Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Coi chừng bị giả tạo lừa



No title


Cha Robert Thorn (cựu giáo sư dậy về Thiền định) chia sẻ chứng từ về sự bình an giả tạo như sau:

“Tôi có một người bạn thân tỏ ra luôn trầm tĩnh và bình an. Tôi hỏi anh ta làm sao anh có được phong thái ấy. Anh ta đáp:“Ồ, tôi dùng lối Thiền Định. “
            Tôi được anh ta cho một ít tin tức, và tôi quyết định thử lối Thiền ấy. Ngay phút đầu tiên khi thử phương pháp Thiền này thì tôi cảm thấy có sự bình an đi vào thể xác của tôi. Tôi cảm nhận một sự bình an không thể tưởng tượng được. Đìều này làm cho tôi không còn dùng cần-sa ma-tuý nữa. Dần dần tôi trở thành một thầy dậy về môn Thiền.
           Sau đó, vì lời khuyến khích của anh tôi nên tôi đến viếng thăm Medjugorje, nhưng với tính cách là một khách du lịch, chứ không phải là khách hành hương. Tôi đến nơi ấy vì sự tò mò.
           Một đêm, tôi leo lên Đồi Hiện Ra, tôi qùy dưới chân cây Thánh Giá mà tập Thiền Định. Chung quanh tôi có một số khách hành hương đang cầu nguyện. Một trong số những người ấy cầu nguyện bằng tiếng lạ. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một sự khó chịu ở trong ruột của tôi. Tôi có cảm tưởng mình phải nói một điều gì đó. Bỗng dưng tôi bắt đầu nói tiếng lạ. Người đang cầu nguyện kia và tôi bắt đầu đối thoại bằng tiếng lạ. Điều này cho thấy rằng ma quỷ có thể cũng nói được tiếng lạ!
         Sau khi đi Medjugorje về, tôi tiếp tục công việc và du lịch, nhưng tôi bắt đầu đọc Thánh Kinh và cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi. Tôi vẫn thực hành Thiền và cảm thấy mê mẩn phụ nữ. Và tôi sống trong tội lỗi.
      Tôi trở lại thăm Medjugorje, tiện đường sẽ thăm một phụ nữ Thỗ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Istanbul. Sau vài ngày, tôi hủy bỏ chuyện gặp gỡ với nàng và ở lai Medjugorje. Trong một buổi mục vụ chữa lành tại nhà thờ, sau Thánh lễ, tôi đang quỳ, tưởng tượng đến Máu Thánh Chúa Giêsu tuôn đổ trên người tôi. Tôi nhắm mắt lại và thình lình, tôi thấy một con vật xấu xí màu đen, gần giống như con tôm hùm, đi ngang con mắt tâm linh của tôi. Tôi bật nói:“Đây là ma quỷ. Mình phải đuổi nó đi ngay!”Khi tôi đi xưng tội, một vị linh mục nghe tôi kể ra, ngài hỏi tôi:
“Ồ, điều này lạ nhỉ. Anh nói cho tôi biết, anh có ăn chay không vậy?”
Tôi đáp:“Dạ có!”
Vị linh mục nói:”Tốt lắm bởi vì quyền năng của Chúa Thánh Thần mạnh mẽ hơn khi anh ăn chay.”
         Vị linh mục ấy là người trừ quỷ và sau một đêm dài cầu nguyện, chúng tôi từ bỏ và buộc ma quỷ ấy phải trục xuất ra khỏi tôi, nhân Danh Thánh Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy đau đớn trong ruột của mình. Tà khí bắt đầu ra khỏi cổ họng tôi như những tiếng ợ chua, có lần tôi thấy một làn khói bay ra khỏi miệng của tôi. Tôi quỳ bằng tay và đầu gối trên nền nhà, còn vị linh mục thì rẩy nước phép trên tôi. Ngài đặt cây Thánh Giá trên bụng, nơi phần ruột của tôi và cơn đau làm cho tôi khốn khổ.
       Trong đêm ấy, vị linh mục ra lệnh:“Nhân Danh Chúa Giêsu Ki Tô, ngươi là ai?”
Tôi nhận thấy mình niệm thần chú trong khi Thiền. Bấy giờ bị cấm niệm thần chú lớn vì như vậy, sẽ làm yếu liệt quyền năng của Thiền, vậy mà tôi ngạc nhiên khi mình vẫn niệm thần chú. Sau đó tôi hỏi vị linh mục liệu có gì sai lầm khi niệm thần chú không. Ngài trả lời:
         “Đó là cách mà ma quỷ đáp lại quyền năng và thẩm quyền của Chúa Giêsu Ki Tô!”
Sau đó, cả ngài và tôi tìm ra ý nghĩa của việc niệm thần chú và tên tà thần đang ở trong tôi là tà thần dâm dục. Tên của một trong bọn ma quỷ ấy cũng là tên của người thầy dạy Thiền định.
        Sau đó, tôi ngừng việc Thiền và bắt đầu tới viếng thăm Medjugorje thường xuyên hơn. Tôi luôn ở trên đỉnh núi Krizevac và cầu nguyện để xin Chúa ban ơn phân biện Thần Khí. Tôi bắt đầu cầu nguyện Tuần Cửu Nhật và vào đêm thứ ba, khi đang dự lễ, trong lúc mọi người dâng lời nguyện thì tôi nghe rất rõ một câu nói như sau:”Ta muốn con làm linh mục.”

Tôi cảm thấy bị chấn động. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi đi ra khỏi nhà thờ và như trong giấc mơ, tôi đi vào tiệm ăn . Rồi tôi cầu nguyện với Mẹ Maria. Tôi thưa Mẹ:
“Lạy Mẹ Maria, nếu quả thật Mẹ muốn con làm linh mục, xin Mẹ giúp con quên niềm ao ước là có vợ và có con cái.”
Đức Mẹ trả lời:”Mẹ sẽ ban cho con thêm nhiều con cái hơn con có thể tưởng tượng được.
Sr. Emmanuel hỏi:
“Cha có thể giải thích sự bình an mà cha có khi cha bắt đầu thực hành Thiền Định không?”
Cha Robert Thorn đáp:“Bây giờ, tôi nhận thức ra đó là sự bình an giả tạo. Nhìn lại lối giảng dậy về Thiền Định, bỗng nhiên tôi cảm thấy rõ ràng những gì họ nói đều là nói về ma quỷ! Trong Thiền Định, ta cảm thấy tất cả những ao ước được thỏa mãn, bởi vì khi bạn vào Thiền, ma quỷ cho bạn tất cả những gì mà bạn cần. Dĩ nhiên, ma quỷ cho bạn thỏa mãn những mong ước vì mỗi lần bạn thiền là mỗi lần bạn nâng niu và ôm ấp ma quỷ. Bạn đụng chạm đến chúng và chúng muốn bạn trở lại. Sự bình an mà bạn cảm thấy qua Thiền Định là một sự bình an giả dối, chú ý đến chính bạn. Bạn nâng niu cái TÔI của mình và bạn cảm thấy thích thú. Bạn không nhận thức rằng bạn đang trở nên một kẻ chống đối Chúa Giêsu. Nhưng sự bình an thật sự chỉ từ Chúa mà đến, khi bạn tìm về với Ngài. Thiền định là làm thoả mãn cái tôi của mình.”
Hãy nhớ những lời Chúa Giêsu nói:
” Thầy để lại bình an cho các con, bình an của Thầy ban cho các con, không giống như thế gian ban tặng cho các con. (Gioan 14:27). Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ ba 16/5/2017 - Tuần 5 PS
Lời Chúa : Ga 14, 27-31a
“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”. 

Từ sau thế chiến thứ II, có vẻ như chiến tranh đã kết thúc trên qui mô toàn thế giới. Và nếu theo cách nói của ai đó: “hoà bình là thời gian giữa hai cuộc chiến”, thì hiện nay, trong khi chờ đợi thế chiến thứ ba diễn ra, thì thế giới đang có hoà bình!!! Tuy nhiên lịch sử từ sau năm 1945 đến nay chứng tỏ rằng thế giới vẫn chưa có hoà bình đích thực, mà lại bị lôi kéo, xô đẩy vào những loại chiến tranh khác cũng đẫm máu không kém. Từ chiến tranh lạnh dai dẳng đến những cuộc chiến khu vực khốc liệt, từ cuộc chiến tranh kinh tế đến nạn khủng bố quốc tế. Thật, thế giới vẫn chưa biết thế nào là hoà bình! Đức Ki-tô Phục Sinh quả quyết Ngài ban hoà bình cho chúng ta, một thứ hoà bình “không như thế gian ban tặng”. Hoà bình mà Chúa Ki-tô đem lại cho con người trước tiên và thiết yếu là bình an trong tâm hồn. Hoà bình đó chỉ có khi con người chiến thắng được kẻ thù khủng khiếp nhất là tính tham lam ích kỷ và hận thù.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, danh, lợi, thú ở đời có thể tạo cho chúng con cảm giác an toàn nào đó. Nếu chúng con cố bám vào những sự bình an hời hợt của thế gian, thì khó mà cảm nghiệm được sự bình an thật sự của Chúa! Tuy nhiên, từ trong thẳm sâu của tâm hồn, chúng con vẫn hằng khao khát sự bình an của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn cảm nếm được sự bình an đích thực của Chúa giữa dòng đời ngược xuôi hôm nay. Amen.


Không có nhận xét nào: