Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Tìm được Đấng giải thoát



  

Hiện tại, và nhất là những ngày vừa qua, những cơn lũ dữ đã tràn về và đã đe dọa đời sống của biết bao nhiêu con người ngay vùng rốn lũ. Đứng trước cảnh đời như vậy, quý Cha Dòng Camillo một lần nữa đành phải mở lòng ra dẫu rằng còn có quá nhiều điều lo nghĩ cho những mảnh đời bất hạnh mà quý Cha đang cưu mang.
Ngồi cạnh bàn càphê với một “anh chàng nước sạch” mới thấy được tấm lòng của Anh cũng như của nhóm ca đoàn Mai Tâm. Bên ly cà phê đắng, anh em nhận ra cuộc đời đắng của những anh chị em đồng loại đang mắc phải. Đứng trước cảnh khó đó, “anh chàng nước sạch” mới chia sẻ sáng kiến của Anh là giờ huy động góp tiền để mua bình nước loại 20 lít ra cứu trợ. Anh nói anh vẫn thường mua với giá gốc là 37.000 1 bình. Thế là cả nhóm xôn xao tìm đủ cách để hổ trợ bình nước lọc cho bà con vùng lũ. Có thể dùng để chứa nước uống và cũng có thể dùng làm cái ... phao cho trẻ con tránh lũ.
Thế là ý tưởng của Anh được bắt đầu. Một vị ân nhân nhỏ bé là chủ trường học ở quận 7 đã âm thầm góp 1000 thùng. Rồi cái “anh chàng ca sĩ trọc đầu” hay hát ca khúc Làm Dấu của nhạc sĩ Lê Đức Hùng rủ rê vợ gửi cho người nghèo 100 triệu.
Chưa dừng ở đó, dù đang đi diễn ở hải ngoại, 2 giờ chiều hôm qua giờ Việt Nam nghĩa là 2 g 30 sáng “anh chàng đầu trọc” lại “tỉ tê” với “anh chàng nước sạch” gắn thêm máy cho bà con vùng lũ. “Chàng đầu trọc” sẽ tìm cách chuyển ngay về 1 hệ thống nước sạch cho bà con nghèo.

Câu chuyện của hai anh chàng đầu trọc và nước sạch đó là đơn cử cho nhiều câu chuyện của những tấm lòng khác.
Có người mới gặp tôi chỉ 1 lần, tưởng tôi dính dáng đến cái vụ nước sạch nên hỏi tôi chuyện chung chia. Thế là chỉ đến cái địa chỉ cần đến là các cha Dòng Camillo cho xong chuyện.
Thế đấy ! Giữa chợ đời bon chen và vun vén, ta vẫn thấy những tấm lòng quảng đại và cho đi. Giữa vùng nước lũ đang dâng trào thì tình người cũng dâng theo. Có thể bớt ly cà phê hay tô phở, ta có thể chia sẻ được vài thùng nước cho những người bơ vơ tất tưởi giữa vùng nước lũ đang lên. Lòng mỗi lòng, nhà mỗi nhà chung tay khép lại cũng sẽ phần nào đó xoa dịu nỗi đau của những con người đang mắc phải đại họa của sự dữ, của lòng người ác.
Thay vì ngồi đó để ai oán những cõi lòng vô lương giết hại đồng loại thì hãy cùng nhau chung lòng và chung sức để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Đời ta, có khi nào đó rơi vào cảnh màn trời chiếu đất và không còn nước để uống ta mới hiểu nỗi đau là gì. Hãy làm điều gì đó, hãy chia sẻ chút gì đó có thể kẻo lỡ ngày sau khi ta nằm xuống ta lại cảm thấy tiếc nuối vì chẳng mang theo được gi đến mộ phần.
Người Giồng Trôm

Trên đây nói đến tấm lòng rộng mở của ca sĩ Phan Đình Tùng và người Bạn đã hết lòng giúp đỡ bà con vùng nghèo bị lũ có nước sạch để uống. Hai người này đều vì tình thương phát xuất từ Chúa Chúa Giê su để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh bi đát. Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói lên lòng khao khát gặp được vị cứu thế của Ông Nathanaen, và khi đã gặp thì không có gì có thể cản trở tình yêu mà Ông đã nhận được khi được gặp Chúa Giê su, Đấng Ông tuyên xưng là "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en". Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ năm 05/01/2017 - Tuần 2 sau GS
Ga 1,43-51


43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?" Ông Phi-líp-phê trả lời : "Cứ đến mà xem !" 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?" Đức Giê-su trả lời : "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !" 50 Đức Giê-su đáp : "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Suy niệm :
Theo lẽ thường khi người ta mòn mỏi mong chờ một điều may lành nào đó lâu ngày nhưng vẫn không có, nay bỗng nhiên lại đạt được cách tràn trề quá mức mong đợi, như trúng số giải đặc biệt chẳng hạn, ắt hẳn người ta khó lòng kìm nén niềm vui bộc phát mà không chia sẻ cho người khác cùng hưởng niềm hạnh phúc ấy với mình. Đó cũng là động lực đã thúc đẩy Philipphê, sau khi gặp Đức Giêsu, Đấng Mêsia, đi gặp ông Nathanaen để “khoe”: “Đấng mà sách Luật Môise và sách các ngôn sứ nói đến, thì tôi đã gặp rồi.” Tin Mừng Chúa Kitô quả thực là niềm vui tràn trề cho Philípphê và các bạn. Các ngài không thể không loan báo niềm vui đó cho những người các ngài gặp gỡ.

Mời Bạn: Bạn có cảm nhận được niềm vui vì được gặp, được biết Chúa Kitô, được là Kitô hữu và đặt trọn niềm tin vào Ngài không? Niềm vui đức tin đó có thúc đẩy bạn đem “khoe” hay giới thiệu Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại, cho anh em mình để dẫn đưa họ đến với Ngài không?


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, tình yêu là động lực giúp con người vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời. Xin cho con nhận ra đâu là giá trị đích thực, đâu là người đã hy sinh xuống trần, mặc thân xác phàm nhân và đã chịu chết đền tội thay cho con. Người đó chỉ duy nhất là Giê su con Thiên Chúa hằng sống. Để con từ đó có sức mạnh vượt thắng mọi trở ngại, sẵn lòng đem tình yêu đó tới cho nhiều người mà Chúa muốn. Amen


Không có nhận xét nào: