Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Ăn bánh hằng sống sẽ không phải chết - Chúa nhật 22/8/2021

 


Chúa nhật 22/8/2021 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Ga 6,54a.60-69

(54a) Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố : “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, (60) nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” (61) Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? (62) Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? (63) Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. (64) Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. (65) Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. (66) Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. (67) Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12 : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” (68) Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. (69) Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng : Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Thịt và máu là tượng trưng cho sự sống, ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu là kết hiệp sự sống Thần linh từ Thiên Chúa là nguồn hằng sống. Chúa Giêsu trước hết và trên hết biết được điều đó, điều chống đối của con người. Nhưng, Người là chân lý, là nguồn sống, vì vậy, Người không thể chối bỏ sự thật. Ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu, không phải như người ta cầm miếng thịt gà, bò, heo mà ăn, hay uống Máu Chúa như người ta uống tiết động vật. Mặc nhiên, trong mầu nhiệm siêu nhiên, chúng ta tin rằng hình thức Bánh và Rượu qua lời truyền phép của linh mục sẽ trở nên THỊT và MÁU Chúa Giêsu thật sự. Thịt Máu Chúa Giêsu nói lên tình yêu vô biên ( không giới hạn) của một Ngôi Vị Thiên Chúa, nhờ đó sự nối tiếp, sự thông ban, sự hòa hiệp giữa Thiên Tính và nhân tính, giữa Thiên Chúa và loài thụ tạo. Vì vậy, nếu không có Bí Tích thánh Thể, không có Thịt Máu hữu hình, không nhờ nhân tính của Chúa Giêsu thì loài thụ tạo là phàm nhân , không có được sự sống thần linh. Đến đây, chúng ta thấy được giá trị siêu nhiên của Bí Tích Thánh Thể . Như chúng ta biết, Thiên Chúa vô cùng siêu nhiên, cực Thánh, ngự trong ánh sáng siêu phàm, vô biên thì vô hình. Vì vậy, Bí Tích Thánh Thể chính là mầu nhiệm nhân tính của Đấng Cứu Thế luôn hiện diện với thế nhân để nối kết những linh hồn tốt lành đến được với Thiên Chúa vô biên.

Tâm tình :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng một mầu nhiệm cao cả là Bí Tích Thánh Thể để yêu thương chúng con. Một sự hiệp thông vô biên, vĩnh cửu, nhưng được biểu hiện nhờ sự hữu hình là Thịt và Máu một chứng tích của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho loài người ngày càng hiểu ra chấn lý ấy mà tôn thờ cách xứng hợp./. Amen

Không có nhận xét nào: