Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Sửa lỗi người khác thế nào ?


CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN- A | Giáo Phận Bà Rịa


Tuân Tử, một hiền triết Trung hoa đã nói rằng: Kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta, kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta, còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta là những kẻ chỉ làm hại ta mà thôi.

Chê mà chê thật là sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ. Là con người ai mà chẳng lầm lỗi. Không ai trên trần thế có thể tự hào mình vô tội. Chính Thánh Gioan đã quả quyết: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8). Thú nhận mình tội lỗi không có nghĩa là chấp nhận thất vọng. Ngược lại ý thức được sự yếu đuối của mình sẽ giúp con người mạnh tin hơn. Thánh Gioan cũng viết: “Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính” (1Ga 2,1b). Sửa lỗi huynh đệ là cần thiết để giúp nhau thăng tiến và trưởng thành. Vì thế sửa lỗi cho nhau là một nghệ thuật đòi hỏi người ta phải tuân theo một số kỹ thuật.
Xin mời Bạn đọc : 

Chúa nhật 06/9/2020 - Tuần 23 TN
Lời Chúa : Mt 18: 15-20

15 Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 Thầy bảo thật anh em: Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 19 Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.

Lời Chúa hôm nay nói về việc sửa lỗi, về ơn tha thứ cách vô biên, đến đổi mà trên trời cũng phải cởi mở, cho thấy nơi trái tim của Chúa, trong sâu thẳm cung lòng của Người chỉ có yêu thương và tha thứ. Chúng ta là con người, cả trong yêu thương, dù muốn yêu một cách vô hạn, nhưng vốn dĩ chúng ta đã có giới hạn. Vì thế mà dù muốn yêu cách nhưng không, thì cũng tha thứ cách nhưng không là điều khó quá sức của chúng ta. Lỗi lầm, khiếm khuyết, và hệ luỵ của tội lỗi khiến chúng ta trở thành thụ tạo đáng thương. Điều này đáng lẽ chúng ta phải nhận thấy để dễ cảm thông, để dễ đón nhận nhau. Đằng này ngược lại, chúng ta thường phán xét cách chi li và để ý những lầm lỗi của nhau. Thay vì sửa lỗi thì chúng ta lên án, thay vì cảm thông với anh chị em thì chúng ta bêu riếu lỗi lầm của người khác để đánh bóng sự sang trọng nhân đức của chúng ta. Tiêu chuẩn sửa lỗi của Chúa Giêsu đưa ra nhằm giúp cho cộng đoàn chúng ta thăng tiến trong cái nhìn bao dung của Chúa. Trừ khi nào con người chúng ta hoàn toàn cự tuyệt với cộng đoàn, dứt khoát với ơn tha thứ của Chúa thì không cần phải nói đến. Những kẻ ấy đã đến bên ngoài biên độ của tự do để hoàn toàn phóng túng trong mê lầm. 
       Một con chiên lạc Chúa còn đi tìm, thì một người tội lỗi làm sao Chúa bỏ rơi. Chúa kêu mời chúng ta vì nhau mà sửa lỗi, vì yêu thương mà sửa cho nhau. Và cần đến lời cầu xin để tha thứ, cần tới Chúa để chúng ta nghĩ về nhau. 
      Chúa không muốn để mất một người nào. Và vì thế, Chúa tha thứ cho chúng ta. Người cũng kêu gọi nơi chúng ta lòng cậy trông mà kêu xin Chúa, dù có khi chúng ta cảm thấy bất lực, nhưng với ơn của Người, người ta có thể được cải hoá qua lời cầu xin của chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật rộng lượng với chúng con, Chúa tha thứ cho chúng con mọi tội lỗi. Xin cho chúng con hằng cậy trông và tình thương vô biên của Chúa mà đừng nản lòng thất vọng về bất cứ điều gì. Amen.

Không có nhận xét nào: