Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Con đường đi tới đích - Thứ hai 03/5/2021




Thứ hai 03/5/2021 - Tuần 5 PS
Lời Chúa : Ga .14,6-14

14,6 Đức Giê-su đáp : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Đức Giê-su trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ' Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ' ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Suy niệm :
Con đường người ta nghĩ ngay đến đường đi giao thông để đi từ nơi này đến nơi khác, bằng nhiều phương tiện như, đôi chân, bằng ngựa, bằng xe, bằng bè, bằng thuyền, bằng máy bay… Đó là những con đường giao thông đi trên bộ, trên nước và trên không trung.
    Những con đường đi đó tùy thuộc vào mỗi nơi mà to hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, bằng phẳng hay gồ ghề, tốt hay xấu. Ví như những con đường mòn trong rừng, ven núi thì gồ ghề, cong queo, khó khăn; còn những con đường ở nông thôn hay thành thị thì luôn rộng lớn, bằng phẳng và rất thuận lợi cho việc đi lại.
    Đó là những con đường để di chuyển đồ dùng, vật chất từ nơi này đến nơi khác, bằng nhiều phương tiện với nhiều con đường khác nhau. Trên những phương tiện đó chuyên chở cả những cái tốt cái xấu, cái được phép cái bị cấm, tất cả đều đi trên đường.
    Đường là để người ta bước đi, bước từng bước tới đích. Đó là con đường hiện hữu, vật thể mà người thấy và đi được trên nó. Có những con đường không đi bằng các phương tiện vật chất như xe cộ, máy bay mà vẫn tồn tại con đường. Đó là đường phi vật thể.
    Con đường phi vật thể là con văn hoá, con đường tư duy, con đường trí tuệ, nó chuyên chở bằng các phương tiện như: hát chèo, hát xẩm, Quan họ Bắc Ninh, ca cổ Miền Nam… Con đường này được vận chuyển, chuyên chở bằng luân lý, lề Luật, cái tâm cái đức của con người.
    Đó là những con đường của loài người, nhưng con đường nào cũng đưa đến cái cuối cùng là sự chết, sự tiêu tan, hư vô chẳng còn gì. Cho nên, từ ngàn xưa người ta đã luôn tìm cho mình một con đường tồn tại vĩnh viễn, con đường đưa người ta đến sự sống đời đời. Từ đó, nảy sinh ra biết bao vị thần thánh trên trời.
    Lời Chúa hôm nay đã nói cho ta biết một con đường có sự sống đời đời, đó là con đường Chúa Giêsu Kitô. Con đường của Chúa Giêsu là con Sự Thật, là Sự Sống. Sự thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Sự Sống vì Chúa không chết bao giờ. Vì cái chết của Chúa Giêsu Kitô chỉ là cái chết của xác thịt, cho nên sau ba ngày Chúa đã sống lại để những ai tin vào Chúa Giêsu thì cũng sẽ được sống lại với Người, và sống đời đời.
    Con đường của Chúa Giêsu được chuyên chở bằng các phương tiện: thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng, chân thật, những ai đi trên các phương tiện đó chính là đi trên con đường Giêsu, đưa đến đích là về tới nhà Cha Trên Trời. Đó là con đường duy nhất, không ai về trời mà lại không đi trên con đường đó, như Chúa Giêsu đã nói: Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy (Ga 14, 6).
    Người ta muốn đi trên các phương tiện xe cộ hay máy bay thì phải mua vé. Cũng vậy, ai muốn đi trên các phương tiện của Chúa Giêsu, phải có đời sống như Chúa Giêsu đã dạy. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Thật.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày trên thế giới, những người đó gần bên chúng con.
Có bao người dám đứng về phía sự thật,
Chúng con có bổn phận giới thiệu Chúa cho họ, dám chết để làm chứng cho công lý,
Đấng họ đã ở gần, nhưng chưa gọi tên trên môi, dù họ chưa biết Chúa.
Đấng họ đã thoáng nghe, nhưng chưa hề giáp mặt.
Chúa là Sự Sống.
Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động
Có bao người dám hy sinh mạng sống mình,
nơi những anh em không cùng tôn giáo,
để chết thay cho người khác,thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật, để bảo vệ người bị áp bức bóc lột, những hạt giống của Lời mà Chúa đã vãi gieo. dù họ chưa biết Chúa.
Chúa là Đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha.
Chúa là Tình Yêu. sau khi được nâng cao trên thánh giá Có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa và tôn vinh trên trời, và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm,
Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa. làm những việc công bình, bác ái,
Chúa đã chết cho mọi người, dù họ chưa biết Chúa. và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ,
xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: