Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Ngoan cố..

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về tội ngoan cố


Câu chuyện hài về "người đúng luật, gã ngoan cố và những kẻ vô ý thức

Sáng nay, như mọi sáng trong tuần, tại giao lộ "giao thông hoang dã" của đường Hai Bà Trưng & Võ Thị Sáu đen kín người...
Những người chạy xe sai luật nhiều như quân Nguyên Mông, bất chấp nguy hiểm leo lề - lấn làn - thậm chí lao hẳn qua phía ngược chiều...từ một chị chở con nhỏ, một anh trai bảnh bao đi làm hay vài cụ già lí ra phải làm gương cho con cháu (!).

Bỗng một chiếc Mitsubishi Pajero Sport màu đen đi đúng chiều, rẽ phải từ VTS vào HBT di chuyển chậm chậm...
...Đám đông vẫn đứng yên trái chiều một cách lì lợm (!).
Anh tài xế sau một vài hồi còi, một số người cũng nhận ra sai, lùi xe đi vòng qua anh ô tô này...
Một số vòng qua nhưng chỉ trỏ vào xe khiêu khích và chửi thề??? 
(Y như họ đã đi đúng đấy!)
Riêng anh chàng áo trắng này vẫn ngoan cố, chẳng những không tránh đường, hắn lùi xe ra và rồ ga lao vào cản trước xe ô tô 2-3 lần (!).
Như một con bò tót ngu ngốc lao vào con xe nặng gần 2 tấn 180 mã lực!!!
Anh chủ xe Pajero rất bình tĩnh, quyết liệt nhưng xử lí vô cùng khéo léo:
- Cứ mỗi lần gã kia ngoan cố lùi xe định rồ ga ủi tiếp, thì anh mớm ga nhích xe ô tô lên chèn vào vài cm trống đó...
Gã ngoan cố buộc lùi lại...anh lại nhích nhẹ lên... kiki emoticon
Sau gần 5 phút, gã lùi mãi cũng mỏi mệt, đành chịu thua lẽ phải và chạy vòng qua xe ô tô, không quên vỗ vào thành xe chửi thề (!).
Như nhận được tiếng hú của "đồng loại", rất nhiều kẻ hùa theo chỉ trỏ, chửi thề xe Pajero là "chạy láo" vang cả đoạn đường!!!

Tôi tự hỏi nếu đó là 1 chiếc xe buýt, 1 chiếc xe ben - tải - công, liệu gã cứng đầu kia và nhóm người vô ý thức này có dám đối đầu kiểu ấy?
Hay lại than khóc "trời ơi sao anh ấy xui thế?"
Đừng ngụy biện rằng tôi gấp tôi có quyền đi sai chiều - leo lề - vượt đèn đỏ...
Tại sao rất nhiều người họ kiên nhẫn tuân thủ luật?
Hay vì đi xe ô tô là "cái tội" trong mắt phần lớn người đi 2 bánh?

Bao giờ ra đường phố, số đông người ta bắt đầu biết xấu hổ và không đồng lõa với thói hư tật xấu, thì đất nước này mới phát triển nổi !
Ý thức và văn hóa giao thông hoang dã !!!
Thua xa cả láng giềng Myanmar, Lào...mong chi xa vời chuyện đuổi theo kịp Singapore...
100 năm sau sẽ thay đổi?
À, khi đó sẽ hoang dã hơn nữa...

Vậy thì, sứ điệp Tin Vui nào dành cho bạn, cho tôi, cho anh chị và cho chúng ta hôm nay? Phải chăng đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu rằng hãy lựa chọn đi: uy thế của những kẻ có quyền trong xã hội ? uy thế mạnh hơn của kẻ cầm đầu các sự xấu xa là ma quỷ ? hay sức mạnh tuyệt đối vô song của Đấng đã tạo thành cả vũ trụ này, đã ân cần tác tạo con người, đã sẵn lòng chết và sống lại để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết ? Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 22/01/2018 - Tuần 3 TN
Lời Chúa : Mc 3, 22 - 30

(22) Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.
(23) Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được?" (24) Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; (25) nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. (26) Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. (27) Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
(28) "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (29) Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". (30) Ðó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám".

Đã từ lâu ma quỷ thống lĩnh thế gian này và nó chưa bao giờ ngừng tay trong nỗ lực dùng những mưu mô và ý đồ đen tối nhằm cầm giữ con người trong sự xấu xa, dối trá, lỗi tội. Nơi trình thuật Tin Mừng hôm nay, các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật, không nhìn nhận vai trò thiên sai của Chúa Giêsu, thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ. Thành ra có thể nói, chính các kinh sư mới đang mang bộ mặt của ma quỷ, mới đang bị quỷ ám, mới đang dựa vào thế quỷ để chống lại Chúa Giêsu.
Đức Giêsu được sai đến trần gian để thiết lập Vương quốc của Nước Trời bằng cách đem Ánh Sáng xua tan tối tăm, đem Sự Sống diệt tiêu cái chết, đem Niềm Vui đẩy lui đau khổ, đem Linh Thánh thay cho lỗi tội, ... Ngài thi hành sứ mạng bằng biển xót thương, bằng đường sự thật và bằng quyền năng tuyệt đối. Trước mặt Ngài, Xatan phải đành thua, dù có vẫy vùng mọi cách để phá rối kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê su, tự sâu thẳm lòng mình, con lặp lại tuyên xưng Người là Đấng Cứu Độ, Đấng giải thoát con và nhân loại. Xin cùng con chiến đấu và chiến thắng những khuynh hướng xấu và lỗi tội trong con. Con sẽ kể lại kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng này như một lời Loan Báo Tin Vui cho anh chị em con. Để cùng với họ, chúng con đón Chúa vào đời mình, ngõ hầu Vương Quốc của Cha hiển trị ngày càng sớm, ngày càng rộng, ngày càng sâu hơn trong tâm hồn chúng con và trong thế giới này. Amen.

Không có nhận xét nào: