Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Điều kỳ diệu



Cuộc sống luôn xảy ra rất nhiều những việc bất ngờ đến mức khó tin. Đôi khi, chúng ta giúp đỡ người khác một cách rất tình cờ, nhưng rất có thể nó sẽ đem lại một điều kỳ diệu đặc biệt ở tương lai. Có câu: Lòng tốt là một vòng tuần hoàn.

Năm 1965, khi cậu bé 4 tuổi Roger Lausier đang chơi cùng mẹ ở bờ biển thành phố Salem (bang Massachusetts, Mỹ) thì gặp một tai nạn. Chỉ trong một thoáng mẹ không để ý, Roger đã bị một dòng nước ngầm cuốn đi. Cậu bé bị sóng biển nhấn chìm và bắt đầu bị ngạt thở.
       Ngày hôm đó Alice Blaise cũng có mặt ở bãi biển. Ngay khi nhìn thấy cậu bé Roger đang chới với giữa những đợt sóng biển nhấp nhô, cô đã nhanh chóng lao xuống dòng nước và cứu cậu bé khỏi bàn tay tử thần. Sau khi đưa Roger lên bờ, Alice đã nhanh chóng hô hấp và làm CPR, may mắn cứu sống cậu bé 4 tuổi.
       Mọi chuyện cứ thế trôi đi, Alice đã dần quên câu chuyện về cậu bé 4 tuổi năm nào còn Roger cũng khôn lớn và trở thành một thiếu niên khoẻ mạnh, năng động và yêu thích những bãi biển. Từ sau ngày hôm đó, hai người chưa từng gặp lại nhau. Tưởng chừng như mối nhân duyên của họ đã dừng lại, thì một điều bất ngờ xảy đến.

Vào một ngày đep trời của năm 1974, tức là 9 năm sau sự cố ngày nào, Roger trở lại đúng bãi biển ngày xưa, nơi cậu đã được sinh ra lần thứ 2 nhờ một người phụ nữ xa lạ. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng một phụ nữ kêu cứu, chồng cô đang bị đuối nước.
       Roger nhanh trí dùng một chiếc bè nổi để lao tới chỗ người đàn ông đang gặp nạn rồi nhảy xuống nước, đưa nạn nhân lên chiếc bè. Nhờ đó người đàn ông đã may mắn được cứu sống.
      Không ai ở bãi biển lúc đó, kể cả Roger nhận ra vợ của người đàn ông được cậu cứu sống không phải ai khác, mà chính là Alice Blaise. Năm xưa cậu còn quá nhỏ để nhớ mặt ân nhân của mình. Dĩ nhiên, Alice Blaise cũng không thể nhận ra cậu bé cô đã cứu sống 9 năm về trước, và càng không ngờ tới sự trùng hợp kỳ diệu này.
       Mọi chuyện chỉ được làm sáng tỏ vào ngày hôm sau, khi truyền thông đồng loạt đưa tin về chiến công tuyệt vời của cậu bé 13 tuổi thì Alice biết Roger là ai.
Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm và trái ngọt. (Ảnh: pinterest)

Câu chuyện dường như là một sự trùng hợp đến khó tin, nhưng nó cũng khắc sâu thêm cho chúng ta rằng: Luật nhân quả là có thật, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Thứ hai 03/03/2020 - Tuần 4 TN
Lời Chúa : Mc 5,1–20

Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, một kẻ bị thần ô uế ám, ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!" Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo - chừng hai ngàn con - từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.

Quỷ ám là bị quỷ chế ngự bề ngoài, nó có thể hành hạ thân xác nạn nhân nhưng nó không làm gì được linh hồn. Còn quỷ nhập là quỷ chi phối được tư tưởng của nạn nhân.
     Bề ngoài người bị quỷ ám coi có vẻ đau khổ hơn, còn người bị quỷ nhập lại có thể cứ ung dung sống tự do, nhưng tình trạng tâm hồn của họ thật là thảm thương. Vì mà quỷ đã dùng chính tội lỗi tính mê của họ mà cầm buộc họ, làm nô lệ nó, ta gọi là là nô lệ thú tính.
     Người bị quỷ nhập là do chính họ, người bị quỷ ám có thể vì họ tin dị đoan hay gia đình hoặc những người chung quanh họ tin dị đoan mà quỷ thừa nhân chi ý. Chúa có cho phép quỷ làm như vậy vì một mục đích mầu nhiệm nào đó.
      Một người bị quỷ ám hành hạ thân xác anh ta cực khổ, thấy Chúa Giêsu, quỉ lôi anh, anh chạy lại lạy Chúa và la lớn: “Lạy ông Giêsu con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can chi tới ông. Nhân danh Chúa ông đừng hành hạ tôi.” Nhưng Chúa truyền cho quỷ phải buông tha cho người nó ám. Quỉ xin Người cho nó nhâp vào đàn heo, tức thì cả đàn heo chừng 2000 con heo lao xuống biển và chết ngập hết.
     Người vừa được giải thoát khỏi quỷ ám xin theo Chúa, nhưng Chúa bảo: con hãy về với thân nhân thuật lại cho họ biết về lòng Thiên Chúa thương xót anh.
     Tại sao Chúa cho phép quỷ làm hại cả hàng ngàn con heo của người ta. Đó là một mầu nhiệm: có thể có nguyên nhân là luật Do Thái cấm ăn thịt heo vì là vật dơ. Đã nên cớ cho nhiều người DoThái lỗi luật. Cũng có thể người chủ heo đã bóc lột tàn nhẫn sức lao động của những người nghèo đói phải chăn heo để kiếm miếng ăn. Và với cách đó Chúa giải thoát họ.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ Satan. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa.Con tin và con ca tụng Chúa vì những tai nạn Chúa để xảy ra chung quanh con, chính là cách Chúa cảnh giác, hay ngăn ngừa dịp tội cho con .Xin cho con cảm nghiệm được cánh tay Chúa hằng ấp ủ con, và cho con được trọn đời kính mến Chúa.

Không có nhận xét nào: