Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Ngoảnh mặt ! Thứ bảy 12/12/2020

 




Thứ bảy 12/12/2020 - Tuần 2 MV
Lời Chúa : Mt 17, 10-13

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Êlia phải đến trước?” 11 Người đáp: “Đúng thế, ông Êlia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

Kể từ khi ngôn sứ Êlia được rước lên trời bằng chiến xa với bánh xe lửa thì có một niềm tin trong dân Chúa rằng ngày vị ngôn sứ này trở lại sẽ là ngày đánh dấu triều đại của Đấng Thiên Sai. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết Êlia đã trở lại nơi chính con người Gioan Tẩy Giả, và như thế thời của Đấng Thiên Sai đã tới. Tuy nhiên, Gioan đã bị ngược đãi và Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu cũng bị đối xử tệ bạc. Người ta có riêng cho mình ý niệm về Đấng Thiên Sai, còn Đấng Thiên Sai đích thật đến thì họ lại không nhận ra. 

Đấng Thiên Sai đã đến với bạn và tôi mỗi ngày, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra Ngài. Ngài đến nơi một thành viên trong gia đình mà người ấy đang cần bàn tay săn sóc của ta, nhưng ta làm ngơ. Ngài đến nơi những người xung quanh ta, những người đang cần đôi tai biết lắng nghe những ưu tư, chia sẻ của họ, những người cần một tiếng nói công chính để nói thay cho họ, nhưng ta chẳng chịu cho. Ngài đến nơi những người nghèo khó, vô gia cư đang cần sự nâng đỡ chở che của ta, nhưng ta ngoảnh mặt, chẳng đoái hoài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con dùng thời gian Mùa Vọng này để thanh tẩy tâm hồn, bằng việc lãnh bí tích Hòa Giải, làm việc lành phúc đức hầu xứng đáng đón nhận Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong tâm hồn chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: