Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Con đường bé nhỏ




Tâm lý thường gặp là sợ nếu khiêm tốn thì sẽ bị người khác xem thường, bị chê bai là kém cỏi. Thật ra khi khiêm tốn, cái ta mất đi chỉ là các thói xấu: tính kiêu căng, tự cao, khoe khoang, hợm hĩnh, những thứ nếu giữ nó ta sẽ mất rất nhiều trong cuộc sống. La Rochefoucauld Chỉ rõ: “Ta tỏ vẻ hơn người thì người sẽ trở thành kẻ thù của ta; chịu nhường người thì người sẽ liên kết với ta”.
Người khiêm tốn nhận được nhiều lợi thế trong cuộc sống, hiểu kiến thức của mình rất giới hạn, nên biết lắng nghe điều hay, lẽ phải từ mọi người,nhỏ nhẹ khi nói chuyện hoặc tranh luận, không chạm lòng tự ái của người khác. Người có tài như Newton còn nghĩ: “Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những điều chúng ta không biết là cả một đại dương”.
Người khiêm tốn trung thực, không dấu dốt vì luôn biết được điều gì mình chưa biết, không lừa thiên hạ và tự lừa dối mình. TS. Billy Sharp Tâm sự: “Tôi biết những điều tôi biết. Nếu tôi luôn tìm cách nói chúng ra nhằm gây ấn tượng với mọi người thì tôi sẽ chẳng học hỏi được thêm gì”.

Người bé nhỏ là người có tinh thần khiêm tốn, đơn sơ, dễ thương, không quanh co qian đối. Bài học trên đây cho ta biết ích lợi của người biết sống khiêm tốn và người khiêm tốn được Chúa thương và Ngài cho làm người "cao trọng nhất"


Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,46-48
46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. 47 Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 48 và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Tâm tình : Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh nữ Tê rê sa Hài Đồng Giê su, vị Thánh đã đi con đường nhỏ, nên như trẻ nhỏ  để Thiên Chúa chiếm ngự tâm hồn, là sống phó thác cho tình yêu của Chúa và hoàn toàn để Chúa dẫn dắt trên đường đời. Xin Chúa cho con biết sống tín thác vào tình yêu Chúa noi gương Thánh nữ làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn, hầu được hưởng vinh phúc trên cõi Trời. Amen





Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Đi tìm nhau






Đăng bởi: hazel_91
Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ
Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu

Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông...

Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi 
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới 
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người 
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi

Bài thơ trên đây nói lên nỗi khắc khoải đi tìm nhau cho dù qua bao gian khổ, nhưng khi gặp được nhau  thì hạnh phúc ùa về ... và "đôi tâm hồn được nghỉ ngơi" . Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về một tình yêu đi tìm tình yêu của Đấng là Tình yêu. Ngài đã, đang và còn tìm ta trong những nỗi khắc khoải như lời hát da diết của ca sĩ Tuấn Ngọc. Mong các Bạn đang cô đơn vì không tìm được tình yêu đích thực mau đến với Ngài : Đức Giêsu vẫn đang mong mỏi chờ Bạn đến với Ngài, và Bạn sẽ được Hạnh Phúc và "nghỉ ngơi"












 TIN MỪNG LC 9,57-6

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."
58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."
60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."
62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Tâm tình : Lạy Chúa, Lời Chúa nói với con hôm nay : muốn theo Chúa là phải từ bỏ một cách dứt khoát những quyến luyến xem ra là chính đáng trong cuộc sống. Vâng lạy Chúa, mỗi ngày sống là mỗi chọn lựa, chọn cái tốt bỏ cái xấu, chọn điều lành bỏ điều dữ, giữa hai cái tốt thì chọn cái tốt hơn, giữa hai cái xấu nếu bắt buộc phải chọn thì chọn cái nào ít xấu hơn...
Nhìn lại những chọn lựa hằng ngày của con, nào là chọn theo những sở thích của mình, tự do của mình, hạnh phúc của mình, gia đình của mình, đa số chọn những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân, nhưng Chúa dạy con : "Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã, còn mọi sự khác, Người sẽ thêm cho" vì Chúa muốn chúng con đừng bám rễ trần gian, vào những giá trị trần thế mau qua để một lòng gắn bó với Chúa, dấn thân hoàn toàn vì Nước Trời và vì Tin Mừng đem lại sự sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn gọi con bước theo Chúa, và muốn con phải chọn lựa như người thứ nhất trong bài Tin Mừng hôm nay, từ bỏ gia đình với đầy đủ tiện nghi chăn ấm nệm êm... để sống phiêu bạt : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu"... và như người thứ ba Chúa muốn con phải dứt khoát : "Ai cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." 
Xin cho con từng giờ từng phút, biết cảnh tỉnh trước những lời mời mọc ngọt ngào của trần gian, để chỉ chọn Chúa là đối tượng duy nhất và trên hết mọi tình yêu,của cải, danh vọng, địa vị, tài năng...Xin Mẹ Maria đẫn lối chỉ đường cho con, biết đi đúng con đường dẫn đến Nước Trời và hạnh phúc đích thực. Amen

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Biết rõ...


BIẾT RÕ...





Chân Dung

Tác giả: Duyên Xưa
Em không rõ mình, chân dung đôi mươi tuổi Hồn bé nhỏ mong manh Gót chân bước lặng thầm Em là ai nhỉ?.... Con bướm non vừa nhô đầu khỏi kén.... ...đã sớm rụt thân mình vì làn gió nhẹ qua... Em không rõ mình, chân dung tuổi đôi mươi Bóng thiên thần thơ ngây? Tâm nhuốm màu ác quỷ? Em tìm ai nhỉ? .... Cõi người thênh thang, cõi lòng chua chát... Nếm vị ngọt đam mê đầu tiên đã nghe đắng nghẹn lời... Em mơ bóng thiên đường yên vui.. Em mơ cái hạnh phúc trong veo như giọt sương ban sớm... Nắng nhẹ ươm....một ngày....chàng sẽ đến .... Trao một cành hồng, vật chứng của ...khổ đau! Bài thơ sẽ chẳng có điểm dừng, vì cơn mơ cứ dài vô tận... ... Và em sẽ có những chặng dừng cho những lần thức tỉnh nhận ra: Bóng hạnh phúc như mây, Cõi thiên đường là khói, Anh... mơ hồ... ảo ảnh Không gian... chỉ còn lại mỗi mình em!!! ...

Bài thơ trên đây , tác giả Duyên Xưa nói đến thân phận con người : chính mình còn không biết rõ mình." Em là ai nhỉ" nhưng có một người biết rất rõ ta, đó là Đức Giê su, dù biết ta yếu đuối và chẳng là gì trong mắt Ngài thì Ngài vẫn một mực yêu thương ta hết lòng với một tình yêu vô bờ bến.












 Tin Mừng Jn 1,47-51
47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."
48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."
49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "
50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."
51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Tâm tình : Lạy Chúa, Chúa biết rõ mỗi người chúng con, từ trong tư tưởng, mọi lời nói và hành động. Chúa biết con trước khi con chào đời, "biết lúc con ngồi khi con đứng Ngài thấu suốt từ xa..." Chúa biết trong đời sống, chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, lầm lỗi,những yếu đuối, những nghịch cảnh và những lúc tưởng chừng như không có lối thoát. Chúa đã dẫn dất chúng con thoát khỏi những hiểm nguy rình chờ, dẫn đưa chúng con vượt qua đêm đen tăm tối hầu chúng con có thể đứng vững trước mọi hoàn cảnh, Chúa đã sai Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Raphael và Grabriel đến giúp đỡ chúng con chiến thắng ba thù : Ma quỷ, thế gian xác thịt . Chúng con xin tạ ơn Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương vô bờ bến của Chúa. Amen

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Cho đi là nhận lãnh


Hình ảnh trên đây gợi cho ta về biết bao thân phận trẻ thơ bị chết đói hàng năm, bị Cha Mẹ bỏ rơi, lang thang đầu đường cuối phố hy vọng chờ đợi một tấm lòng rộng mở, mong chờ một bàn tay ấm áp vỗ về yêu thương, lục lọi đồ dư thừa của người khác bỏ lại để ăn cho đỡ đói...
Trẻ em bản tính đơn sơ, chất phác, thật thà nhưng gia đình và xa hội đã làm các em biến chất. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dạy ta bài học : Hãy sống quảng đại, yêu thương các trẻ nhỏ, làm như thế là làm cho chính Chúa.


Lời Chúa trong Tin Mừng  :Lc 9,46-48


46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."

Lời nguyện : Lạy Chúa Giêsu, người đời chúng con thường quan niệm người có chức có quyền thì có uy, có nhiều thuận tiện để tiến thân, làm giầu nhanh chóng và được người khác nể phục, kính trọng...Vì thể ai cũng muốn làm ông này bà nọ, có danh có phận được "ăn trên ngồi trốc, không những phấn đấu để được bằng người này người kia mà còn phải hơn họ cho "nở mày nở mặt với thiên hạ". Vậy mà Chúa lại bảo chúng con, những người theo Chúa phải làm người nhỏ nhất, là người rốt hết, là người chẳng ai biết đến, là kẻ nghèo nàn trước mặt người đời, vì Chúa muốn chúng con sống là cho đi tất cả, phục vụ tất cả không loại trừ ai kể cả những người khác quan điểm, chênh lệch bằng cấp, những người thấp cổ bé miệng, những người không có khả năng tự vệ...
Lạy Chúa Giêsu, đây cũng là một thách đố cho chúng con trên con đường nên giống Chúa, biết theo Chúa là phải đi ngược với thế gian nhưng con thấy sao khó quá nếu mà không có Chúa năng đỡ phù trì, xin Chúa ban thêm sức mạnh của Thánh Thần để con can đảm chiến đấu trước những lời mời mọc của thế gian, biết nhận ra giá trị thật mà Chúa mời gọi chúng con "Ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất". Amen