắng đọng tâm hồn, đặt mình trước Thiên Chúa để cầu nguyện cùng Ngài, chúng ta mới có thể dễ dàng tìm ra được những giải pháp hoàn hảo mang nhãn hiệu tình yêu cho cuộc sống của mình! Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn biết cách cầu nguyện, yêu mến đời sống cầu nguyện và thiết lập mối tương quan sâu đậm với Ngài trong chính đời sống ấy.
Jos. Thành Đạt SDB
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng với Lời Chúa sau đây :


Thứ sáu 28/10/2016 Tuần 30 TN 
Thánh Simon và Giu đa Tông đồ
Lc 6, 12-19
Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

 Suy niệm: 

Đức Giêsu chỉ có một chương trình khi đến trần gian lần thứ nhất trong thân xác con người là cứu độ nhân loại, không có chương trình dự phòng. Chúa đã cân nhắc, cầu nguyện nhiều khi chọn lựa các Tông đồ, để các ngài kế thừa sự nghiệp cứu độ của Chúa nơi trần gian cho đến tận thế.Các Tông đồ có sứ mạng gìn giữ và rao truyền ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân và chỉ giảng dạy những điều Chúa truyền mà thôi. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với các ngài.
Đức tin của chúng ta có được là nhờ lời chứng của các thánh Tông đồ. Và đức tin thôi thúc chúng ta, đến lượt mình, cũng phải rao giảng ơn cứu độ cho anh em mình.


Tâm tình: 
Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện và chọn gọi những con người tầm thường làm môn đệ của Chúa. Xin cho con biết siêng năng tìm đến với Chúa trong cầu nguyện là nguồn tình yêu, là sức mạnh và là nguồn sống duy nhất của cuộc đời con. Một khi đã tin nhận Chúa là Chúa thì cũng cho con biết làm chứng cho Chúa trong đời mình. Amen

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

"Trái tim không ngủ yên"


Câu chuyện cảm động về lòng nhân ái!



Chiếc xe gặp nạn tan nát, các thi thể nạn nhân văng khắp nơi, sự đau đớn đến tận cùng của người thân những người đã vĩnh viễn ra đi… là những hình ảnh khó quên trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Sa Pa ngày 1/9. Trong hoàn cảnh đau thương ấy, sự dũng cảm của các chàng trai, cô gái nhóm “Phong Vân phượt” không quản ngại khó khăn để cứu các nạn nhân phần nào giúp dịu bớt nỗi đau.
       Gặp cả nhóm vào sáng 6/9, trước mắt chúng tôi là những “người hùng trẻ tuổi” với khuôn mặt rắn rỏi nhưng dường như vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn mà họ đã tận mắt chứng kiến tại Sa Pa. Trong đêm tối như bưng, những bạn trẻ, tay nắm tay, vai kề vai người đi sau không ngần ngại lấy cả thân mình đỡ người đi trước để khiêng các nạn nhân lên khu vực an toàn, chân tay bạn nào cũng xước xát nhưng không một ai phàn nàn…
       Họ đã trở thành những tấm gương sáng về lòng quả cảm, vượt qua nỗi sợ hãi, hiểm nguy nơi vực sâu để cứu giúp người gặp hoạn nạn. Nhờ có họ, những chàng trai, cô gái mới chớm đôi mươi, số thương vong được giảm đi một phần, những ca chấn thương nặng nhanh chóng được cấp cứu kịp thời. Đó là những nghĩa cử bình thường mà cao đẹp của những tấm lòng nhân ái.

Thứ năm 27/10/2016 - Tuần 30 TN

Lc 13,31-35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: "Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem".

"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!"

Suy niệm :
 Những Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay có cảm tình với Chúa Giêsu nên khi biết tin Hêrôđê muốn bắt Chúa, họ đã trình bày với Chúa và hiến kế giúp Ngài. Thế nhưng, thái độ Chúa Giêsu rất cương quyết, Ngài không vì những đe dọa của thế quyền mà làm trì trệ thánh ý của Chúa Cha. Ngài không để những đau khổ của con người qua đến ngày mai, nên nhiều lần Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sabat. Trên thập giá, thân xác đau đớn vì đòn roi, nhưng Chúa Giêsu vẫn một lòng thưc hiện thánh ý yêu thương và tha thứ của Chúa Cha cho tên trộm lành, cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thần khí của Ngài để soi dẫn con nhận ra sứ mạng của mình trong thế giới này, và cương quyết thi hành sứ mạng đó bất chấp mọi thủ thách , gian khó. Amen.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Con đường rộng dẫn đến sự chết


Viết cho những kẻ 'nghiện' đi - ảnh 2


Một gia đình nọ có hai người con trai. Cha của hai anh em là một người nông dân bình thường. Mẹ là người nội trợ. Nói chung gia đình nghèo, cộng thêm chuyện ông bố lại thường xuyên đau bệnh. Hai anh em bàn tính với nhau, người anh nói với người em rằng: “Em ở nhà chăm sóc cha mẹ, anh đi kiếm tiền thật nhiều để về giúp cha mẹ tuổi già và lo thuốc thang cho cha”. Người em hỏi: “Anh định kiếm tiền bằng cách nào?” Anh trả lời: “Anh sẽ đi tham gia băng cướp, chỉ có cách này là nhanh có tiền để lo cho cha mẹ...”. Và cuối cùng thì người anh đã quyết định hành nghề đâm thuê chém mướn. Lúc ban đầu tiền bạc đến với anh quá nhiều, đến nỗi không những có tiền lo cho gia đình, anh ta còn nổi tiếng về cách ném tiền qua cửa sổ nơi những cuộc ăn chơi trác táng, thâu đêm suốt sáng... Tuy nhiên, chẳng bao lâu, anh ta đã bị căn bệnh thế kỷ Sida và đã chết khi tuổi đời còn khá trẻ.

Câu chuyện trên đây chỉ là ngụ ngôn nhằm dẫn chúng ta vào bài Tin Mừng hôm nay để hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu rằng: con đường hẹp là con đường dẫn đến sự sống. Còn con đường thênh thang là con đường dẫn đến diệt vong. Muốn có được sự sống đời đời, con người phải cộng góp vào hành trình tìm kiếm đó bằng những sự hy sinh, và đôi khi cả cái chết hữu hạn để đổi lấy sự sống đời đời. Trên hành trình tìm kiếm đó, thánh Phaolô đã ví mình như một vận động viên chạy đua. Phải dày công tập luyện và chiến đấu với những cám dỗ... Vòng hoa chiến thắng chỉ được trao cho những ai đạt được thành tích xuất sắc sau những vất vả mà thôi. Muốn được cứu độ, mời Bạn cùng suy lời Chúa trong đoạn Tin Mừng sau đây :



Thứ tư 26/10/2016 - Tuần 30 TN
Lc 13,22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới". Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: "Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi". Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta".

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết".



Suy niệm :
Con đường theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ gặp đầy thử thách chông gai. Con đường đó là con đường hẹp. Con đường lên Golgotha. Con đường của thập giá. Nhưng nếu muốn được hạnh phúc thật thì hẳn chúng ta không có con đường nào khác, đó là con đường đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy trung thành theo Chúa trên con đường thập giá. Con đường của yêu thương, phục vụ. Con đường đi đến với những người ốm đau, bệnh tật, những người nghèo... Con đường hy sinh của thập giá. Con đường đó là con đường hẹp. Con đường của tự hủy, hy sinh, từ bỏ chính mình để xây dựng hạnh phúc của của tha nhân.

Đây là con đường khó và chẳng mấy ai đi! Tuy nhiên, nếu chúng ta trung thành đi trên con đường đó với tình yêu được lồng vào ngang qua hành động, cử chỉ của chúng ta, ắt chúng ta sẽ bình an và sẽ được phục sinh. Nếu không đi theo con đường đó, mà chúng ta cứ mải mê trong vũng lầy êm ái của tội, của thực dụng, của danh vọng, của quyền hành, thì đến ngày chung cuộc, chúng ta sẽ bị loại ra ngoài, nơi đó sẽ phải khóc lóc và nghiếm răng.

Tâm tình :

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một sức mạnh để con luôn chiến đấu với những yếu đuối của bản thân mình, ngõ hầu sống xứng đáng là con Chúa.  xin cho con can đảm đi theo Chúa trên con đường hẹp, để được sống đời đời như Chúa đã hứa. Amen.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Sống khiêm tốn sẽ được gì ?



Kết quả hình ảnh cho sống khiêm tốn



Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc triệu ra ngoài đi dạo. Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huyênh hoang mà nói rằng: “Người nếu là không có bốn năm trăm cân sức lực thì kéo cũng không kéo nổi chú chó của tôi”.
Lúc này, anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu bên đường cùng với một con chó gần như đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh. Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.
Chàng trai cảm thấy không vui. Nói rằng: “Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua hãy đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao Tây Tạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2000 đồng”.
Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”.
Anh chàng cười lớn: “Con chó này của tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Sau này, ông đừng có nói là tôi đã không nói cho ông biết trước. Được thôi!”.
Hai con chó giao tranh chưa được hai phút, chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa. Anh chàng thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não: “Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế? Sao lại dũng mãnh thế kia?”
Ông lão vừa đếm tiền vừa nói: “Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Anh chàng nghe xong thì cười không được mà khóc cũng không xong!!!
Bất cứ lúc nào thì cũng đừng có khoe khoang, hãy giữ khiêm tốn! Khiêm tốn! Khiêm tốn hơn nữa! Bạn khoe khoang cái gì, có nghĩa là bạn đang thiếu cái đó.
Những người có bản lĩnh thật sự, luôn luôn bảo trì một trạng thái bình tĩnh ôn hòa, giống như ông lão đó và “con chó già” của ông, chỉ là điềm đạm ung dung mà tồn tại.
Bạn đã là sư tử rồi, thì đâu cần phải chứng minh làm gì nữa? Đâu cần phải khoe khoang làm gì nữa?

Con người sống ở trên đời, không phải là để so đo với người khác. Bản thân hãy sống sao cho có ý nghĩa nhất, và làm ra những cống hiến vĩ đại nhất.


Blogkhoahoc.net
Câu chuyện trên đây nói lên cách sống khiêm tốn sẽ được nhiều người yêu mến và kính trọng. Trong bài Tin mừng sau đây Chúa Giê su ví Nước Thiên Chúa giống như hạt cải và giống như nắm men. Tất cả đều nhỏ bé nhưng sau đó cây to lớn và nắm men làm dậy bột lớn mạnh thế nào mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Thứ ba 25/10/2016 - Tuần 30 TN
Tin Mừng Lc 13, 18-21


(18) Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? (19) Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người đó lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”.
(20) Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? (21) Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

Suy niệm :
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nói đến sự lớn mạnh của Nước Trời qua dụ ngôn hạt cải và nắm men.
        Thật vậy, hạt cải của vùng Palestine là một loại hạt nhỏ bé nhất trong những loài thảo mộc, nhưng khi nó đã lớn thì có thể là nơi chim trời về làm tổ trong những tán lá xum xuê, và thân cây của chúng cao lớn. Và khi nói Nước Trời như một nắm men, Đức Giêsu cho thấy Nước ấy cũng sẽ lớn mạnh như men làm cho bột dạy lên thế nào thì Đạo Thánh mà Ngài thiết lập cũng sẽ lan rộng như vậy.
        Thật thế, ngày nay, nhìn ra thế giới, chúng ta nhận thấy rất rõ sự lớn mạnh này. Khởi đi từ một nhóm môn đệ ít ỏi và lại gặp biết bao thử thách từ trong trứng nước như: cấm cách, bắt bớ và giết chết bằng những hình thức hết sức tàn bạo, dã man... Tuy nhiên, càng thử thách bao nhiêu, càng phát triển bấy nhiêu, đôi khi có lúc âm thầm, nhưng như than hồng rực nóng hơn nhiều lần ngọn lửa thế nào thì Đạo của Chúa cũng mạnh mẽ và mãnh liệt như vậy. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam của chúng ta cũng 

      Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết cậy dựa và đặt niềm tin nơi Chúa. Tin tưởng rằng mình chẳng là gì, rất bé nhỏ, nhưng một khi đã gắn kết với Chúa trong sự khiêm tốn thì chắc chắc Chúa sẽ dùng vào những chuyện lớn lao cho chương trình của Ngài. Ví dụ như Phêrô; Phaolô; Âu tinh...

Khiêm tốn chính là vũ khí để chống lại những kẻ kiêu ngạo đang ngang ngược chống phá Giáo Hội. Chúng ta vững tin, sẽ có ngày chỉ một nắm men nhỏ, chúng ta sẽ làm cho cả khối bột dạy men nhờ ơn Chúa. Điều quan trọng là hạt cải phải mục nát đi, men phải được hòa tan trong bột thế nào thì đời sống của người Kitô hữu cũng phải như vậy, tức là đời sống đạo của chúng ta phải chan chứa tình Chúa, tình người, sống công bằng, từ bi, nhân hậu, hiền hòa, nhẫn nại... Có thế, chúng ta mới làm cho hạt cải của niềm tin sống động làm chỗ dựa cho người khác. Làm cho men yêu thương lan tỏa và nhiều người yêu mến Chúa hơn.

Tâm tình :
Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và trung thành gắn bó với Chúa để can đảm ra đi làm chứng cho Chúa bằng khả năng nhỏ mọn đơn sơ nhưng chân thành. Xin Chúa đón nhận và làm cho đóng góp của con được hữu hiệu trong tình yêu Chúa. Amen.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Theo luật, tránh sống bất nhân



Kết quả hình ảnh cho đạo đức giả tạo


Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: vào một buổi chiều nọ tại một làng quê, người ta đem một người chết đi chôn. Trong khi chuẩn bị hạ huyệt, người nhà nghe thấy có tiếng động trong quan tài. Ngay lập tức, họ báo cho mọi người biết. Vì thế, người chủ sự lễ nghi truyền cho những người khiêng quan tài dừng lại và mở nắp quan tài ra. Mọi người ngỡ ngàng, xôn xao và sợ hãi vì thấy người chết ngồi dậy. Tuy nhiên, vị chủ sự nói với người trong quan tài rằng: “Thưa ông, theo nguyên tắc, việc ông chết đã được thông báo và chúng tôi đã có giấy báo tử của ông trong tay. Vì thế, cứ chiếu theo nguyên tắc, ông phải được chôn xuống. Vì thế, ông vui lòng để chúng tôi thi hành bổn phận”. Đồng thời ông truyền cho mọi người đóng nắp quan tài lại và tiếp tục lễ nghi, mặc cho lời van xin của người trong quan tài.
Trên đây chỉ là câu chuyện giả tưởng nhằm phê phán những người sống hình thức, vụ luật, bất nhân. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu lên tiếng chỉ trích rất nặng lời với những người sống vụ luật và bất nhân đối với người khác.


Thứ hai 24/10/2016 - Tuần 30 TN

Tin Mừng Lc 13,10-17

10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được.12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! "13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! "15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? "17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.


Suy niệm :
Ngày nay, vẫn có nhiều người xem ra rất đạo đức như: đọc kinh, xem lễ hằng ngày; lần hạt thì hết chuỗi này đến chuỗi khác. Điều này rất tốt và ích lợi cho đời sống thiêng liêng nếu người đó biết thực hành những điều Chúa và Giáo Hội dạy ngang qua những việc đạo đức đó, tức là “Lời nói đi đôi với việc làm”thì rất tốt.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần thoát ra khỏi những kiểu giữ đạo vì sợ điều này điều kia. Hay đi lễ nhà thờ chỉ vì thói quen, hoặc muốn chứng tỏ rằng mình đạo đức hơn người. Lời Chúa thôi thúc chúng ta hôm nay rằng: khi giữ những luật lệ của đạo là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần mặc cho nó một tình yêu. Nếu có tình yêu, chúng ta sẽ mến Chúa, yêu anh chị em mình cách chân tình. Luôn muốn và làm điều tốt nhất cho anh chị em chúng ta. Không còn chuyện bè phái, lươn lẹo, lật lường, nhưng ngay thẳng, chân thành và thánh thiện thật. Chỉ khi làm được chuyện đó, chúng ta mới thấy được luật của Chúa là luật làm cho con người được hạnh phúc, bình an và hoan lạc thực sự. Nếu không thì chỉ là chiếc xiềng quá nặng mà chúng ta vẫn cố đeo trên cổ đến nỗi bò lê lết để mang nó hằng ngày.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, chính bản thân con nhiều khi cũng sống vụ luật mà không có lòng mến,
không biết sống yêu thương, không có tấm lòng bác ái, nhân từ, có lúc sống man trá, lọc lừa nhân danh thứ đạo đức dởm bề ngoài.
 Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Luật Chúa; đồng thời xin cũng cho con biết đem luật yêu thương của Chúa ra thực hành trong cuộc sống trong các môi trường con đang hiện diện. Amen.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Không nên đánh giá nông cạn về một ai đó


Kết quả hình ảnh cho Đừng coi thường người khác

Theory rất thông minh, đặc biệt là trong các môn tự nhiên. Cậu khiến thầy cô rất hài lòng và bạn bè rất ngưỡng mộ. Chính vì quá thông minh và giỏi nên Theory chỉ thích nói chuyện và chơi với những bạn học giỏi và cũng thông minh, cậu không thích nói chuyện với những người bạn yếu kém hơn mình.

Mỗi lần các bạn học kém hơn đến nhờ Theory giảng bài giúp, cậu rất hay gắt gỏng khiến cho các bạn thấy xấu hổ và dần dần giữ khoảng cách với Theory. Thầy chủ nhiệm nhận ra việc này, thầy có gặp riêng Theory để nhắc nhở về việc bao dung và tôn trọng bạn nhưng Theory có lý lẽ của mình, cậu cũng nhận lỗi với thầy nhưng lần sau vẫn vậy.

Nhà Theory có nuôi một con khỉ con, cậu rất yêu quý nó và dạy cho con khỉ rất nhiều điều, con khỉ cũng rất nhanh nhẹn và thông minh. Một buổi dã ngoại cùng cả lớp, Theory mang con khỉ theo, vì muốn khoe các bạn con khỉ khôn ngoan của mình, Theory chỉ cái ba lô của mình ở trong lều và lệnh cho con khỉ: “Baby, mở ba lô của ta và mang cái hộp bút chì màu ra đây”. Con khỉ chạy đi ngay, nó chui vào lều, mở ba lô của Theory lấy chiếc bàn chải đánh răng và đưa cho cậu với vẻ mặt hớn hở, khiến cho các bạn cười bò ra, con khỉ thì xịu mặt khi Theory bảo: “Nhầm rồi, lấy hộp bút chì màu cơ mà”. Con khỉ lại chạy đi và nó lấy ra đôi tất đưa cho Theory cũng vẫn với bộ mặt hớn hở, các bạn lại được một trận cười nghiêng ngả. Đến 3, 4 lần sau con khỉ vẫn không lấy được đúng đồ và cả lớp rộn lên những tràng cười vui vẻ.

Cuối buổi dã ngoại, thầy giáo chủ nhiệm gọi Theory ra và hỏi: “Tại sao khi giảng bài và nói chuyện với các bạn, em luôn cáu gắt vì họ làm sai, nói sai, còn con khỉ sai từ đầu tới cuối, em không những không tức giận mà còn cười vui vẻ?”. Theory cãi thầy: “Vì nó chỉ là một con khỉ mà thầy, nó không hiểu là chuyện bình thường, còn các bạn là con người thì các bạn phải hiểu chứ”. Thầy chủ nhiệm lắc đầu bảo: “Thế nào là phải, thế nào là không phải? Con người sinh ra đều không giống nhau, mỗi người một khả năng, người chậm hiểu cũng không phải là lỗi của họ. Năng lực mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hoàn cảnh, môi trường, cha mẹ, thầy cô… em dựa vào đâu mà nói họ phải thế này hay thế kia?”.

Theory cúi mặt, cậu thật sự đã nhìn ra lỗi của mình, thầy chủ nhiệm vỗ vai ân cần nhắc nhở: “Các bạn kém, con khỉ cũng kém nhưng em không coi thường con khỉ vì em thích nó nên em bao dung với nó. Như vậy không phải các bạn kém mà là từ phía em đã không tôn trọng các bạn mà kiên nhẫn, bao dung để giảng giải cho các bạn. Đừng coi thường những người kém hơn mình em ạ, hãy đặt mình vào vị trí của họ, để biết bao dung và sống yêu thương, chan hòa”.

Chúa nhật 23/10/2016 - Tuần 30 TN

Khánh nhật truyền giáo
Phúc Âm: Lc 18, 9-14

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".


Suy niệm :
       Sai lầm lớn lao hơn nữa của ông Pharisêu là ông đã không nhận ra sự công chính, thánh thiện là ân huệ Chúa trao ban cho con người, chứ không không phải ông đã tuân giữ luật, làm việc này việc kia vì luật bắt buộc mà ông đã trở nên hơn người. Khi ông tự mãn không cậy dựa vào Chúa mà tưởng tự mình có thể công chính hóa mình thì chính lúc đó ông đã mất ơn Chúa và không còn công chính nữa.
       Lời cầu nguyện của người thu thuế là lời khẩn nài van xin, một lời xin Chúa giúp đỡ. Sự nài van đích thực trong sự khiêm tốn tột cùng, trong sự khiêm nhường thẩm sâu đã được Chúa chấp nhận. Vâng, người thu thuế đã tỏ ra bất lực hoàn toàn, chỉ phó thác cho lòng Chúa khoan dung, thương xót. Tâm tình đơn sơ, cậy trông, phó thác đã làm cho Chúa nhìn xuống và làm cho người thu thuế nên công chính.
      Thiên Chúa đoái thương những người cầu nguyện khiêm nhường. Đây là bài học của dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca 18, 9-14. Thiên Chúa không ngoảnh mặt đoái nhìn và chấp nhận lời cầu nguyện tự mãn, tự kiêu của những người Pharisêu. Đây không phải là lời cầu xin tạ ơn mà là một chuỗi liệt kê công trạng bắt Chúa phải nhớ đến mình. Chúa phán : 
Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên  
( Lc 18, 14 ).

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến chúng con là những kẻ bất xứng, bất toàn đang nài xin lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Chúa và luôn cảm thông với những yếu đuối, khiếm khuyết của những người anh em chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Sám hối thay đổi đời sống

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về lòng sám hối

Nhói lòng lời sám hối của một bác sỹ nhi chuyên phá thai
Con là một bác sĩ y khoa chuyên khoa Nhi, chuyên trị cứu bệnh cho trẻ con, giành giật từng giây phút sống còn của từng trẻ em khi mắc bệnh đến bệnh viện.
Con đã làm một điều nhân đạo bằng chính lương tâm trách nhiệm của mình trước lời thề Hippocrates; vậy mà cũng chính con lại là người gây nên tội lỗi không thể dung thứ được: con đã cướp đi từng hơi thở, từng nhịp đập của các trái tim vô tội ấy.
Càng suy nghĩ con càng đau lòng, tim con cũng đã rướm máu. Con biết làm sao, con xin muốn được gặp sư thầy để cho con được tỏ hết nỗi lòng đau đớn, giày vò trong lương tâm và than xác của con.
Giá như con được chết đi để cứu vớt bao nhiêu thân xác phải được sống lại mà chính tay con dùng kiềm, kẹp, kéo để kéo những thai nhi ra từ trong bụng mẹ, và cũng chính con đã lãnh đạo, chỉ đạo cho biết bao nhiêu bác sĩ, nữ hộ sinh trong các Trạm y tế, Trung tâm y tế và khoa kế hoạch hóa gia đình tỉnh B, thực hiện thủ thuật đau đớn, vô nhân đạo này.
Tội lỗi quá lớn này của con, nó giày vò lương tâm con – là vết thương đeo đẳng mãi trong ký ức hồn con nhất là khi con đã hiểu về Phật pháp.
Suốt cả cuộc đời sau 12 tuổi, con được ăn học và luyện tu đường đạo đức. Việc phá thai để thực hiện nhiệm vụ của ngành y, con có biết đâu rằng đến bây giờ, con có sám hối cách mấy, có tụng kinh niệm Phật đến bao nhiêu đi nữa, khi con có lâm chung chắc con phải bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ hay súc sanh.

Cũng là gần cuối đời, xin một lời nhắn nhủ, khuyên những bạn trai, gái trẻ, non dạ, cả tin, thiếu sự tôn trọng pháp luật, hôn nhân gia đình, chỉ nhất thời si mê, đắm chìm trong tình yêu luyến ái, thiếu suy nghĩ, cân nhắc chính chắn để tạo nên bao nỗi oán hờn, tủi hận của biết bao oan hồn thai nhi sản nạn. Những oan hồn thai nhi vô tội ấy không nơi nương tựa, chăm sóc, bảo vệ.
Chúng con thấy đã nín thở, lặng đi trong bao nỗi đau thương ấy. Con mong tất cả những bậc cha mẹ đã bỏ thân xác con, hãy cùng nhau mau mau sám hối và hãy làm những điều thiện tâm, thiện đức – nhân tốt quả thơm ngon.

Một bác sỹ ở B.
Theo Người đưa tin

Hối cải hay không.

Chuyện cổ dân gian kể về hai người anh em nọ sống trong một ngôi làng miền Trung Âu đã bị bắt quả tang ăn trộm cừu của dân làng. Hình phạt cho họ là bị khắc hai chữ “ST” trên trán. “ST” có nghĩa là Sheep Thief ! Ăn trộm cừu ! Dấu khắc này là dấu sẹo trên trán phải mang suốt đời.

Đối với người em hình phạt này là tiêu hủy cuộc đời còn lại của chú. Chú càng phạm thêm nhiều tội ác hơn. Và cuối cùng chú đã bị chết trong tù ! Trái lại, người anh đã ăn năn hối cải và hoàn toàn thay đổi cuộc sống, từ tên tội phạm đã trở nên người hoàn lương, và sau cùng trở nên thánh thiện. Anh giúp đỡ mọi người, trong làng ai cũng thương mến. Năm tháng trôi qua, những người lớn tuổi thuộc thế hệ của anh chết gần hết. Một ngày nọ những người du khách vào làng nhìn thấy chữ “ST” trên trán ông lão bèn thắc mắc. Họ hỏi những người trẻ trong làng, nhưng chẳng ai biết thực sự nó có nghĩa là gì. Ai cũng trả lời rằng :”Điều đó đã xẩy ra bao nhiêu năm về trước rồi ! Nhưng theo họ nghĩ, chữ “ST” trên trán ông lão là một chữ viết tắt của chữ “Saint” = “Thánh”.


Hai câu chuyện trên đây đã nói lên phần nào lòng sám hối của nhân vật, nhận biết tội lỗi mình đã phạm và sám hối quyết tâm chừa tội để sống một cuộc đời mới, có ích cho gia đình và cho xã hội. Chúa Giê su trong bài Tin mừng sau đây đã đưa ra câu chuyện cây vả không sinh trái. Đáng lý nó bị chặt đi vì không sinh hoa lợi, nhưng Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi 3 năm sau nếu không ra trái thì mới chặt. Người tội lỗi nếu không biết hồi tâm hoán cải trở về nẻo chính đường ngay, không sinh hoa lợi bằng những việc lành phúc đức cũng sẽ bị "chặt bỏ". Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Thứ bảy 22/10/2016 - Tuần 29 TN
Lời Chúa :Lc 13,1-9
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".



Suy niệm :
Ngày xưa, tổ phụ Abraham " trả giá " với Chúa để tìm cách cứu thành Sôđôma khỏi bị hủy diệt vào thời xuất hành, dân Israel phản nghịch, Môi-sen đứng ra làm trung gian, xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ tha thứ cho dân. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, người làm vườn xin ông chủ cho cây có thời gian để nó sinh trái. Qua đó cho chúng ta thấy: Chúa cũng đang cho chúng ta " trả giá " với Ngài qua Bí Tích hòa giải. Mỗi lần phạm tội và đến với Bí Tích Hòa Giải là mỗi lần chúng ta xin Chúa gia hạn cho chúng ta và mỗi lần như thế, Chúa đều gia hạn cho chúng ta bằng sự tha thứ. Thời hạn của cây vả là một năm nếu không sinh trái sẽ bị chặt. Và thời hạn của mỗi người chúng ta là giờ chết. Mà giờ âý thì thật bất ngờ nên phải sám hối luôn.
Muốn cho tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện, mỗi người chúng ta cần phải sám hối như Chúa Giêsu mời gọi trong bài Tin Mừng, đặc biệt là qua dụ ngôn cây vả. Theo tu đức học: ‘Thánh nhân là tội nhân biết hoán cải; tội nhân là mầm móng của thánh nhân.’ Thật vậy, theo Thánh Kinh biết bao tội nhân trở thành thánh nhân, cụ thể như Maria Madalenna, Phaolô, Mathêu, Phêrô… Nhờ sự sám hối ăn năn của họ, Thiên Chúa tỏ hiện lòng từ bi và tha thứ nơi Ngài.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su , là người thì ai cũng có lầm lỗi. Tội con đã xúc phạm đến Chúa và đến anh chị em rất nhiều. Noi gương các Thánh tỏ lòng sám hối tùy theo những thiếu xót của mình. Con xin Chúa tỏ lòng khoang dung và ban cho con ân sủng và bình an của Chúa, nhất là được ở lại trong tình yêu của Chúa luôn mãi, cách riêng trong tháng mân côi này. Amen

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Người khôn tính toán cho đời mình ra sao ?

Kết quả hình ảnh cho đạo đức của người Nhật


Người Nhật đã nhận lại gần cả trăm triệu Mỹ kim tiền mặt tìm được trong đống đổ nát sót lại sau trận động đất và sóng thần tấn công nước này hồi đầu năm nay. Năm tháng kể từ khi thảm họa kép tấn công Nhật, dân Nhật đã giao cho nhà chức trách hàng ngàn chiếc ví tìm thấy trong đống đổ nát, chứa gần 50 triệu Mỹ kim tiền mặt. Hơn 5.700 két sắt dạt vào bờ, dọc bờ biển đã được những người tình nguyện và nhân viên cấp cứu giao cho đồn cảnh sát. Trong những két sắt, nhà chức trách cũng tìm thấy khoảng 50 triệu Mỹ kim tiền mặt. Chỉ riêng trong một két sắt, có một số tài sản tương đương 1 triệu Mỹ kim. Một số két sắt khác chứa vàng, đồ cổ và các vật quý báu khác.

Cảnh sát Nhật cho hay, phần lớn số tiền tìm được ở khu vực bị sóng thần tàn phá ghê gớm nhất đã được trao lại cho chủ nhân. Nhiều người cất giữ sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ sở hữu đất đai có ghi rõ tên và địa chỉ trong két sắt. Có thời điểm, có quá nhiều két sắt được nộp cho cảnh sát nên họ không đủ phòng để cất giữ. Thậm chí là ngay cả bây giờ, mỗi tuần đều có người tới nộp đồ thất lạc, Koetsu Saiki, cảnh sát Miyagi cho biết. Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7, đồn cảnh sát Ofunato đã thuê 3 chuyên gia két sắt tới giúp mở két. Ryuji Ito, giáo sư trường đại học thành phố Yokohama nói: “Chắc chắn còn nhiều két sắt đã mất sau động đất. Tuy nhiên, 2,3 tỷ yen tiền mặt đã được hoàn trả cho chủ nhân của nó cho thấy đạo đức của người Nhật là rất cao”.

Câu chuyện có thật trên đây không xa lạ gì đối với chúng ta, vì trận động đất xảy ra trong thời gian gần đây, ngay thế kỷ ta đang sống, cũng không phải chuyện của "ngày xửa ngày xưa"...Thế nhưng hành động tìm thấy trăm triệu mỹ kim tiền mặt trong đống đổ nát mà không ai tham lam "chôm" về cho mình, cho gia đình mình... thì quả là đáng bái phục...Nhìn người mà nghĩ đến ta. Ôi sao cách xa thế...Trong bài Tin Mừng Chúa Giê su quở trách :"Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.
Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Chúa muốn Bạn và tôi phải nhìn thấy sự thật là cuộc đời của ta rồi sẽ chấm dứt, phải sống tốt, sống thật không ăn gian tham lam tiền của của người khác, cố gắng giải quyết hết những bất hòa...trước khi không còn hiện diện trên trần gian. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Thứ sáu 21-10- 2016 - Tuần 29 TN
 Lc 12, 54-59.

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.
55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.
56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?
58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.
59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."


Suy niệm :
Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc suy xét: quan sát các hiện tượng xảy ra trong trời đất để rút ra những kinh nghiệm sống cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. “Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các ngươi thấy mây kéo lên ở phía Tây, các ngươi nói ngay: Mưa đến rồi, và xảy ra đúng như vậy.” (Lc 12,54). Người Do-Thái ở trên đất Palestine, rất giỏi dự đoán thời tiết qua các dấu chỉ, dấu hiệu của thiên nhiên và những dự đoán đó đều chính xác. Nhưng khi họ đứng trước một dấu lạ hiển nhiên, trước mắt của họ là chính Đức Giêsu, với bao lời giáo huấn, kèm theo những quyền năng của Ngài trên mọi bệnh nhân và tật nguyền; Kể cả phép lạ làm cho người chết được sống lại với mục đích mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa, kêu gọi sám hối để đón nhận ơn Cứu Độ của Ngài. Họ lại không thể nhìn thấy, hay không muốn đọc những dấu hiệu. của thời cuộc. Nếu họ có thể làm điều đó, hẳn họ đã nhận thấy rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần lắm rồi.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, với tình yêu bao la trời bể, Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa nhân loại chúng con. Chúa còn thiết lập bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa chính là dấu chỉ cho sự sống đời đời giữa nhân loại chúng con. Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa để chúng con biết tôn thờ Chúa trên hết mọi sự.
Lạy Chúa, cuộc đời hôm nay trăm phương ngàn lối. Con như lạc vào một thế giới hư ảo, một thế giới luôn lôi kéo con người sống hưởng thụ, sống rời xa tình Chúa. Con mải mê chạy theo những nhu cầu của thân xác mà lãng quên giá trị tinh thần. Xin tha thứ cho con. Xin cho con nhận ra sự thái hóa, bất cập của mình, ngõ hầu biết dung hòa trong đời sống làm con người và làm con Chúa của con.
xin cho con biết sáng suốt nhận ra con đường đúng đắn cho cuộc đời và xin giúp con biết chọn lựa Chúa là gia nghiệp hơn là những thú vui mau qua đời này.Amen.


Đừng tìm những gì mau qua

Kết quả hình ảnh cho Bám víu trần gian

Rêu rao vợ chết mất xác...
Từ hồi quen được Hà, Tú gần như thay đổi hoàn toàn. Anh chán vợ khủng khiếp, ngày nào đi làm về thấy cô vợ sề của mình đang cùng con đẵm trong chậu nước đầu tóc rối bù xù như quỷ mà Tú phán ớn. Nhiều lúc Tú chỉ ước, giá như vợ được 1 phần của Hà thì tốt biết mấy. Hà xinh đẹp, nóng bỏng, luôn biết cách lấy lòng đàn ông còn vợ anh thì ngược lại hoàn toàn. Cũng chính vì lý do đấy mà hơn 2 tháng nay Tú đuổi vợ sang ngủ với con, anh sợ cái mùi hôi rình của vợ lắm rồi.
       Cứ thế suốt hơn 2 tháng qua, Tú lén lút qua lại với Hà. Có bao nhiêu tiền anh mang hết cho bồ và mua cho người tình những gì cô ấy mong muốn. Bởi với Tú chỉ cần Hà cho anh ngủ lại 1 đêm thì cô muốn gì anh sẽ cố gắng chiều lòng người tình. Qua lại với nhau 1 thời gian, Hà cứ xui Tú về bỏ vợ đi cưới cô. Hà bảo cô cũng đã 29 tuổi rồi, không thể mãi làm người tình 1 cách vụng trộm như thế được. Hà muốn làm vợ Tú nếu không cô sẽ chia tay anh thôi.
       Nghe bồ dọa như vậy, Tú sợ lắm. Nhưng giờ bảo ly hôn vợ làm sao anh làm được chứ? Nhờ có nhà vợ anh mới ngồi vào được ghế phó giám đốc, giờ mà ly hôn vợ thì anh trắng tay. Suy nghĩ đắn đo mãi mà không tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Rồi 1 hôm Tú chở vợ về quê ngoại ăn cỗ cưới, đang đi trên đường Tú lại nảy ra ý định đẩy vợ ngã xuống vực. Nghĩ cách này khá hay nên anh làm luôn, dù sao đường cũng vắng chẳng ai nhìn thấy anh làm việc xấu này đâu.
       Nghĩ là làm, Tú giả vờ hỏng xe kéo vợ ra phía rìa đường gần vực (quê vợ ở trên vùng núi) tạm nghỉ. Tranh thủ lúc vợ không để ý Tú đẩy vợ ngã xuống vực luôn rồi ngồi kêu gào thảm thiết vợ anh đã ngã xuống vực chết mất xác. Người đi đường, cùng người dân thấy Tú khóc lóc đau khổ vì mất vợ ai cũng cảm thương động viên anh.
       Sau vụ rêu rao vợ chết mất xác dưới vực đã thành công, đợi 1 thời gian làm ma chay cho vợ Tú lại hớn hở chuẩn bị làm đám cưới để đón Hà về thế chỗ vợ mình. Nhiều người trách Tú vợ mới chết được chưa đầy 3 tháng mà đã vội cưới vợ mới rồi, nhưng bỏ mặc tất cả lời xì xào của dư luận Tú đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới linh đình với Hà sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới.
        Vợ chết, cả Tú và Hà sướng lắm. Vậy là mong ước bao lâu nay của họ đã thành hiện thực rồi. Lần này cưới vợ 2 Tú thuê hẳn dàn nhạc đánh ầm ĩ hết cả xóm giềng lên. Anh bảo Hà trẻ đẹp nên được hưởng sự chào đón nồng nhiệt này. Ngày cưới nhìn Tú hớn hở đi đón vợ mới về ai nấy cũng ngậm ngùi xót thương cho cô vợ cũ xấu số của Tú. Ai đời chết đi chưa tròn trăm ngày mà chồng đã cưới vợ mới, chẳng hề buồn nhớ đến người quá cố của mình gì cả.
        Vừa rước dâu về nhà, pháo bắn cứ gọi là nổ vang trời thì Tú chăm sóc Hà rất cẩn thận. Ai nấy cũng chắc mẩm có lẽ Tú yêu Hà hơn cả vợ cũ nên mới đối xử với cô gái trẻ thế kia chứ. Đang dự đám cưới, vừa dứt nụ hôn nồng đượm với nhau xong thì cả đám cưới tá hỏa, sợ tái mặt trước sự xuất hiện của người chết trở về đó là Vân (vợ cũ của Tú). Nghĩ là Vân hiển linh trong ngày cưới của chồng, ai nấy cũng sợ xanh mặt thi nhau bỏ chạy còn cả Tú và Hà thì tái mặt quỳ xuống khấn vái Vân điên đảo. Rồi cả đám cưới bỗng đứng tim khi nghe người đã chết (Vân) nói câu này.

- Nói cho mọi người biết tôi vẫn còn sống đấy. Sau lần bị chính gã chồng này đẩy xuống vực tưởng chết thì tôi may mắn được người dân ở đó cứu chữa. Phải mất gần 3 tháng nằm tại nhà người dân tốt bụng ấy tôi mới khỏe và đi lại được.
- Sao cơ??? Cô còn sống á Vân?
- Vâng, bác cứ chạm vào người cháu là sẽ rõ. Hôm nay cháu trở về là để vạch mặt kẻ đã cố tình giết chết cháu rồi lấy vợ mới đây.
- Con Vân còn sống, nó vẫn còn sống bà con ạ. Trời đất ơi, đứa cháu gái tội nghiệp của bác – Người bác họ la lớn.
- Chuyện cháu nói chồng cố tình giết chết cháu là thật hay đùa vậy Vân?
- Là thật, chính kẻ này đã giết cháu để đường đường chính chính cưới vợ mới.
- Không phải đâu mọi người, cô ấy có vấn đề về đầu óc đó. – Tú run sợ lên tiếng thanh minh.

Không chấp nhận được chuyện Tú làm với Vân, cả đám cưới xúm lại đánh cho người chồng tệ bạc đó 1 trận thừa sống thiếu chết. Hoảng loạn vì chuyện này, Hà tìm cách chuồn thì bị Vân giữ lại và tát cho tới tấp để dằn mặt. Đám cưới vui vẻ bỗng trở nên hỗn loạn và toàn tiếng chửi rủa, chỉ trích cô dâu – chú rể.

Bị đánh cho tơi tả, Tú phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp còn Hà thì bắt xe chạy thẳng. Sau vụ đấy, Vân trở về nhà và chính thức ly hôn chồng và lấy lại toàn bộ tài sản của mình đã cho anh ta. Với người như Tú thì phải trừng trị thật mạnh tay, anh ta mới sợ được. Thế mới bảo lấy chồng nghèo không sợ bằng lấy nhầm chồng!


Câu chuyện trên đây nói về người chồng ham bồ mới, ham sự đời chóng qua mà ra tay  sát hại vợ mình. Hậu quả mất cả chì lẫn chài và mang tiếng xấu bị người đời khinh chê. Người không biết nghĩ suy điều phải trái, người chỉ biết tìm lợi lộc cho mình, ích kỷ chỉ tìm hạnh phúc riêng cho bản thân thì hậu quả sẽ thảm hại khôn lường. Cuộc đời chóng qua. Bạn và tôi, chúng mình cùng giúp nhau sống tốt theo Lời Chúa dạy nhé. Được như thế chúng ta sẽ được hạnh  phúc thật như Chúa đã hứa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Thứ sáu 21/10/2016 - Tuần 29 TN
 Tìm hiểu các hiện tượng trời đất
Lời Chúa: Lc 12, 54-59:
54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng." (c 54-59)

Suy niệm :
Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 vấn đề.
Thứ nhất, người ta rành chuyện đời:
Người ta nhìn mây biết trời sắp mưa, nhìn gió nồm biết trời sẽ oi bức (c 54-55)
Trong các vụ kiện, người ta biết cách chạy chọt để thoát hiểm hoặc giảm tội.
Thứ hai, người ta không rành chuyện đạo:
Ngày xưa, Chúa Giê-su đến, nhưng người Do Thái nhận không ra. Họ giản lược Tin Mừng vào các ý tưởng họ thích, tức là mong Chúa đến như một vị vua để giải phóng họ khỏi ách nô lệ Rô-ma. Nếu ho nghĩ như thế thì họ sẽ không bao giờ hiểu được Chúa Giê-su vì Ngài đến, không phải để giải phóng dân tộc, nhưng giải phóng tội lỗi và sự dữ.
Ngày nay, Chúa Giê-su ở giữa mọi người, nhưng hình như người đời chọn siêu sao hơn chọn Ngài. Đó là điều khó hiểu và nguy hiểm.



Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống có biết bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con nhìn ra sự mau qua chóng hết của cuộc sống trần gian và quyết tâm sẽ không bám víu vào trần gian. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy đâu là chóng qua và đâu là vĩnh cửu để khôn ngoan chọn lựa cho mình hạnh phúc đích thực. Amen

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Ước mong lửa yêu bùng lên mãi

Kết quả hình ảnh cho lửa yêu mến



Góp lửa yêu thương ...
Trở về Hà Nội khi đồng hồ điểm 2h30p sáng - cắn môi với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông lúc về đêm...cảm giác thân quen khi được nhìn người thân đang say giấc cũng là lúc cảm xúc của chuyến đi ùa về ...những hồi tưởng về một chuyến đi nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt

Vượt hơn 200km về với Trà Lĩnh, Cao Bằng, cái lạnh thấu xương của miền sơn cước heo hút kèm theo những cơn mưa rừng ào ạt càng làm cho chúng tôi muốn lăn bánh thật nhanh đến với điểm tập kết.Cái rét khắc nhiệt với những cung đường gập ghềnh không ngăn nổi những chuyến xe chở hàng trăm trái tim hồng vẫn cứ bon bon thẳng tiến...

Đến với điểm trường tập trung đầu tiên, chúng tôi nhận được những nụ cười mến khách nồng ấm,mộc mạc,giản đơn.Họ - những con người quanh năm chân trần với sỏi đá, ngày hôm nay cũng vượt hàng chục cây số để đến với chúng tôi.Nhìn những đứa trẻ mừng rỡ khi được khoác lên mình chiếc áo ấm, sạch sẽ và mới mẻ, chúng tôi không khỏi bồi hồi..

Và ngày hôm nay, cũng tận mắt chúng tôi đã thấy những bàn chân túa máu vì giá buốt - hình ảnh chân thực nhất về cái lạnh khắc nghiệt nơi miền sơn cước - hình ảnh mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ với các con trong những bài học về tình yêu thương con người.Mùa đông, với những đứa trẻ thành phố thì được bao bọc bởi những bộ quần áo dày, đẹp và ấm áp… Thế nhưng, những em bé vùng cao hàng ngày phải chống chọi với đêm sương giá lạnh, những cơn gió tê cóng trong những chiếc áo mỏng manh khiến chúng tôi ứa nước mắt.Còn xúc động hơn khi chúng tôi đến thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn nhà với những vật dụng đơn sơ, đổ nát, cũ kĩ và những đứa trẻ ngơ ngác với những bữa ăn thiếu thốn, quanh năm không biết đến mùi hơi cơm...Được trao cho các em một chút hơi ấm để mùa đông bớt lạnh, được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên những gương mặt nhăn nheo bởi những vết chân chim, chúng tôi thấy cuộc đời còn thật nhiều điều ý nghĩa nên làm.Chuyến đi đã mang tất cả tình yêu thương và niềm hi vọng của mái trường mầm non An An về với Cao Bằng.Sau đây, chúng tôi sẽ có những kế hoạch dài hơi để giúp đỡ những con người kém may mắn, giúp họ không chỉ là những manh áo ấm, mà xa hơn đó là giúp họ có thêm kiến thức để tăng gia thoát đói nghèo.


Câu chuyện kể lại một hành trình"Góp lửa yêu thương" cho vùng cao giá lạnh của trường Mầm non trên đây, với những rét buốt, khó khăn và xa xôi hiểm trở, nhưng tất cả đều không ngăn cản được những trái tim hừng hực lửa yêu thương anh em đồng loại đang trong giá lạnh. Chúa Giê su chạnh lòng thương xót nhân loại đang trong cảnh ganh ghét hận thù. Ngài muốn đem lửa yêu của Ngài cho trần gian và mong cho lửa ấy cháy lên mãi qua mỗi người chúng ta. Xin mời bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ năm 20/10/2016 - Tuần 29 Thường niên.
Phải chi lửa ấy đã bùng lên 
Phúc Âm Lc 12, 49-53

Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” Suy niệm :
Mới thoáng nghe những gì Chúa Giêsu nói, chúng ta cảm thấy khó chịu và có lẽ nhiều người và có lẽ nhiều người nghe Chúa Giêsu cũng cảm thấy khó chịu như chúng ta. Thế nhưng thực tế là như vậy. Sự lựa chọn quyết liệt để sống và trung thành với giáo huấn của Tin Mừng sẽ gây khá nhiều những mâu thuẫn giữa những người thân thương trong gia đình và cả với những người chung quanh của chúng ta nữa. Lý do là vì khôn ngoan theo Tin Mừng khác với khôn ngoan theo tinh thần của thế tục. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết thế nào là khôn ngoan theo tinh thần thế tục.

Thiên Chúa muốn chúng ta khôn ngoan lựa chọn quyết liệt để sống theo khôn ngoan của Tin Mừng, vì Chúa cho lửa tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau được bùng lên và bốc cao trên mặt đất này vì đó là cách để Ngài dẫn chúng ta về với Chúa Cha, khi đã tập cho chúng ta biết yêu nhau như con cái của Thiên Chúa.



Tâm tình :

Lạy Chúa Giêsu, Hơn bao giờ hết trong lúc này, con mới nhận thấy được rõ ràng thế nào là khôn ngoan theo Tin Mừng và thế nào là khôn ngoan theo thế tục. Chỉ tiếc có một điều là con vẫn chưa đủ can đảm để cộng tác với Chúa Giêsu, Con Cha khởi lên. Con yếu đuối quá. Xin Chúa ban cho con bình an của Chúa. Xin cho con cam đảm đón nhận và giữ gìn sự bình an đó trong cuộc sống của con mãi mãi, để con được hạnh phúc thật. Amen.