Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Quyền năng chữa lành


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 7,31-37


Họp lớp chàng trai nghèo bị bạn bè coi thường, cuối tiệc mọi người nín lặng trước sự thật



Họ còn nói rằng, vốn dĩ hôm nay mọi người dự định sẽ tự động trả tiền theo phương thức A- A, nhưng nhìn bộ dạng Hải như vậy họ không cần Hải trả nữa, Hải có thể ăn uống tuỳ thích mà không phải trả tiền, vì rốt cuộc cũng là đồng môn mà.
Vào đầu tháng 10 năm nay, những bạn học thời sinh viên của Hải đã tổ chức một buổi họp mặt. Mới đầu nghe thấy thông tin này Hải đã rất vui mừng. Rốt cuộc đã có thể gặp lại nhau sau gần 20 năm tốt nghiệp, chỉ nghĩ đến đã đủ khiến Hải phấn khích vui mừng. Vợ Hải khi nghe nói đến việc Hải sẽ tham gia vào vụ họp lớp đã không mấy vui vẻ. Cô nói rằng trong thời đại kim tiền nhiều bạn học thật sự đã mất đi sự vô tư trong sáng ngày nào. Do đó Hải cần phải cẩn thận.
Khi nghe vợ nói vậy, Hải đã nói với vợ rằng: Nếu em còn lo lắng thì anh nói thẳng, sẽ không có chuyện như vậy đâu. Vợ Hải chỉ cười và nói: Em không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở anh chút thôi. Anh cứ đi đi, em không phải là loại người nhỏ mọn hẹp hòi như vậy đâu.
Sau đó, Hải vẫn quyết định tham gia. Hải vẫn không thể quên được tình bạn trong sáng vui vẻ thời học đường, Hải nghĩ về những đứa bạn đó và chắc chắn rằng chúng Hải sẽ có rất nhiều điều để tán dóc và trò chuyện, cùng ôn lại kỷ niệm một thời. Tuy nhiên, qua lời nhắc nhở khéo của vợ cũng khiến Hải suy nghĩ đôi chút. Hải cũng muốn xem qua từng đấy năm liệu họ có thay đổi nhiều không, có thật sự bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực chạy theo vật chất của xã hội ngày nay không?
Thực tế, có thể nói tình trạng kinh tế hiện tại của Hải khá tốt. Sau khi tốt nghiệp và đi làm vài năm, Hải đã tự kinh doanh riêng một chuỗi siêu thị của mình và khá thành công. Nhưng Hải muốn thử giả bộ xem mình đang gặp phải tình cảnh nghèo khó khốn khổ để thử xem những bạn học của Hải nghĩ gì. Vì vậy Hải đã mặc quần áo rất xuề xoà để tham gia buổi họp lớp. Thật không ngờ, một vài người bạn cũ của Hải có vẻ làm ăn khá giả đã dương dương tự đắc nói rất hùng hồn trong bữa tiệc. Không những vậy họ còn quở trách Hải tại sao lại đi đến tình trạng tồi tệ như vậy, khiến Hải cảm thấy khá hẫng hụt.
Họ còn nói rằng, vốn dĩ hôm nay mọi người dự định sẽ tự động trả tiền theo phương thức A- A, nhưng nhìn bộ dạng Hải như vậy họ không cần Hải trả nữa, Hải có thể ăn uống tuỳ thích mà không phải trả tiền, vì rốt cuộc cũng là đồng môn mà. Cho dù có nghèo đói hay giàu có thì hôm nay hãy cùng vui vẻ một chút có phải không nào? Sau đó họ cùng cười lớn đồng tình! Một vài bạn học còn nói với Hải rằng: Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke, cậu cùng đi luôn, cũng không cần phải trả tiền nhưng cậu nhất định phải đi. Cậu cho dù nghèo khó nhưng cũng không nên làm mất vui của mọi người đúng không nào….sau đó họ lại cười lớn với nhau.
Khi Hải nhìn thấy những phản ứng của các bạn học như vậy, trái tim Hải như quặn lại. Thật không ngờ họ đều đã thay đổi, họ thậm chí còn chế giễu và đem Hải thành trò hề như vậy. Cho dù Hải nghèo khó cũng không phải là vì muốn đến đây để được ăn uống miễn phí thoải mái, nói chi đến việc Hải vốn không phải thuộc dạng người nghèo. Có lẽ vợ Hải đã nói đúng, con người ngày nay thật sự chỉ coi trọng tiền bạc mà quên đi ý nghĩa thật sự của việc làm người. Lúc đó Hải thực sự muốn thể hiện sự tức giận đối với họ, nhưng sau đó vì tình cảm nên đã không như vậy.
Đến cuối bữa tiệc, Hải quyết định trở lại thành chính con người mình. Hải đã đến quầy thanh toán và trả hết số tiền hôm đó. Khi mọi người đi ra nhìn thấy Hải đã thanh toán hết đều rất sốc. Nhất là đối với những bạn học đã chế giễu Hải, họ thậm chí không nói nổi một lời. Họ có vẻ rất xấu hổ và nói với Hải, làm sao có thể để Hải thanh toán hết số tiền họp mặt hôm nay được. Hải đã trả lời rằng: “Không sao, cùng là bạn học ai trả cũng được mà. Hôm nay coi như tớ mời mọi người. Có thể tớ hôm nay là một người nghèo, nhưng người nghèo không có nghĩa là ý chí nghèo, sẽ không để các bạn phải xấu hổ đâu”. Nói xong, Hải bắt tay họ và một mình rời đi trong sự lặng thinh của mọi người….Xã hội hiện đại với tư tưởng kim tiền dường như chiếm hữu mọi tư tưởng, trí não của con người. Họ dường như không còn coi trọng các giá trị văn hoá tinh thần, đạo đức căn bản tốt đẹp như người xưa. Ai với ai cũng chỉ coi lợi ích vật chất bản thân lên hàng đầu mà quên đi rằng còn có những giá trị cơ bản khác quan trọng hơn nhiều. Sự giàu có chỉ có thể đem lại giá trị vật chất nhưng nó không đảm bảo đem lại sự hạnh phúc về phương diện tinh thần cho bạn. Chỉ khi bạn cảm thấy tâm hồn mình bình yên và thanh tịnh, khi đó cho dù bạn giàu hay nghèo thì bạn vẫn có được sự an hoà về nội tâm nhất, đó mới là hạnh phúc thật sự.

“Hãy mở ra!”. Những lời này mở chúng ta ra với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Những lời đó cũng mở ra cho chúng ta thấy Thiên Chúa đang ở trong Bạn trong tôi, từng ngày, trong các liên hệ giữa chúng ta và các loài thọ tạo. Đó chẳng phải là một bí nhiệm sao: một người trông thấy và nghe được Thiên Chúa trong những biến cố nhỏ bé, thậm chí không đáng kể thuộc đời sống hằng ngày? Xin mời Bạn cùng đoc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ sáu 10/02/2017 - Tuần 5 TN
Mc 7,31-37

HÃY MỞ TAI, MỞ MIỆNG RA

1 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”


Suy niệm :
Dưới cái nhìn của người Do thái thời đó, những người câm điếc thường bị cho là do quỉ ám hoặc do hậu quả từ sự ăn ở thất đức nơi ông bà cha mẹ của họ. Bởi thế, họ bị mọi người xa lánh và khinh chê, nên họ rất mặc cảm và đau khổ. Là người đang sống trong cái nôi văn hóa và tôn giáo Do thái, Chúa Giêsu hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy, Ngài đã quan tâm đến người bệnh cách dịu dàng và tế nhị. Trước khi chữa bệnh, Ngài kéo người bệnh tách riêng ra khỏi đám đông. Ngài muốn gặp gỡ riêng người bệnh để vỗ về, an ủi, động viên, chăm sóc và chữa lành.
Qua cử chỉ trìu mến của Chúa Giêsu dành cho người bệnh, chúng ta nhận thấy rằng dù người ta tội lỗi hay bệnh hoạn tật nguyền đến đâu, nhưng trong cái nhìn của Chúa Giêsu, mỗi con người đều là một nhân vị đặc biệt và độc đáo không thể thay thế, đều là đối tượng yêu thương quí trọng của Ngài. Dù họ có bị người đời khinh chê xa lánh, nhưng với Chúa Giêsu thì không bao giờ. Ngài quan tâm chăm sóc từng người một, cả về phần xác lẫn phần hồn. Trong trái tim nhân hậu của Ngài, luôn luôn có chỗ quan trọng dành cho từng người và tất cả mọi người.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con thấy Chúa luôn quan tâm đến từng người chúng con. Xin cho con khi gặp những gian truân, đừng bao giờ thất vọng vì cho rằng Chúa lãng quên mình, nhưng xin cho con luôn tin vững vàng vào Chúa. Bởi lẽ, Chúa luôn thấu hiểu từng tâm hồn, nhất là những tâm hồn tội lỗi và bi thương. Dù cho cuộc đời ô trọc này có quá nhiều đau khổ, cho con tin chắc rằng có Chúa luôn bên cạnh con. Chúa luôn song hành, đưa dẫn con bước qua những chông chênh ghềnh thác, những dốc dác cheo leo. Xin Chúa cầm tay con dắt riêng ra một nơi mà cứu chữa cho khỏi bệnh tật thể xác lẫn bệnh tật tâm hồn trong con. Amen.































Không có nhận xét nào: