Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Không gì phải sợ...


THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN: Mt 10, 24-33 - Tin Mừng. TV


Một nhà thờ Công Giáo ở tỉnh Jinan (Tế Nam), Trung Quốc, đã bị chính quyền phá hủy trong ngày 17 tháng 7 vừa qua. 
Khoảng 40 cảnh sát và các nhân viên chính phủ đã xông vào Nhà thờ Công Giáo Liangwang vào sáng 17 tháng 7. Họ đuổi 3 người phụ nữ ra khỏi tòa nhà thờ, lấy và đập tan điện thoại di động của họ. Sau đó thêm 30 người đàn ông nữa cùng với xe ủi đất đến phá hủy nhà thờ, bàn thờ và đồ đạc trong nhà thờ. Việc phá huỷ nhà thờ, theo giới chức chính quyền, nằm trong kế hoạch phát triền khu dân cư mới và thiết lập nhà ga đường sắt. 
      Trước khi phá hủy nhà thờ, văn phòng tôn giáo địa phương đã có cuộc thương thảo với giáo dân về địa điềm mới cho nhà thờ. Đồng thời, chính quyền cũng hứa sẽ bồi thường thiệt hại, nhưng chưa cam kết nào được thực hiện thì chính quyền đã ngang nhiên đến ủi sập nhà thờ. 
     Người Công Giáo địa phương và các Kitô hữu khác đã trở lại địa điểm của nhà thờ bị ủi sập vào ngày 23 tháng 7 để cầu nguyện và phản đối việc phá hủy. Theo tin một nhà thờ khác ở Wangcun, Huashan, cũng dự kiến sẽ bị phá hủy như là một phần của kế hoạch đổi mới đô thị của thành phố.
    Vào tháng Sáu, chính phủ đã phá hủy nhà thờ Đường Thánh Giá tại tỉnh Hà Nam. Địa điểm này là nơi hành hương cho hàng ngàn người Công Giáo Trung Quốc. Đầu năm nay, đã có một cuộc đàn áp rộng rãi trên các tòa nhà nhà thờ ở Trung Quốc với nhiều tòa nhà bị phá hủy, thánh giá bị bị kéo sập.

Nguyễn Long Thao

Thứ bảy 11/7/2020 - Tuần 14 TN
Lời Chúa : Mt 10, 24-33

“Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Lời Chúa hôm nay ở trong bối cảnh sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Sau khi tuyển chọn các môn đệ, Chúa sai họ đi với định hướng duy nhất là loan báo Nước Trời đã đến gần trong thái độ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chúa cũng tiên báo cho họ về những cuộc bách hại họ sẽ phải trải qua như bị nộp, bị thù ghét vì danh Chúa và họ sẽ đồng số phận bị loại bỏ như Chúa. Chúa biết điều đó làm cho các ông rất sợ hãi nên Chúa đã trấn an và khuyến khích: “Đừng sợ!” vì Chúa luôn hiện diện bên họ. Chúa trấn an họ: một khi đã đặt niềm tin vào Chúa, họ sẽ được yêu thương chăm sóc vì mạng sống con người còn quí hơn chim trời và hoa cỏ đồng nội. Qua đó, chúng ta cũng cảm được Chúa Kitô đang khuyến khích chúng ta đừng sợ trước những thách đố khi làm chứng cho Người giữa lòng xã hội hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thực sự được củng cố niềm tin qua Lời Chúa hôm nay. Hy vọng, mỗi khi phải đối diện với những đau khổ và thách đố trong sứ vụ làm chứng giữa đời, chúng con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở ngay bên chúng con với lời trấn an “Thầy đây. Đừng sợ! ” Amen.

Không có nhận xét nào: