Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Phó thác cho Chúa, sẽ được ơn

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 1,26-38

Làm ăn xa quê, một mình nằm viện, cô gái xúc động khi nhận phần cơm từ những người xa lạ

Từ Hòa Bình vào Đà Nẵng sinh sống, cô gái không may bị tai nạn, phải nằm viện điều trị. Dù ốm đau, lại một thân một mình nơi đất khách, nhưng cô thực sự cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự sẻ chia từ những người xung quanh.

Sự sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời, tình thương giữa con người với con người là không thể nào thiếu được trong cuộc sống. Nó giúp con người trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc, vui vẻ hơn.Không chỉ người nhận sự quan tâm, sẻ chia, mà ngay cả những người cho đi, hay bất kỳ ai cảm nhận được sự lan tỏa của tình thương cũng sẽ đều thấy ấm áp.
  Do đó, câu chuyện mà cô gái trẻ đến từ Hòa Bình chia sẻ đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều người, nhận về hàng nghìn lượt quan tâm của cộng đồng mạng.

Được biết, cô gái tên Bùi Thị Nụ, 20 tuổi, chủ nhân câu chuyện vừa chuyển vào Đà Nẵng sinh sống và tìm việc làm. Tuy nhiên, không may cô bị tai nạn giao thông khi chỉ vừa đến thành phố biển được chưa đầy 2 tuần.Trong cái rủi có cái may, dù phải nằm viện điều trị gần một tháng trời, không có người chăm sóc, lại không thể tự đi đứng được vì bị gãy xương phải bó bột cố định, nhưng nhờ vậy, cô đã có dịp chứng kiến và cảm nhận được lòng tốt của những người xung quanh.Cô gái Bùi Thị Nụ kể: “Suốt mấy tuần nằm viện, mình mới hiểu và cảm nhận được con người Đà Nẵng họ như thế nào. 
       Trước đó, khi vừa bị tai nạn ngã xuống, mình đã được người dân xung quanh chạy lại giúp đỡ nhiệt tình, họ hô hào gọi xe cấp cứu chở đi bệnh viện, rồi gọi điện về cho mẹ giúp mình.
      Suốt thời gian nằm một chỗ trên giường bệnh, mỗi lần dậy đi vệ sinh, mọi người xung quanh đều thay nhau dìu đi, nếu đi vào bô, họ cũng đổ giúp.
       Đặc biệt, nằm giường bên mình là một cô gái trẻ, bố mẹ bạn ấy tốt lắm. Đến bữa nấu cơm cho con là nấu cả phần mình, họ mua đồ ăn vặt cho con như ly sinh tố, gói bánh…đều mua cho cả mình. 
       Đặc biệt, cô ấy biết mình không quen ăn đồ cay, mặn như người miền Trung nên nấu riêng theo khẩu vị cho hợp ý mình. Có bữa, mình còn nghe chú gọi điện cho con gái, hỏi bạn ấy và mình thích ăn gì để chú đi chợ nấu cho hai chị em luôn.
      Mặc dù trước đó không hề quen biết trước cô chú, quả thật xúc động vì sự sẻ chia, sẵn sàng cho đi không cần nhận lại của họ. Mỗi lần ăn bát cơm nóng hổi với đầy đủ các món canh rau, cá thịt do cô ấy nấu từ nhà mang lên cho lại thấy xúc động, nghẹn nghẹn ở cổ…”

Đi kèm với câu chuyện, cô gái quê Hòa Bình không quên chụp lại những món ăn do người nhà bệnh nhân giường kế bên nấu cho mình.
     Đồng thời, cô cũng gửi lời cám ơn đến tập thể bác sỹ, y tá, thực tập sinh tại bệnh viện bởi sự tận tâm, chu đáo khi chăm sóc từng bệnh nhân.

Thứ sáu 20/12/2019 - Tuần 3 MV
Lời Chúa : Lc 1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “ Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lời “xin vâng” không chỉ nói lên sự khiêm nhường và vâng phục cách đơn thuần, nhưng còn hơn thế nữa, Người xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là “ngay bây giờ sẽ thụ thai”, mà Giuse không biết gì cả. Khi chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, thụ thai để làm Mẹ Đấng Cứu Độ, Đức Maria biết rất rõ sự nguy hiểm đang chờ đón mình là có thể mất mạng vì luật Môsê sẽ ném đá thiếu nữ đã đính hôn mà có thai ngoài hôn nhân (x. Đnl 22, 22- 23).
       Tiếng “xin vâng” là một tiếng can đảm vâng phục, tin tưởng phó thác cả mạng sống vào tay Thiên Chúa và tiếng “xin vâng” đó sẽ theo suốt cuộc đời của Đức Maria cho đến cây thập giá. Âm thầm chấp nhận tất cả, vì chương trình của Thiên Chúa.
       Như vậy, qua lời “xin vâng”, Đức Maria để lại cho chúng ta một mẫu gương chói ngời về sự vâng phục và tín thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, với cả ý thức tự do tận hiến cho Chúa. Mẹ trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Mẹ đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa. Đặc biệt Mẹ đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm thầm chấp nhận phó thác mình cho Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người.

Xin mẹ cầu bầu cho chúng ta cũng được tràn đầy ân sủng, khiêm tốn và xin vâng, để trở thành khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa hầu đem Tin Mừng đến cho mọi người. Xin cho chúng ta luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn. Amen

Không có nhận xét nào: