Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Chứng nhân ngày nay


Kết quả hình ảnh cho Bé gái 11 tuổi đang "giải cứu thế giới| theo cách

Bé gái 11 tuổi đang “giải cứu thế giới” theo cách ai cũng kinh ngạc

Lilly Satidtanasarn chỉ nổi tiếng ở Thái Lan, song việc cô bé 11 tuổi kêu gọi và thuyết phục các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, các tiểu thương cũng như gia đình, bạn bè của cô bé giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa khiến không ít người kinh ngạc. Cô bé được ví như Greta Thunberg của Thái Lan - một nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển, chỉ khác là, Lilly bảo vệ môi trường theo cách rất ôn hòa chứ không đi biểu tình.

Như thường lệ, Lilly dành khoảng ba đến bốn ngày một tuần để đến thăm các trường học và gặp gỡ cả các quan chức chính phủ, doanh nghiệp, thuyết phục họ về việc giảm sản phẩm nhựa dùng một lần. Cô bé bắt đầu việc làm này từ năm 8 tuổi. Năm 2016, cô bé 11 tuổi đã bị sốc khi tới một bãi biển ở Thái Lan và thấy “bãi rác khổng lồ” ở đó.
“Em tự hỏi là tại sao nó lại nhiều rác đến thế, trông không giống với các bức ảnh”, Lilly nói. 

Sau chuyến đi đó, Lilly bắt đầu vận động gia đình, bạn bè, nhà thờ, trường học và các chợ địa phương bỏ dùng nhựa sử dụng một lần. Hai tháng sau khi Lilly gửi đơn khiếu nại, một văn phòng chính quyền địa phương đã gửi email cho Lilly và nói rằng họ không phải là người chịu trách nhiệm sử dụng nhựa. Văn phòng đề nghị cô liên hệ với các công ty khác.Vì vậy, Sasie – mẹ của Lilly đã dẫn cô bé đến trung tâm mua sắm Central Chitlom và yêu cầu được nói chuyện với người quản lý - đó là lần đầu tiên một doanh nghiệp lắng nghe cô bé.

Thay vì đi biểu tình, Lilly nói chuyện với mọi người để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cô bé cũng bị phớt lờ trong hành trình của mình và nhận được lời khuyên là “em còn quá nhỏ và đơn độc”.
Dẫu vậy, sau chiến dịch của Lilly, tại các chuỗi cửa hàng của Tesco Lotus, Big-C và 7-Eleven, việc thiểu sử dụng nhựa một lần đang được áp dụng.
      Lilly hiện kiến nghị các quan chức giáo dục về việc các bài học về môi trường nên được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường học Thái Lan. Cô bé hy vọng, người dân ở Thái Lan sẽ bắt đầu với những thay đổi nhỏ như mang túi vải để mua tạp hóa. 

Thứ năm 11/7/2019 - Tuần 14 TN
Thánh Benêđictô, viện phụ
Lời Chúa : Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".


Sống tinh thần siêu thoát: không màng chi tiền bạc, không coi trọng vật chất…xem ra là một điều gì đó rất khó, thậm chí còn là một thách đố cho người môn đệ. Bởi vì, những thứ đó là nhu cầu và gắn liền với cuộc sống con người. Dường như có được nó, con người sẽ trở nên phấn khởi, cảm thấy sảng khoái, cuộc sống trở nên thú vị hơn. Thấy trước được mối nguy hiểm đó, Chúa Giêsu đã đưa ra những hành trang cụ thể cho người môn đệ: không vàng bạc, không tiền giắt lưng, không bao bị, không giày dép, cũng như không mặc hai áo. Nếu qúa chú trọng vào vật chất, người môn đệ sẽ dần đánh mất đi căn tính của mình, là sứ giả loan báo Nước Trời.
Vậy, đâu là thái độ của người môn đệ Chúa Giêsu? Đâu đó không thiếu hình bóng của người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, họ sống đúng với căn tính của mình, quên tất cả để chỉ dân thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng, cũng không thể không có hình bóng của những người môn đệ chưa chu toàn nhiệm vụ của mình, thích vun vén cho đời sống cá nhân hơn cho cộng đoàn, thích tìm những tiện nghi vật chất để hưởng thụ. Vậy, Người môn đệ cần phải thật giàu có về đời sống tinh thần: đức tin, lòng mến, niềm hy vọng, tình yêu…, chỉ khi mình phong phú về những thứ ấy, thì mới có thể chia sẽ cho người khác về Thiên Chúa.


Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho con chiếc áo của người nghèo để con cảm nhận được những thiếu thốn của họ, đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống với họ. Chính khi sống tinh thần nghèo khó ấy, con mới có thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin gìn giữ con trước những ma lực của đồng tiền, trước những quyến rũ của vật chất, để giữ trọn lòng trung thành với Chúa.

Không có nhận xét nào: