Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Tình yêu chân thật



Kết quả hình ảnh cho suy niệm Tin Mừng Ga 14, 21-26

Còn nhớ cách đây 10 năm, cô Dương Lệ Quyên là một fan cuồng tài tử Lưu Đức Hoa đến nỗi cha cô phải bán nhà, vay tiền nặng lãi, cuối cùng bán cả thận, để đưa cô đến gặp thần tượng. Cô đã đạt được ý nguyện và chụp ảnh chung với thần tượng của mình. nhưng cô còn muốn gặp và nói chuyện riêng với chàng. Thế là ông bố đã nhảy sông tự tử để gây áp lực họ Lưu phải chiều ý con gái mình. Lý tưởng hoá một hình tượng nào đó là điều bình thường nếu không nói là cần thiết để phát triển. Nhưng “thần tượng hoá” thái quá đến độ bệnh hoạn lại đưa đến nhiều tai hoạ khôn lường. Còn đối với Đức Ki-tô thì Ngài sẽ không để những ai say mê, tuân giữ lời Ngài và ra sức để trở nên giống Ngài, phải thất vọng vì thần tượng bị sụp đổ. Bởi vì chẳng những Ngài mà cả Thiên Chúa Cha của Ngài sẽ yêu mến họ, hiện diện trong họ và làm cho họ được hạnh phúc.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 30/4/2018 - Tuần 5 PS
Lời Chúa : Ga 14, 21-26

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ minìh ra cho người ấy.”
Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu : “ Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” Đức Giêsu đáp :
“ Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy . Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sau đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

Suy niệm :
Điều kiện để trở thành người môn đệ thật sự là “Yêu mến Thầy” có nghĩa là giữ các điều răn của Thầy. Nói cách khác người môn đệ phải ra sức tìm hiểu, học hỏi, lắng nghe để nhận ra Thánh Ý của Chúa. Khi đã nắm bắt được Ý Muốn của Chúa rồi, thì điều quan trọng mà người môn đệ cần làm là “giữ”, nghĩa là thực hiện, thi hành, luyện tập và uốn nắn đời sống của mình theo ý muốn của Chúa.

Phần tôi, là một người môn đệ, tôi đã biết được ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời tôi là gì chưa? Những điều răn mà Ngài muốn tôi tuân giữ lúc này? Tôi đã cố gắng sống điều này ra sao?

Lạy Chúa, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Có Chúa cùng đồng hành chúng con sẽ an vui và quên hết ưu phiền. Đó chính là hồng ân cao quý mà Chúa đã dành cho chúng con. Ôi! Còn gì hạnh phúc và êm đềm hơn khi có Chúa cùng đi với chúng con qua những thăng trầm của cuộc đời. Ôi! Còn gì vui sướng khi có Chúa là thành luỹ che chở cuộc đời chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn và ngợi khen tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất Chúa là cùng đích cuộc đời chỉ vì những vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Chúa như cành liền cây để sự sống và ân sủng của Chúa mãi tuôn trào trong cuộc sống chúng con.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, giờ đây Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho Chúa. Xin ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra ý Chúa trong từng phút giây cuộc đời. Xin ban thêm nghị lực đế chúng con sống theo ý Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ tội lỗi để luôn sống thanh sạch, xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị. Amen.

Yêu thật lòng là thế nào ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 14,21-26

Khổ sở yêu bạn gái ham vật chất

Em thích đồ trang sức đắt tiền, mỗi lần đi mua sắm em lại điên cuồng với những món có giá lên đến hàng triệu, trong khi tôi chỉ là một chàng sinh viên mọt sách còn chưa ra trường và không có công việc ổn định.

Em nói vì yêu tôi nên phải trở nên cao sang, sành điệu. Nhưng tôi chỉ là một thằng suốt ngày đi dép lê, tôi chẳng cần quan tâm người yêu của mình có phải là quý cô sành điệu hay không? Tôi đã phải vay mượn tiền bạn bè để đáp ứng mọi nhu cầu của em, nhưng em không hề biết nó đã che lấp đi sự trong sáng, đơn thuần.
          Em đã nói rằng “vì tình yêu đàn ông phải thoáng”. Đúng vậy, tôi đã “thoáng” với tất cả những gì tôi có, bố mẹ tôi già yếu nhưng mỗi tháng tôi vẫn gọi điện về nhà và “bòn rút” tiền của họ. Tôi đã mù quáng khi mỗi cuộc hẹn tôi đều phải tổ chức thật long trọng cho em, nếu em không hài lòng thì sẽ tỏ ra cáu gắt với tôi ngay.
         Vừa học tôi vừa thu xếp một công việc để kiếm thêm thu nhập, và số tiền ấy chỉ đủ để chở em đi đây đi đó, nếu em bất giác đòi vào shopping thì tôi lại càng khổ sở hơn nữa. Bố mẹ tôi chỉ có một người con trai là tôi, vậy mà tôi đã không để tâm đến họ, chỉ cố gắng lo chu đáo cho em.
         Em luôn đòi ăn những thứ đắt đỏ, và mỗi lần như thế tôi đều chiều theo em, bởi tôi thật sự yêu em và không muốn em giận dỗi. Nhiều khi đi bên tôi mà em vẫn ngó nghiêng đến những chàng trai phong độ giàu có khác, khi ấy tôi chỉ biết im lặng nhìn theo em.
         Dường như khoảng cách giữa tôi và em quá lớn, tôi thích những gì dân dã yên bình còn em lại thích đến những nơi nhộn nhịp cao sang. Em luôn đề cập việc tiền nong trước mặt tôi. Đôi khi tôi nói hết tiền thì nhận lấy sự thờ ơ và thái độ lạnh nhạt từ em.
         Để có thể yêu em, tôi đã chật vật mượn xe vay tiền, liên tục điện thoại về nhà “hỏi han” bố mẹ tôi. Tôi đã sống như thế suốt thời gian rất dài theo chân em, nhưng em vẫn xem chuyện ấy là bình thường, là muốn “tán gái” tất cả đàn ông đều phải thế.

Những gì có thể cố gắng làm được tôi đều đã làm cho em cả, nhưng sau khi trở nên sang trọng thì em kiêu ngạo đá tôi sang một bên. Tôi thật bất ngờ khi tình cờ gặp lại em tay trong tay với người mới, và khi người ta hỏi em có quen tôi không thì em đã trả lời rằng “người này em không hề quen”. Tôi thật sự đã sốc nặng, không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng hình và nhìn em cất bước.
          Từ đầu gặp em, tôi đã thấy em và tôi khác xa nhau, nhưng tôi lại rất hạnh phúc khi được yêu em. Em đã từng thừa nhận với tôi rằng “em yêu anh nhưng vẫn thấy không thỏa mãn với nhu cần của bản thân”.
             Và em chia tay tôi có lẽ là điều hiển nhiên, bởi tôi không thể nào đáp ứng được điều mong muốn từ em. Có lẽ tôi nên quên em đi và kiếm lấy một người con gái phù hợp với “túi tiền” của mình. Một người thật sự toàn tâm yêu thương tôi và bố mẹ tôi, như thế cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi yêu em.

Ở đời không thiếu những đồ giả tạo, nhưng tình yêu giả tạo thì không dễ cho qua vì nó đã chạm đến sự tổn thương của trái tim một ai đó. Chúa Giê su đã cho ta biết thế nào là yêu thật. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ hai 30/4/2018 - Tuần 5 PS
Lời Chúa : Ga 14,21-26

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu : “ Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” Đức Giêsu đáp :
“ Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy . Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sau đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Yêu Chúa, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Nhưng thế nào là yêu Chúa? Trong Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta câu hỏi trên đây. Ngài nói: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Như vậy yêu mến Chúa là giữ lời Chúa truyền. Tuân giữ Lời Chúa ở đây không có nghĩa thụ động, là đem chôn dấu Lời Chúa, nhưng hiểu theo nghĩa tích cực, là có sáng kiến đem Lời Chúa ra thực hành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Tất cả những lời của Chúa gồm tóm gọn trong lời này, đó là “YÊU”. Yêu Thiên Chúa với tình yêu của người con thảo và yêu đồng loại với tình yêu mà Chúa yêu ta. Thánh Augustino diễn tả tình yêu này bằng những hình ảnh rất đẹp như sau: “Tình yêu có đôi tay giúp đỡ mọi người, có đôi chân bước nhanh tới người nghèo khổ, có đôi mắt để thấy sự đau khổ và nhu cầu của người thiếu thốn, có đôi tai nghe sự thất vọng và sự buồn rầu của người khác”. Ước chi những lời này trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống những lời Chúa dạy, vì nếu biết mà không sống điều mình biết, thì chẳng ích lợi gì. Xin cho chúng con biết làm đẹp cuộc đời mình bằng nỗ lực mến Chúa yêu người, để nhờ đó chúng con trở thành hình ảnh sống động và trung thực của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Sống gắn bó thân mật...

Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng chúa nhật 5 PS

Tôi thường ghé thăm và đưa ruớc Mình Thánh Chúa cho bà cụ Agnes Miller. Bà Agnes đã trên 80 tuổi, có hai người con trai. Mỗi lần ghé thăm, bà đều rất vui và kể truyện về người con trai, hai đứa cháu và hai đứa chắt nhỏ. Một lần nọ, tôi ngồi tỉ tê hỏi han kỹ hơn về gia cảnh của bà. Bà đã kể cho tôi nghe một tâm sự bất hạnh thầm kín trong lòng kéo dài từ lâu. Truyện là đứa con thứ hai, sau khi cưới vợ đã đổi dời đi nơi xa và đã 35 năm không hề liên lạc gì với bà. Hiện nay bà không biết hoàn cảnh gia đình người con thứ này thế nào. Bà nói rằng bà vẫn luôn nhớ cầu nguyện cho các con được mọi sự lành bình an. Ba mươi lăm năm là một khoảng thời gian rất dài trong cô đơn và nhung nhớ. Bà rất hy vọng được gặp mặt con lần cuối trước khi lìa trần. Càng mong, càng ngóng, bà càng bặt tin con. Thật là đau lòng khi con cái tự tách lìa khỏi gia đình. Bà tự hỏi không biết rõ lý do nào đã đưa dẫn đến tình trạng xa cách này.

Chúa nhật 29/4/2018 - Tuần 5 PS
Lời Chúa : Ga 15, 1 – 8

(1) "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.(4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. (5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. (8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Suy niệm :
Mầu nhiệm cây nho được Chúa gồm tóm trong hai sự việc sau đây: kết hợp và sinh trái. Càng kết hợp chặt chẽ càng sinh hoa trái nhiều. Chúa muốn dạy chúng ta điều kiện căn bản là kết hợp với Chúa, có kết hợp với Chúa mới đem lại kết quả thiêng liêng cho kẻ khác và cho chính mình. 
Kết hợp với Chúa là sống thân mật với Chúa trong tình yêu. 
“Gắn liền với” hay “ở lại trong” Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận được sức sống, sức mạnh của Ngài, chúng ta sẽ có một cuộc đời tươi đẹp, ý nghĩa, chẳng những đầy nội lực, an vui, hạnh phúc mà còn là nguồn sức mạnh, nguồn an vui hạnh phúc cho mọi người nữa. Mối liên kết này làm cho chúng ta có cùng bản tính với Chúa Giêsu, được nên một với Ngài: một sự sống, một tình yêu, một tinh thần, một ý chí và hành động. Từ đó, trở nên chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, chúng ta là óc để suy tư, là mắt để nhìn thực tại trần thế, là tai để nghe tiếng rên rỉ đòi hỏi, là vai để vánh vác, là tay để cứu vớt, là chân để đi đến với người khổ đau, là quả tim để khắc khoải yêu thương, và là miệng để nói những lời bác ái ủi an (ĐHY 341).
Dụ ngôn “cây nho” là bài diễn từ về cuộc sống siêu nhiên. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn gắn bó mật thiết với Chúa. Nhờ ân sủng của Chúa, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành. Hoa trái chính là yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tấm lòng rộng mở, biết quan tâm đến người khác. Sống được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng Phục Sinh, đồng thời cũng làm cho Chúa Cha ngày càng được vinh hiển, như lời dạy của Chúa Giêsu: “Đây là điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con vẫn biết rằng, để cành nho cuộc đời chúng con sinh hoa kết trái thì cần được cắt tỉa, loại bỏ những gì không phù hợp với sức sống Thần Linh của Chúa. Thế nhưng, Chúa ơi, chúng con vẫn bám víu vào những đam mê tật xấu. Tâm hồn chúng con vẫn chứa đựng đầy những tham lam bất chính, những tư tưởng dâm ô tội lỗi. Cuộc sống chúng con còn đầy những lầm lỗi gây nên đau khổ cho gia đình và bạn bè. Xin Chúa thứ tha tội lỗi chúng con. Xin Chúa cắt tỉa nơi tâm hồn chúng con khỏi những ước ao phạm tội, những toan tính xấu xa, những mưu đồ bất chính để chúng con luôn xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được lưu lại trong Chúa mỗi khi chúng con rước Chúa vào lòng, để sự sống của Chúa tuôn chảy trên dòng đời của chúng con, qua các việc đạo đức hằng ngày, qua cuộc sống yêu thương và phục vụ mọi người, nhờ đó mà muôn dân sẽ nhận ra “chúng con là môn đệ của Chúa.” Amen. 

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Nhận ra quyền năng Chúa



            Tammie Jo Shults, 56 tuổi, có thể đã rút tỉa các kỹ năng học được của Hải Quân khi một trong hai cỗ máy trên chiếc Boeing 737-700 của cô nổ tan ở độ cao 32,000 bộ Anh vào hôm thứ Ba, buộc cô phải thi hành một cuộc lao xuống nhanh hướng về Phi Trường Quốc Tế Philadelphia.
           Vụ nổ trên đã gây tử vong cho một hành khách và gần như hút một hành khách khác ra khỏi một chiếc cửa sổ vỡ tan.
           Là một trong các nữ phi công chiến đấu đầu tiên của Hải Quân Hoa Kỳ, Shults đã bình thản nói với kiểm soát không vận rằng một phần máy bay của cô đã không còn, và cô cần các xe cứu thương trên đường bay.
           Cô nói với một kiểm soát viên: “Chúng tôi có một phần máy bay không còn, nên chúng tôi cần bay chậm lại chút đỉnh”.
          Nhiều người trong số 144 hành khách hết lời ca ngợi cô trên các phương tiện truyền thông xã hội sau khi Shults cám ơn họ về lòng dũng cảm khi họ rời máy bay.
            Amanda Bourman viết trên Instagram: “Phi công Tammy Jo thật là tuyệt vời! Cô đã hạ chúng tôi xuống đất an toàn tại Philly”.
           
Diana McBride Self dùng Facebook để cám ơn Shults. Bà viết “sự duyên dáng và kiến thức của cô dưới áp lực quả là ngoại thường. Cô xuống tận máy bay đích thân thăm hỏi chúng tôi sau khi đã hạ cánh chiếc máy bay bị nạn… Chúng tôi quả ở trong những bàn tay tuyệt diệu”.
“Thiên Chúa gửi Các Thiên Thần Của Người Xuống”...
          
Là một Kitô hữu, kết hôn với một đồng phi công và có hai con, Shults cho biết ngồi ở ghế phi công trưởng giúp cô “cơ hội làm chứng cho Chúa Kitô hầu như trên mọi chuyến bay”.
           Còn Bourman thì là một trong nhiều hành khách cho rằng họ được cứu nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Bà nói: “Thiên Chúa gửi các thiên thần của Người xuống để trông nom chúng tôi”.
          Washington Post cũng kể về Diana McBride Self. Cô cám ơn Shults trên Facebook về “sự hướng dẫn và đảm lược trong tình huống cấp bách… Cô còn xuống máy bay để chuyện trò với mỗi người chúng tôi… Cô quả là một nữ anh thư Hoa Kỳ”.
           Nhiều người ví cô với phi công trưởng Chesley “Sully” Sullenberger, người đã hạ cánh chiếc máy bay của US Airways an toàn xuống Sông Hudson ở New York năm 2009.

Bà mẹ chồng của Shults xác nhận cô là một Kitô hữu ngoan đạo, có một đức tin mà theo bà đã góp phần vào trạng thái bình tĩnh khi hạ cánh khẩn cấp. Bà Virginia Shults nói về con dâu: “tôi biết Thiên Chúa ở với nó, và tôi biết lúc ấy nó chuyện trò với Thiên Chúa”.
        Và dù đầu óc cô lúc đó nghĩ gì, cô vẫn không quên cám ơn đài kiểm soát không lưu khi đã hạ cánh: “Cám ơn…cám ơn các anh, đã giúp đỡ tôi”. Đủ thấy, cô không thể không cám ơn Thiên Chúa, Đấng cô hằng mong ước được làm chứng.

Nhận ra một người và biết sự hiện diện của người đó trong cuộc đời mình là điều không mấy ai tìm được. Nhưng ai đã được ơn nhận ra sự hiện diện quý báu này thì không thể không nói ra, mau mắn loan tin cho mọi người qua chính cuộc sống của mình. Bạn muốn biết về người ấy không ? Người đó chính là Chúa Giê su, Đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc ta. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ bảy 28/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa : Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.


Suy niệm :
Một vị vua nọ có lần nẩy ra ý nghĩ táo bạo : ông cho triệu mời các lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh trong một tuần phải làm thế nào cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa : làm thế nào có thể thoả mãn được một ước muốn càn gở như thế. Biết được nỗi lo âu của các nhà lãnh đạo, một kẻ chăn chiên đến xin được làm công việc đó. Buổi sáng nọ, kẻ chăn chiên dẫn nhà vua đến đồng cỏ nơi anh thường chăn súc vật. Họ đi bộ, chứ không dùng xe, khi tới nơi, mặt trời đã gần đỉnh ngọ. Kẻ chăn chiên đưa tay chỉ mặt trời và xin nhà vua nhìn. Vua nổi giận bảo anh muốn làm mù đôi mắt của ông hay sao. Bấy giờ kẻ chăn chiên mới quì xuống trước mặt vua và thưa : "Tâu bệ hạ, chỉ một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được". Chính lúc ấy, nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng đôi mắt, nhưng bằng niềm tin.

Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với Philipphê cũng là lời Ngài muốn nhắc nhở chúng ta hôm nay. Ðừng cho các quen thuộc bên ngoài che mất thực tại bên trong. Tìm kiếm Thiên Chúa là một điều tốt, nhưng thật đáng trách khi đứng trước Ngài mà chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta nôn nao tìm kiếm dấu lạ, nhưng rồi dấu lạ xảy ra trước mắt mà lại chẳng nhìn thấy. Hằng ngày qua lời truyền phép của linh mục, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trên bàn thờ mà đã mấy lúc chúng ta tỏ ra thái độ cung kính tin nhận Ngài. Và rồi trong cuộc sống, biết bao lời cầu khẩn, xin ơn được dâng lên Thiên Chúa, nhưng đã có lần nào chúng ta biết dừng lại để khám phá ra ơn lành của Ngài đã bị mất hút giữa chuỗi dài những quen thuộc thường ngày.


Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót và rất từ bi. Chúa luôn gần gũi với những người khổ đau nghèo đói. Chúa luôn đối xử khoan dung với những ai lầm lỡ. Chúa đã tỏ cho chúng con thấy một tình yêu thuỷ chung và sắt son của Chúa. Chúa đã yêu chúng con và yêu cho đến cùng. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa tình yêu thương để chúng con cũng đối xử nhân ái bao dung với nhau. Xin giúp chúng con biết hoạ lại dung nhan hiền hậu của Chúa giữa cuộc sống còn đầy hận thù, bất công, đang cạn kiệt lòng nhân ái bao dung.
Lạy Chúa, Chúa đã từng nói: “ai thấy Thầy là thấy Cha”. Xin cho đời sống chúng con cũng phản ánh hình ảnh yêu thương của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Đừng xao xuyến

Kết quả hình ảnh cho Suy niệm Lời Chúa : Ga 14, 1-6

Chú bé đánh giày đứng ngoài phòng gym, người chủ phòng tập quyết định làm điều khiến bao người xúc động

Theo Daily Mail đưa tin, ông chủ một phòng gym tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cư dân mạng nước này hết sức xúc động sau khi tặng cho một cậu bé tị nạn người Syria thẻ tập miễn phí trọn đời. Tất cả chỉ nhờ một bức ảnh mà ai đó vô tình chụp và đăng tải lên mạng…

       Cách đây vài hôm, Muhammet Halit – một cậu bé 12 tuổi người Syria đang làm công việc đánh giày tại tỉnh Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, tình cờ đi ngang qua một phòng tập gym. Nhìn những thiết bị hiện đại, sáng loáng, cậu bé Halit cũng muốn được tập luyện ở những nơi như vậy. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là mơ ước thôi khi em chỉ dám lén đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Làm công việc đánh giày, bữa ăn cuộc sống còn chưa no đủ, lấy đâu tiền đi tập gym. Em chẳng có gì trên người ngoài bộ quần áo cũ mèm và chiếc thùng nhỏ đựng dụng cụ đánh giày.
        Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi có ai đó chụp lại bức hình và đăng lên mạng xã hội. Người chủ của phòng tập gym thấy tấm hình đó và đã quyết định cho Muhammet Halit điều mà em mong muốn: Có cơ hội được đi tập gym miễn phí, suốt đời.
          Anh Engin Doğan, chủ phòng tập gym chia sẻ: “Tôi đã thấy bức ảnh cậu bé đi dép, mặc quần áo mỏng manh giữa ngày giá lạnh đứng bên ngoài cửa sổ phòng gym. Lúc đó, suy nghĩ của tôi là phải tìm bằng được và tặng cho em tấm thẻ tập gym trọn đời. Và cuối cùng, tôi đã biến ước mơ của cậu bé thành hiện thực”.

Khi được phóng viên một tờ báo địa phương Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến và phỏng vấn, Muhammet Halit đã rất phấn khích: “Anh ấy đã tìm thấy em và trao cho em cơ hội này”.
“Trước giờ em vẫn mơ mình có thể giảm cân và giờ đây, em có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi”.
Sau hành động của ông chủ phòng tập gym, cư dân mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã dành nhiều lời khen tặng dành cho người đàn ông này.
“Đúng thật là vẫn còn nhiều người tốt trong xã hội”, một người dùng Facebook chia sẻ.
“Đôi khi, mạng xã hội cũng không hoàn toàn là xấu. Chỉ một bức ảnh thôi đã thay đổi cuộc đời cậu bé đánh giày rất nhiều”.

Cuộc sống trần thế lắm lúc đem lại cho chúng ta nhiều cay đắng và tủi hờn. Đã có lúc ta băn khoan lo lắng tự hỏi mình sống để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Và đi theo con đường nào? Nhưng giờ đây, chúng ta cảm thấy an tâm hơn nhiều, bởi vì, chúng ta biết chính Chúa mới là con đường duy nhất của đời mình, chính Ngài là cùng đích của đời sống mỗi người chúng ta. Chúa đã đến và cứu giúp chúng ta qua những Anh chị em tốt bụng, đầy lòng quảng đại, sẵn lòng mở rộng con tim mình để trao tình yêu theo gương Chúa Giê su đã làm. Xin mời Bạn cùng đọc :


Thứ sáu 27/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa : Ga 14, 1-6

(1) Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". (5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Trong cuộc đời này, những cuộc chia ly thường để lại cho người ta một cảm giác nhớ nhung, xao xuyến. Đặc biệt, khi người ra đi là chỗ dựa tinh thần cho người ở lại, thì người ở lại sẽ càng cảm thấy lo âu và buồn bã hơn nhiều.

Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy tâm trạng của các môn đệ khi các ông biết Thầy sắp lìa bỏ các ông mà đi. Mặc dù đã kề vai sát cánh cùng Thầy trong nhiều năm, được Thầy dạy dỗ và bảo ban rất nhiều, nhưng trong thân phận con người, các ông không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho cuộc sống của mình khi không còn bóng dáng Thầy bên cạnh. Qủa thật, trong bối cảnh như thế, các ông cảm thấy cuộc sống phía trước của mình thật tăm tối, các ông không biết mình sẽ đi đâu và đi theo ai bây giờ.Cuộc sống ngày hôm nay cũng không ít lần làm chúng ta buồn bã, thất vọng và thậm chí chán chường không lối thoát. Nhưng chúng ta đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy phó thác đường đời của chúng ta cho Chúa. Cho dù trước mắt chúng ta không còn con đường nào để đi nữa, thì chúng ta hãy quay về với Chúa, chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ở trong Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đích thực của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, có nhiều lần chúng con tự trấn an mình trong khi tâm hồn mình rất bất an. Có những lần trước mặt người khác chúng con giả vờ như thể rất an tâm trước những ồn ào, huyên náo, nhưng thật sâu bên trong, tâm lại chẳng an!
Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, sự bình an mà không ai trên cõi đời này có thể cho được, sự bình an mà không đau khổ nào có thể chạm tới được. Xin ban cho chúng con sự bình an của một tâm hồn luôn sống trong sự thật. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Chúa đến với tôi hằng ngày


Kết quả hình ảnh cho gặp Chúa trên đường


Vào buổi sáng nọ, người thợ giày thức giấc rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị căn xưởng nhỏ của anh cho tươm tất rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa, bởi vì tối qua trong giấc mơ Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau.

Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp sung sướng. Hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã khiến mặt mũi người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cám ơn và tiếp tục công việc.

Người thợ giày lại vào phòng khách và chờ đợi Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh ta thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại và hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút ra viết lại vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình đã đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn đứa bé đi về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé và khi anh trở lại về nhà thì đường phố đã lên đèn.

Vừa bước tới gần nhà, anh đã thấy có một người đang đợi anh. Nhưng đó không phải là Chúa mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà không thể chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đem cả mẹ con vào nhà để săn sóc nhất là cho đứa bé. Sau khi đã dọn chỗ cho cả hai mẹ con trong nhà, nửa đêm anh mới xong, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ.

Thế là một ngày đã qua mà Chúa vẫn chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giày nghe tiếng Chúa nói với anh: “Cám ơn con đã dọn trà nóng cho Ta uống, cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà, cám ơn con đã săn sóc ủi an Ta. Cám ơn con đã tiếp đón Ta ngày hôm nay.”

Thứ năm 26/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa : Ga 13,16-20

(16) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn người sai đi. (17) Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì phúc cho anh em! (18) Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.
(19) Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. (20) Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Thiên Chúa cũng biết rõ con người chúng ta là những kẻ tội lỗi, cứ sa đi ngã lại. vừa đứng lên quyết định thay đổi, lại ngã xuống ngay. Chúa vẫn biết chúng ta là những kẻ phản bội, nhưng Ngài vẫn yêu thương và vẫn chọn ta làm con cái Ngài. Giuđa chỉ phản bội Chúa Giêsu có 1 lần duy nhất trong lịch sử, còn chúng ta luôn phản bội Ngài trong suốt cuộc đời của mình.
Cứ mỗi lần nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, ta có nhận ra mình là kẻ phản bội, là kẻ đã đóng đinh Ngài không? Đó là điều ta phải tự tra vấn lương tâm của mình, chứ đừng sống như kẻ vô can, vô trách nhiệm.

Lạy Chúa Giêsu, năm xưa, Chúa đã buồn vì Giuđa phản bội. Chúa đã buồn vì Giuđa từng ngồi chung bàn, đi chung đường với Chúa nhưng lại nuôi giã tâm phản bội Chúa. Ngày nay, có lẽ Chúa cũng buồn khi chúng con rước Chúa cách bất xứng. Chúa sẽ tiếp tục buồn khi chúng con rước Chúa nhưng không dám sống theo Lời Chúa. Chúa sẽ càng buồn hơn khi chúng con rước Chúa mà lòng vẫn nuôi dưỡng những hận thù, ghen ghét, những tư tưởng xấu, cùng những đam mê thấp hèn.
       Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Mình và Máu Thánh Chúa hàn gắn lại những thương tích do tội lỗi gây ra trong tâm hồn chúng con. Xin Thánh Thể Chúa nâng đỡ những yếu đuối của tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con biết sửa đổi bản thân khỏi những ham muốn tội lỗi, những thói đời sa đọạ đang làm băng hoại cuộc đời chúng con.
      Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dọn mình cho xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết siêng năng kết hợp với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để nhờ ơn Chúa, chúng con kiện toàn con người mình mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn. Amen.



GẶP CHÚA TRÊN ĐƯỜNG
Trên đường đi hôm nay con gặp Chúa,
Xót xa và thương quá Chúa ơi!
Chúa ruổi rong trên vạn nẻo đời.
Sao không thấy nụ cười,
Sao khát cháy bờ môi.
Ngồi xe lăn, xấp vé số trong tay,
Rát khô tiếng gọi mời,
Không ai thèm quay lại,
Những lắc đầu lạnh lẽo vô tâm.
Bác xích lô vai áo rách, chân trần,
Lưng gập xuống trên con dốc sỏi đá.
Bên kia đường, vài trẻ thơ hối hả,
Lượm túi ny-long, khập khểnh vào đời,
Tìm chén cơm bên đống rác tanh hôi,
Đêm góc chợ ngủ vùi không chăn gối.
Con gặp Chúa trong thân người con gái,
Phấn son dày tìm cuộc sống hoang đêm.
Ngoài xa kia hiu hắt giọng rao hiền,

Gánh chè rong oằn lưng người thiếu phụ.
Bác thợ hồ lom khom xây khung cửa
Không chiếc nón che đầu,
Lạnh lùng nén cơn đau.
Chúa đứng bơ vơ trên lề đường nắng gội,
Con gặp Ngài không lời chào an ủi.
Golgotha chiều xưa,
Thập Giá gửi trên đồi,
Sao Chúa vẫn bị đóng đinh mỗi ngày?
Sao con vẫn vô tâm hờ hững…?

Nguyễn Thế Hùng 62

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Chứng từ sống động nhất


Hình ảnh có liên quan


Một số hội đoàn Công giáo Tiến hành đã phân phát cho các tài xế xe taxi ở Đài Bắc một tấm thẻ bọc nhựa treo trước mặt tài xế. Trên tấm thẻ ở mặt trước có in hình cây Thánh Giá màu đỏ với dòng chữ: “Chúa đang đồng hành với bạn”. Mặt sau là lời cầu của các tài xế như sau: “Lạy Chúa, khi con lái xe, xin giúp con yêu mến tha nhân như chính bản thân con, để con không làm gì gây thiệt hại cho bất cứ ai. Xin cho con giữ đức công bình để không thu tiền cước quá giá, sẵn sàng trả lại đồ đạc cho khách hàng bỏ quên trên xe. Xin cho đôi mắt con được tinh tường, cho tay chân con được khéo léo để lái xe an toàn và tránh gây ra tai nạn. Xin cho tâm trí con luôn được bình an và thần kinh con luôn ổn định. Xin đừng để con lái xe khi đã uống rượu say vì không đủ tỉnh táo. Xin đừng để con nhiễm thói cạnh tranh bất chính với các bạn đồng nghiệp. Và cuối cùng xin Chúa giúp con luôn THƯỢNG LỘ BÌNH AN”.
Ngày nay mỗi tín hữu chúng ta có thể làm chứng cho Đức Giêsu bằng nhiều cách sau:
Làm chứng bằng việc thuật lại cho người khác về cuộc đời và lời rao giảng của Đức Giêsu. Điều này mọi tín hữu đều có thể làm được cho con cái hay những người muốn tìm hiểu về đạo.
        Làm chứng bằng việc khẳng định rằng Đức Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết như Maria 
Mácđala và một số phụ nữ viếng mồ Người đã làm sau khi gặp Chúa.
      Làm chứng bằng việc sẵn sàng chịu chết vì đức tin, cương quyết không bước qua thập giá để được sống như các thánh Tử Đạo Việt Nam, quyết tâm không làm điều xấu để được hưởng lợi cách bất chính. 
       Làm chứng bằng việc dùng chính cuộc sống đã được đổi mới của mình để biểu lộ quyền năng của Đức Giêsu Phục Sinh đã tác động và biến đổi mình

Mừng lễ kính Thánh Marcô hôm nay, chúng ta mang tâm tình kính phục Ngài có một tấm lòng hăng say phục vụ Hội Thánh. Chúng ta cảm tạ Ngài đã để lại cho chúng ta kho tàng giáo lý của Chúa Giêsu là sách Tin Mừng thứ ba trong bốn sách Tin Mừng. Chúng ta cũng ngưỡng mộ Ngài là một mẫu gương nhiệt thành đi theo Chúa Giêsu, và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Noi gương Thánh Marcô, chúng ta tích cực cộng tác với Giáo Hội trong mọi công tác tông đồ truyền giáo. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 25/4/2018 - Lễ Thánh Marcô Tông đồ Thánh sử
Lời Chúa : Mc 16, 15 – 20

(15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.(16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".
(19) Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.(20) Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm :
Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mười một môn đệ. Đây không phải là một nhóm mới, mà là Mười Hai Tông Đồ trước đây, nay chỉ còn mười một, vì Giuđa không còn nữa. Nhìn vào các Tông đồ ta thấy đầy sự khiếm khuyết bất toàn: Gioan và Giacôbê thì tranh dành chỗ bên trái bên phải; Giuđa thì bán Chúa; ngay cả Tông đồ trưởng như Phêrô cũng đã chối Người tới ba lần trong đêm Người bị bắt. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn trao sứ mạng cao cả ấy cho họ. Qua đó, chúng ta thấy sứ mạng rao giảng Tin Mừng là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, để họ được cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.
Nhìn vào Nhóm môn đệ, chúng ta nhớ đến tập thể trong đó chúng ta đang hiện diện: gồm những con người bất toàn, có thất trung. Nếu hôm nay, chúng ta còn có thể ra đi loan báo Tin Mừng, là vì Đức Giêsu Phục Sinh đã tha thứ và khôi phục tư cách cho chúng ta. Sống đời thừa sai là làm chứng rằng chúng ta đã được ơn tha thứ và chúng ta đã gặp Đấng Phục Sinh.
Địa bàn hoạt động của người môn đệ là thế giới, “khắp tứ phương thiên hạ”; đối tượng họ gặp gỡ là mọi người và từng người trên đường họ đi, “mọi loài thọ tạo”. Người môn đệ của Đấng Phục Sinh không được để cho những phân biệt về màu da, ngôn ngữ, chủng tộc,... làm cho mình ngần ngại ra đi chia sẻ Tin Mừng cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là những kẻ tài hèn sức mọn, thế mà Chúa đã cho chúng con được cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con khi đang còn sống trên trần thế này biết tận dụng mọi khả năng và ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho phần rỗi của mọi người. Amen.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Người mục tử có một không hai


Hình ảnh có liên quan

Bộ phim Le Bébe Est Une Personne đã tường thuật lại câu chuyện nội dung của một cuộc thí nghiệm về tương quan giữa mẹ và con như sau: cậu bé Nicola 5 tháng tuổi được đặt một nơi, và người ta đã chọn 3 người phụ nữ có giọng nói giống như mẹ của cháu bé để cho cháu nhận ra tiết âm của mẹ bé. Cả 3 người phụ nữ này đều ngồi cách xa cậu bé một khoảng cách bằng nhau, và họ lần lượt gọi tên bé nhiều lần: Nicola! Nicola!Nicola…nhưng bé không phản ứng gì! Đến lượt mẹ của cậu bé gọi: Nicola! Nicola!Nicola…Cậu bé cựa quậy, nheo mắt, khóc, đòi mẹ... Cuộc thí nghiệm được lập đi lập lại nhiều lần nhưng đều có chung một kết quả. Chắc không phải tình cờ hay ngẫu nhiên mà đứa bé nhận ra tiếng đích thực của mẹ nó, nhưng có lẽ hơi thở, khí mùi, tâm tình…trong tiếng nói của người mẹ đối với bé Nicola thật đặc thù và không thể tìm được nơi người khác được.

Hiểu biết về người khác dường như là cả một tiến trình tiếp xúc gần gũi được lặp đi lặp lại nhiều lần cả bề sâu lẫn bề rộng, và như thế mới đạt tới một sự hiểu biết thâm sâu. Cũng như câu chuyện của cậu bé Nicola và mẹ, cậu bé đã thường lắng nghe và biết được đây là tiếng của mẹ mình, mẹ bé vẫn thường gọi tên Nicola ngay khi bé còn là một bào thai trong bụng mẹ. Nghe ở đây không phải là cái nghe thể lý, nghe bằng tai như nghe một tiếng động. Nghe là cả một sự lắng động và nghe của con tim. Biết ở đây cũng thế, không phải biết theo kiến thức bằng cái đầu. Cái biết thâm sâu được thể hiện bằng tình yêu và những mối tương quan gắn bó. 

Thứ ba 24/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa : (Ga 10, 22-30)

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." 25 Đức Giê-su đáp : "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

Trong cuộc sống hôm nay, con người khó nghe được lời của vị Mục Tử là Chúa Giêsu, vì tiếng Ngài hay bị nhiễu, bị át đi bởi quá nhiều tiếng động của xe cộ, máy móc, ca nhạc và còn bởi cả những tiếng ồn ào của lòng ham mê của cải, quyền lực, danh vọng…. Ta phải làm gì để “tắt đi” những tiếng ồn trong cõi lòng, để ta sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài nói với ta.“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Chúa Giêsu xác định: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và theo tôi.

Như vậy để ta là con chiên thuộc về đàn chiên Chúa Giêsu, ta phải nghe và theo Ngài, có nghĩa phải thực hành lời Ngài trong cuộc sống. Đây là trọng tâm của đời sống Kitô hữu: Phải thực hành lời Chúa Giêsu trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình. Nếu ta siêng năng đến Nhà thờ, đọc kinh sốt sắng, tham dự đầy đủ các buổi chia sẻ,… mà không thực hành lời Chúa Giêsu dạy, thì những việc kia sẽ còn ý nghĩa gì nữa? Hóa ra chỉ để đóng kịch che mắt thiên hạ, mà không đem lại ích lợi cho đời sống tâm linh của ta.

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Nhờ vậy, giữa xã hội ồn ào, náo động hôm nay, chúng con vẫn có thể lắng nghe được tiếng Chúa và can đảm bước theo Ngài. Amen.




Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Người đã cứu tôi

Hình ảnh có liên quan


Một đôi vợ chồng trẻ mới cưới thề sống chết có nhau và cả hai cảm thấy tràn ngập niềm cảm phục về tình yêu dâng hiến của người bạn dành cho mình.
Bỗng đâu một tên cướp cách nào đó đột nhập vào nhà, đồng thời hắn ra lệnh: "Cấm động đậy! Nếu không tao sẽ giết."
Anh chồng van nài: "Anh muốn lấy gì cũng được, nhưng xin anh tha mạng cho chúng tôi!"
Vậy là tên cướp sau khi vơ vét toàn bộ tài sản, hắn nhìn chằm chằm về phía hai vợ chồng trẻ đầy ẩn ý.
Nhận ra cái nhìn đầy tà ý của tên cướp, anh chồng hiểu ý bèn nói với tên cướp: "Anh muốn làm gì cũng được, nhưng xin đừng giết chúng tôi!" Đồng thời chồng nói với vợ: "Anh rất hiểu tình yêu của em dành cho anh, một tình yêu cao cả cho dù hy sinh mạng sống mình cho bạn đời luôn là cao đẹp. Anh sẽ không trách em nếu vì để bảo vệ người yêu mà phải thất tiết!" Cô vợ nghe xong chỉ còn biết rấm rức khóc trong sự uất hận.
       Tên cướp rốt cuộc lên tiếng: "Tôi không thích vợ anh chút nào, cũng không có ý gì với cô ta. Nhưng hình như tôi đã yêu anh!!!"

Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn có những thử thách, những thách đố và đó là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Dường như ai trong chúng ta cũng hiểu về tình yêu, luôn muốn yêu và được yêu. Nhưng chúng ta khó nói được tình yêu là gì, khó định nghĩa cho đầy đủ về tình yêu, bởi lẽ nói đúng về tình yêu thì thực sự đòi hỏi chúng ta sống trong tình yêu. Cũng như đôi vợ chồng trẻ trên, khi chúng ta nói về tình yêu thì rất dễ, nhưng khi đòi buộc dấn thân triệt để cho tình yêu quả là điều không đơn giản. Vì vậy một trong những phương thế để chúng ta nhận ra dấu hiệu của tình yêu chính là hành động, mức độ dấn thân trong tình yêu. Khi nhìn một người mẹ chăm sóc con, khi nhìn cử chỉ của hai bạn trẻ chăm sóc nhau thế nào, chúng ta có thể nhận ra phần nào mức độ tình yêu biểu lộ trong đó! 
Chúa Giê su đã yêu thương ta, Ngài hướng dẫn chăm sóc từng người, nâng đỡ và bảo vệ ta qua mọi cơn gian nan nguy khốn. Nhưng liệu Bạn và tôi có nhận ra không ?
Xin mời bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây : 

Thứ hai 23/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa :  Ga 10,1-10 

“Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.. Người giữ cửa mở cho anh vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ khộng theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói` với họ.
Vậy, Đức Giêsu lại nói :“ Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa.
Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.
Kẻ cứơp chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”


 Đức Giêsu đã ví Người như một người chủ của đàn chiên. Môt hình ảnh rất dễ nhận ra của người Do Thái lúc bấy giờ. Người chủ thì biết rõ từng con chiên trong đàn. Nghe biết tiếng kêu, thói quen của từng con : nhanh nhảu hay chậm đụt, háu ăn hay dè chừng, dữ dằn hay chân chất . . .Và ngược lại từng con chiên cũng biết được khẩu lệnh, thủ lệnh hay tiếng gọi, cử chỉ của người chăn. Khi đưa hình ảnh người chăn chiên để nói lên tính cách của mình với người Do Thái, Đức Giêsu cho họ thấy sứ mệnh của Người khi đến trần gian. Đó là lo lắng, yêu thương con người và dạy cho con người biết sống yêu thương, chan hòa, đoàn kết với nhau, hợp nhất nên một với nhau như trong cùng một đàn chiên có một người chăn. Bởi người chủ chăn nhân từ thì kéo theo cả đàn được sống và sống dồi dào. Người không những chỉ quan tâm đến những chiên trong đàn mà còn lo cho biết bao con chiên bị lạc đàn, những con chiên không thuộc cùng một đàn.
Đức Kitô nhận mình là một mục tử, một người sẵn sàng hy sinh cho đàn chiên được sống. Chăm lo cho từng con một và Người cũng được đàn chiên yêu mến, đi theo. Người xả thân, thậm chí đã chết cho đàn chiên của mình. Nói với dân chúng về điều này, Người cũng muốn qua đó để nhắc nhở các tông đồ, những người tự nguyện đáp lại lời mời gọi cùng trở thành những người chăn chiên như Người và cũng là nhắc nhở mỗi người chúng con hôm nay đang bước đi theo tiếng gọi của Người. Hãy biết lắng nghe lời chỉ dạy, hãy bước đi trong đường lối của Người. Hãy sống hiệp nhất với nhau, yêu thương nhau, hướng dẫn nhau, bảo nhau, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau, để tất cả hiệp nhất nên một đàn chiên có một Chúa Chiên là Đức Giêsu Kitô.


Lạy Chúa Giê su, xin cho mỗi người chúng con luôn trở thành con chiên ngoan, biết lắng nghe tiếng Chúa và đáp trả tình yêu ấy qua việc thực thi Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày . Con cũng cầu xin Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Rồi đây họ sẽ nghe được tiếng Chúa, họ sẽ đón nhận được được tin mừng trong chân lý và sự thật, để tất cả chúng con sẽ hiệp nhất nên một đàn chiên trong một Chúa chiên .AMEN.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Người Mục tử tốt lành


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Chúa nhật tuần 4 phục sinh năm B



Vào tháng Giêng vừa qua, một nhóm gồm 20 sinh viên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh để chinh phục núi Bà Đen. Tuy nhiên, chuyến leo núi của họ không thành công, cả nhóm bị lạc trên núi khi trời tối. Họ đã phải cầu cứu đội cứu hộ đưa cả nhóm ra khỏi bóng đêm sợ hãi của núi rừng. Nhiều người đã thắc mắc : Núi Bà là ngọn núi duy nhất nằm giữa đồng bằng, tại sao cả nhóm không tìm được đường xuống? Sau đó, các thành viên cho biết, chuyến leo núi của họ không thành công là do có sự chia rẽ khi một số người bị mất sức, một số khác sợ bóng tối, sợ độ cao ; thêm vào đó, cả nhóm đã không chuẩn bị tốt những kỹ năng cũng như đồ dùng cho hành trình leo núi. Nhưng điều hết sức quan trọng, đó là cả nhóm đã không có được một lãnh đạo tốt để động viên tinh thần cả nhóm cũng như để giải quyết những sự việc bất thường xảy ra.

Nếu hành trình của một nhóm leo núi đã không thành công vì thiếu người dẫn đường, thì hành trình leo lên núi thánh của Thiên Chúa, hành trình đức tin, càng không thể thiếu người dẫn đường khôn ngoan, can đảm và giàu kinh nghiệm. Mừng lễ Chúa Chiên Lành, nhiều người chỉ dừng lại ở hình ảnh một đàn chiên ngoan ngoãn ăn cỏ và người chăn dắt chỉ là người lùa chiên, mà quên rằng, người chăn chiên còn quan trọng hơn như thế nhiều.

Đường đời như con sông trôi về muôn hướng, ai cũng cần có người dẫn đường chỉ bảo để biết lẽ sống ở đời. Người công giáo tin rằng, cùng với cha mẹ và những người có trách nhiệm, họ còn có Chúa là Đấng dẫn đường. Đi theo con đường của Chúa, chắc chắn sẽ không bị lạc lối. Giữa muôn nẻo đường trần gian, có Chúa dẫn ta đi. Xin mời bạn cùng đọc :

Chúa nhật 22/4/2018 - Tuần 4 PS
Lời Chúa : Ga 10:11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.
12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạỷ Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,
13 vì anh là kẻ làm thuê và không biết gì đến chiên.
14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên cuả tôi và chiên cuả tôi biết tôi,
15 Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên.
16 Tôi còn có những chie+n khác không thuộc ràn nàỷ Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng cũng phải nghe tiếng tôi, và sẽchỉ có một đoàn chiên và một mục tử
17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lạị
18 Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sốg mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấỷ Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.

Suy niệm :
Là mục tử nhân lành, Chúa Giê-su đã chết cho con chiên của Người. Hình ảnh Chúa Giê-su là mục tử nhân lành và hình ảnh Chúa chịu đóng đinh trên thập giá đều nói lên cùng một chân lý: Người đã hy sinh mạng sống mình cho chúng ta. Cánh cửa cứu rỗi đã mở rộng đón mời mọi người. Ơn cứu chuộc là dành cho tất cả những ai nghe và trung thành theo tiếng gọi của vị Mục tử nhân lành. Đáp lại, Chúa Giê-su hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của Người. Do đó, nơi an toàn nhất của chúng ta chính là trong tay Chúa.

Lạy Chúa Giê su,Xin ban cho chúng con những linh mục biết quảng đại, hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa, một trái tim mở rộng để sẵn sàng đón nhận hết mọi người, nhất là những người đau khổ và bị bỏ rơi. Xin ban cho chúng con những linh mục có đức tin vững mạnh, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để giúp chúng con gặp được chính Chúa hầu có thể chia sẻ Chúa cho tha nhân. Xin ban cho chúng con những linh mục biết nhiệt tình rao giảng Lời Chúa, có sức làm bùng cháy ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, giúp chúng con thêm đức tin để nhìn thấy Chúa trong mọi người và khiêm tốn phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. Cuối cùng xin ban cho chúng con những linh mục là những vị chủ chiên tốt lành noi gương Chúa xưa, đến để cho chiên “được sống và sống dồi dào”.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Thật khó nghe...



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng thứ bảy tuần 3 phục sinh năm B


Bước trên giàn hoa hồng

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại câu chuyện giấc mơ giàn hoa hồng của Don Bosco. Người đời nhìn sứ mệnh hiến mình cho Thiên Chúa phục vụ người trẻ của Don Bosco giống như đi trên giàn hoa hồng. Vẻ đẹp đầy hấp dẫn của giàn hoa hồng khiến bao người vui vẻ bước theo Don Bosco hầu nghĩ cùng ngài trao ban đời mình cho giới trẻ. Thế nhưng khi dấn thân vào cuộc, không phải tất cả là hoa hồng. Bước theo Don Bosco trên giàn hoa hồng, nhiều người bị gai góc của thân hoa hồng cào xé thân mình và bàn chân. Gặp khó khăn họ đã quay bước và bỏ đi. Họ đã bị đánh bại ngay từ thử thách ban đầu, số còn lại đã can trường dấn thân vì biết rằng với tình yêu và lòng mến họ sẽ cùng Don Bosco chinh phục khó khăn thử thách vì phần rỗi và ích lợi của giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi.

Thứ bảy 21/4/2018 - Tuần 3 PS
Lời Chúa : Ga 6, 60-69

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa.”

Giáo huấn của Đức Giêsu vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời.
Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống.
Những Kitô hữu đã tin theo Đức Giêsu trong nhiều năm vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại.
Tin vào Đức Giêsu là một chọn lựa lớn và căn bản.
Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày xuyên qua những chọn lựa nhỏ.
Có những Kitô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình.
Có những người rút lui và bỏ đi, dù tên vẫn còn trong sổ Rửa tội.
Có những người xầm xì vì những đòi hỏi gai góc của Lời Chúa.

Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu,
lại không phải là những lời khó nghe của Ngài,
mà là đời sống của các Kitô hữu, những người không dám sống các lời ấy.
Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ.
Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giêsu, và kiên trì ở lại với Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống, khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung, bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa. Xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ.

Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con thêm mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm con nhẫn nại chứ không bực bội, làm con rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi hay độc đoán, cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu.

Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương.
Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện, và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Của ăn trường tồn

Kết quả hình ảnh cho Thịt Ta thât là


Có thầy truyền giáo kể rằng ở rừng Amazon có một bộ tộc, khi người thân của họ chết thì họ đốt xác thành than rồi cho vào nước và mọi người cùng uống nước đó. Nhiều nhà truyền giáo mới khi được sai đến với bộ tộc này cảm thấy rất ái ngại trước phong tục kỳ quái của họ. Đối với một người hiện đại đánh giá phong tục này chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng đây là một hủ tục kinh tởm, đáng bị loại bỏ. Họ sẽ tự đặt câu hỏi rằng không biết những người thổ dân này đang nghĩ điều quái dị gì trong đầu, mà họ lại duy trì một hủ tục điên rồ như thế?

Tuy nhiên, nếu được nghe giải thích về phong tục này, chúng ta mới thấy nó không phải điên rồ và không thể hiểu nổi. Trái lại, đây là một phong tục thật ý nghĩa và linh thiêng. Sở dĩ những người thổ dân đốt xác người chết rồi hòa với nước đề uống là vì họ tin rằng làm như thế người thân đã khuất sẽ trỏ thành máu thịt của họ và sẽ sống mãi trong họ. Nghe tới đây ta mới thấy tình cảm của những người thổ dân thật cao quý và nét đẹp trong phong tục của họ.

Liên hệ bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng thịt và máu Ngài sẽ trở thành của ăn, thức uống để nuôi sống mọi người. Do đó, nhiều người Do Thái cảm thấy khó chịu vì những lời chói tai này. Họ nghĩ rằng ai đời lại có người đi mời người khác ăn thịt và uống máu mình. Chỉ có người điên mới làm như thế. Cũng vì lẽ đó mà nhiều môn đệ bỏ Chúa Giêsu và từ đó không còn theo Người nữa...
Xem ra thật điên rồ phải không Bạn, nhưng tất cả chỉ vì YÊU mà thôi. Xin mời bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 20/4/2018 - Tuần 3 PS
Lời Chúa : Ga 6, 52-59

52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
59 Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca phác na um.

Suy niệm :
Trong cuộc sống chúng ta chứng kiến Thiên Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu và kỳ diệu hơn cả đó là tình yêu. Chỉ khi yêu nhau người ta muốn ở gần nhau, ở bên nhau và nên một với nhau. Loài người chúng ta yêu nhau đến đâu thì chúng ta vẫn là hai hữu thể, còn Chúa Giêsu Ngài tự nguyện trở nên bé nhỏ như từng mạch máu li ti ngầm chảy trong chúng ta. Vì thế Thánh Thể chính là sáng kiến độc đáo nhất của tình yêu. Thiên Chúa yêu chúng ta nên Ngài có cách để ở lại trong ta mãi mãi.
           Khi yêu ai, người ta mong ước được ở gần người ấy, ở lại trong nhau để thuộc về nhau trọn vẹn. Đặc tính của tình yêu là sự hòa hợp, dàn trải và tan biến vào nhau, nên một trong nhau như hai cơn gió quyện vào nhau để cùng một chiều bay qua những cánh đồng giấc mộng vàng, hòa vào sóng nước đại dương mênh mông miền thương mến...
            Bí tích Thánh Thánh Thể, là Bí tích Chúa lập ra để Người ở lại với ta luôn mãi cho đến ngày tận thế. Nơi đó, hằng ngày Chúa Giêsu vẫn trao ban Mình và Máu của Người làm của ăn nuôi dưỡng hồn ta. Vì vầy, mỗi lần tham dự Thánh Lễ rước Mình và Máu Thánh Chúa thì tình yêu Thiên Chúa lại tuôn trào và bao phủ lấy ta. Những lời Chúa Giêsu đã phán xưa kia lại được ứng nghiệm và hiện tại hóa: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy."

Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu đáng mến! Con tin thật mỗi lần trong Thánh lễ khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu rất châu báu của Chúa. Xin giúp con luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Chúa mỗi lần con được rước Chúa vào tâm hồn con. Ước gì Chúa luôn ở lại với con để con luôn được ở trong Chúa và Chúa luôn ở trong con. Amen.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Ăn Bánh này không chết


Hình ảnh có liên quan

Trong thời kỳ bè Mennas chiếm đoạt chiếc ghế giám mục tại Constantinople… Trong thành phố ấy có một thói quen cổ xưa, khi còn nhiều Bánh Thánh sau khi hiệp lễ, người ta thường gọi các trẻ nam từ các trường học đến để rước cho hết. Xảy ra là một lần kia, trong số các trẻ ấy có đứa con của một thợ thủy tinh người Do Thái. Vậy đến khi cha mẹ vặn hỏi vì sao nó vắng mặt lâu như thế, đứa trẻ đã kể lại những việc đã xảy ra và nó cùng với các trẻ khác đã được lãnh nhận những gì. Trong cơn cuồng nộ, người cha tóm lấy đứa trẻ và ném vào lò lửa phừng phừng mà ông ta thường đun chảy thủy tinh. Người mẹ đi tìm đứa trẻ, nhưng không tìm được, bà chạy rảo khắp thành phố khóc lóc và tự cấu xé mình mẩy đau đớn, liên tục réo gọi tên con. Thế là đứa trẻ nghe được tiếng gọi của người mẹ và từ trong lò lửa đã đáp lại. Lập tức, bà ấy phá cửa ra và xông vào. Kìa, đứa con nhỏ của bà đang đứng giữa những hòn than cháy đỏ, bình an vô sự. Khi người ta hỏi làm sao nó ở trong đó mà không bị thương tổn gì, nó đáp rằng có một bà mặc y phục màu điều rất năng hiện đến, đem nước đến cho nó và dập tắt những hòn than chung quanh; và khi nó đói, bà đem cho nó thức ăn. Khi hoàng đế Justinian nghe biết chuyện này, ông đã trao cả hai mẹ con - sau khi đã được chịu phép Thánh Tẩy - cho các giáo sĩ chăm sóc; còn người cha, vì ngoan cố không chịu tin những mầu nhiệm đức tin Kitô Giáo, nên vua truyền xử đóng đinh như một kẻ giết con tại ngoại ô thành phố Syca.

Thánh Gregory thành Tours còn nói thêm:
Đứa trẻ được rước lễ tại nhà thờ Đức Bà, nơi có một bức hình Đức Thánh Trinh Nữ được tôn kính trên một chỗ cao sáng, nơi ánh mắt đứa trẻ hướng đến và được thu hút mãnh liệt khi vào nhà thờ. Bức hình đứa trẻ nhìn thấy trong nhà thờ, Đức Mẹ bồng Con trên tay, chính là Đấng đã hiện đến với nó giữa lò lửa. Đứa trẻ lãnh nhận bánh, đó là Mình và Máu vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.
Xin mời bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 19/4/2018 - Tuần 3 PS
Lời Chúa : Ga 6, 44-51

44 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong này sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”

Khởi đi từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Người tiếp tục mời gọi: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”.Bí tích Thánh Thể, một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. 
Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp thông. Chúa Kitô mời gọi chúng ta siêng năng lãnh bí tích Thánh Thể để hiệp thông thường xuyên và trọn vẹn với Người.
Sống trong Chúa, hiệp thông hoàn toàn với Chúa, ta cũng sẽ nối kết mật thiết với anh chị em đồng loại. Vì thế, sau khi rước Thánh Thể Chúa, ta phải sống tình liên đới bằng tâm tình bác ái, yêu thương với anh chị em của mình. Vậy ta cần ghi nhớ:
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu ban phát lương thực nuôi linh hồn, thì ngoài cuộc đời, Người cũng đòi ta ban lương thực nuôi thân xác cho người thiếu thốn.
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha dưới hình bánh rượu, thì ngoài cuộc đời, Người cũng đòi ta tự hiến mình cho anh chị em xung quanh.
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dưới hình bánh bị bẻ ra để phân phát, thì ngoài cuộc đời, Ngươi cũng đòi ta chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiện thân để nêu cao tinh thần phục vụ.
- Chúa Giêsu không chỉ dâng một lễ vật nào đó, nhưng đã dâng chính bản thân mình. Ngài không chỉ cử hành một bí tích, nhưng chính bản thân Người đã trở thành bí tích. Người đòi ta phải tận tụy trong từng nghĩa cử yêu thương và cho đi chính bản thân ta.

Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, Bánh đích thực! Xin thương xót chúng con. Xin nuôi dưỡng chúng con, che chở chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ mình thanh sạch để hiệp thông với Chúa trong Thánh Thể của Chúa và dạy chúng con gắn bó, yêu thương để sống hiệp thông với anh em đồng loại của chúng con. Amen. 

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Còn quá nhiều người chưa biết Chúa !


Kết quả hình ảnh cho rao giảng tin mừng khắp thế gian


Thế giới ngày hôm qua cũng như hôm nay luôn ngưỡng mộ những chứng nhân cho tình yêu. Một Têrêsa thành Calcutta nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn lao đã làm cho cả thế giới kính phục. Ở Việt Nam, người công giáo hay không công giáo họ vẫn nói với nhau về một vị giám mục dám bỏ ngai tòa để đến ở cùng những người cùi tại trại cùi Di linh. Đó chính là Đức Giám mục Cassien. Ngài đã dùng tình yêu để xoa dịu những những đau đớn cho người cùng khổ. Ngài đã chết cho tình yêu, nên tình yêu của Ngài mãi ở lại nơi dương thế qua mọi thời đại.

Hôm nay ngày khánh nhật truyền giáo, thiết tưởng là dịp thuận lợi để chúng ta nhìn lại tinh thần chứng nhân tin mừng của giáo hội sơ khai. Một giáo hội non trẻ nhưng có sức mạnh biến đổi trần gian. Một giáo hội bị cấm đoán nhưng vẫn lan tỏa đến tận cùng thế giới. Một giáo hội nhỏ bé nhưng ai cũng có tinh thần truyền giáo, khiến thánh Phaolô đã từng nói rằng: "Tôi trồng, Apolo tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên". Vậy đâu là điểm son để giáo hội có thể vượt qua mọi trở ngại để phát triển và canh tân bộ mặt trái đất? Thưa đó chính là tinh thần hiệp nhất yêu thương.
      Thánh Têrêxa Calcuta, mẹ đã dùng chính cuộc sống yêu thương phục vụ những người nghèo để làm chứng cho Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nhờ đó nhiều người đã tin vào Thiên Chúa. Xa hơn một chút, có thánh Phanxicô Xavier, người đã trở thành tông đồ của miền Á châu. Thánh nhân đã được chọn làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Cũng có một thánh nữ được chọn làm bổn mạng các xứ truyền giáo, đó là thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ một đời ở trong tu viện kín, quanh năm trong bốn bức tường, vậy mà cũng được Giáo Hội đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo ngang hàng với thánh Phanxicô Xavier. Điều này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của việc truyền giáo không hệ tại ở sức riêng con người, nhưng chính là quyền năng Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là chủ mùa gặt, các đan sĩ chính là những người cầu xin, khẩn cầu Thiên Chúa ban nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo. Còn các nhà truyền giáo chính là những thợ gặt trên khắp cánh đồng. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho các tông đồ, các nhà truyền giáo có sự tin tưởng vào công cuộc truyền giáo

Thứ tư 18/4/2018 - Tuần 3 PS - Khánh nhật truyền giáo
Lời Chúa : Mc 16, 15 – 20

(15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".
(19) Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (20) Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm :
Trong mọi công việc, trong mọi hoàn cảnh trên cánh đồng truyền giáo, các tông đồ, các nhà truyền giáo luôn có Chúa ở cùng. Ngài cùng đi, cùng làm việc với họ. Chính thực tế này họ được mời gọi tin tưởng trong mọi thử thách, giữa muôn trở ngại trong công cuộc truyền giáo. Họ cũng được mời gọi tin tưởng vào thành quả của công cuộc truyền giáo, giữa những cám dỗ hiệu năng. Vì công việc này là của Thiên Chúa, và chính Ngài sẽ đưa tới sự thành toàn.

Khi nghĩ về những nhà truyền giáo, chúng ta vẫn thường nghĩ đó là những người xông pha ngoài kia. Họ là những người hoạt động không ngơi nghỉ. Nhưng đó không phải cách nghĩ đúng về họ. Trước hết, họ là những người gặp gỡ Thiên Chúa, họ nói với Thiên Chúa rồi mới đến việc nói về Thiên Chúa. Họ cũng là những người sống đời cầu nguyện, cộng tác vào công việc truyền giáo như những hậu phương vững chắc cho tiền tuyến khói lửa.

Thật vậy, công cuộc truyền giáo được thành toàn chính là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Con người đứng vào vai trò những thợ gặt của Thiên Chúa. Cho nên không thể truyền giáo mà không cầu nguyện, nghĩa là không gặp gỡ Đấng ban quyền năng và sức mạnh.

Lạy Cha, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc.
        Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo Tin Mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.