Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Người chồng tuyệt vời

Hình ảnh có liên quan

"Chúng tôi chỉ quen biết nhau trong trong vòng một tuần, chúng tôi đi đến và tôi chưa từng hối tiếc một lần nào vì quyết định đó. Cuộc sống hôn nhân tuy không được thuận buồm xuôi gió, nhưng những khó khăn ấy càng khiến tôi đánh giá cao người chồng tuyệt vời của mình"- SarahK nói.“Tôi ước khoảng thời gian 25 năm kết hôn trôi chậm hơn để tôi và người chồng cùng chú ý, trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương hơn nữa.”, bà Damnonii nói."Anh ấy đã mời tôi đi uống cà phê, lần đầu tôi đã từ chối. Nhưng anh ấy không bỏ cuộc và mời tôi hai lần nữa. Tôi đồng ý và nhận thấy anh ấy rất tốt. Chúng tôi gặp nhau và quyết định kết hôn 3 tháng sau đó", bà Aynil về cuộc 16 năm của mình.

Câu chuyện kể về một người chồng trẻ hết lòng vì gia đình, chăm lo cho vợ dù cô là người không mấy nổi bật, trong mắt người bạn thân của anh thì vợ anh "không xinh xắn lắm, cũng không giàu có, giỏi giang cũng không mà học hành cũng nhàng nhàng".
Người chồng được miêu tả là anh chàng điển trai, "vừa cao ráo, năng nổ hoạt động lại còn giỏi trong công việc, học cũng khá" nên có rất nhiều cô gái mến mộ. Chẳng hiểu sao một người con trai như vậy lại yêu một cô gái bình thường như vậy.
Điều khiến cho người bạn thân bất ngờ là anh chồng vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho vợ sau khi kết hôn, dù rằng chị bị tai nạn, sức khỏe yếu nên không thể tự lo cho bản thân, cả hai cũng chưa thể có con…

Anh chồng nói với bạn: "Là đàn ông con trai, là trụ cột gia đình thì hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu nhau rồi cưới nhau về, không phải là cái chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, mà là cách chúng ta đối xử với vợ mình như nào, khó khăn tí nhưng tình cảm mày à".
Câu nói ấy khiến cho người bạn nhớ mãi nên đã viết câu chuyện chia sẻ trên diễn đàn này


Thứ ba 18/12/2019 - Tuần III MV
Lời Chúa: Mt 1, 18 – 24

“Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu” (Mt 1, 22 – 24).


Truyền thống Giáo hội thường gọi đoạn tin mừng này là “truyền tin cho Thánh Giuse”. Thật vậy, khi biết những sự việc đã xảy ra nơi Đức Maria, Giuse đã quyết định âm thầm rời bỏ Maria cách kín đáo để tôn trọng thánh ý Chúa nơi Mẹ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ngỏ lời muốn thánh Giuse cùng với Đức Maria cộng tác với Ngài trong việc sinh hạ Con Duy Nhất của Ngài cho nhân loại và để cứu độ con người. Và rồi đây, Thánh Giuse sẽ cùng với Đức Maria chăm sóc, nuôi dạy và bao bọc Đấng Cứu Thế. Khi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã sẵn sàng từ bỏ ý riêng của mình để đón nhận và thực thi ý muốn của Ngài là đón Đức Maria về nhà mình.

Con người ngày hôm nay thích làm theo ý của mình hơn là làm theo ý của người khác. Chính vì thế, con người ngày càng trở nên cô độc, ích kỷ và không còn cảm nhận được những thực tại thánh thiêng. Nhìn vào thái độ của Thánh Giuse và Đức Maria, chúng ta được mời gọi sẵn sàng từ bỏ ý riêng để đón nhận thánh ý Chúa, dù đôi lúc ý muốn đó có trái ngược với sở thích, ý muốn và hoạch định riêng của ta. Nhờ đó, mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân cho những thực tại thánh thiêng và cho sự hiện diện đích thực của Chúa trong thế giới hôm nay. Vậy tôi có chấp nhận và để ý muốn của Chúa được thực hiện trên cuộc đời của tôi không?


Lạy Chúa, cuộc sống hiện đại hôm nay tạo ra rất nhiều “tiếng ồn ào náo động” và dường như muốn che lấp tiếng thì thầm của Chúa nơi các tâm hồn. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa qua tiếng lương tâm chân chính và trong sáng, qua những biến cố cuộc sống và dấu chỉ thời đại, qua những người chúng con gặp gỡ và nhất là qua Lời Ngài và các bí tích cử hành trong Giáo hội Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: