Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Xây nhà trên cát, đổ tan tành



Trung Quốc xây “thành phố tam sa” trên cát!

Bài của Hải Dương đăng trên báo của Bộ Công an
 (Thứ hai, 31/12/2012, 12:28 (GMT+7)

Khoe vũ khí tối tân, hậu thuẫn cho Triều Tiên chế tạo tên lửa để đe dọa Mỹ để gây sức ép, làm Mỹ từ bỏ quyết định đứng về phía các nước mà Trung Quốc đang tranh giành lãnh thổ… Cố tình lập ra cái gọi là “thành phố tam sa” và đầu tư vào đây hàng tỷ USD vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Những việc làm này của Trung Quốc không khác nào đang xây nhà trên cát!

Một ngôi nhà được xây dựng trên nền móng kiên cố, vững chắc thì mới mong đảm bảo sự an toàn. Còn nếu như xây trên nền móng không vững chắc, thiếu “chất” thì ngôi nhà đó sẽ sụp đổ nhanh chóng. Một nền nhà vững chắc theo kiến trúc, xây dựng thì phải kết cấu đủ sắt, thép, đá, xi măng… và còn tùy vào điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi xây cất. Còn nếu “ẩu”, xây nhà trên nền cát thì chỉ cần khí hậu thay đổi, gió lùa hoặc cơn mưa ập đến thì lập tức nền nhà sẽ sập ngay.

Câu chuyện về xây nhà trên cát từ ngàn xưa được nhiều ông bà truyền dạy con cháu như cách giáo dục thế hệ đi sau. Tôi nhớ bà tôi từng nói rằng: “Nếu như làm việc gì không chân chính, xảo trá, nói dối để trục lợi cho mình thì ngày nào đó cái “lý” mà mình tạo ra sẽ giết chết mình. Bởi “cái lý” mình tạo ra chưa phải là chân lý nên không có sức mạnh. Cũng giống như xây nhà trên cát vậy, nó không bền vững. Dù có đẹp thế nào đi chăng nữa”. Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại từng câu nói của bà, tôi mới biết rằng, Trung Quốc đang “xây nhà trên cát” giống như câu chuyện bà nói.

Trung Quốc muốn nói: Tôi xây dựng, dân tôi sống là của đất nước tôi. Thế nhưng, Trung Quốc không biết rằng, mình đang “xây nhà trên cát”. Trung Quốc đang “xây nhà” trên đất của người khác, liệu có đủ cơ sở vững mạnh không? Cái nhà đó có đứng vững trước dư luận của quốc tế? Một khi giọt nước tràn ly, “luồng gió 4 phương” kéo đến thì liệu cái “thành phố tam sa” mà Trung Quốc gắng gượng xây trên cát có giữ được? Chắc chắn là không. Bởi, không có một ngôi nhà nào xây trên nền móng bằng cát có thể tồn tại lâu dài được – cho dù ngôi nhà đó có đẹp, sang trọng, được bảo vệ bằng “vũ khí” tối tân đi chăng nữa!...

Câu chuyện trên đây nói đến những công trình xây dựng trên cát, trên tham vọng, trên quyền lực...đều không bền vững ! Sẽ bị sụp đổ một ngày nào đó, đổ tan tành. Chúa Giê su muốn nói : Kẻ chỉ nói ngoài môi, ngoài miệng, mà không sống Lời Chúa thì chẳng khác gì người xây nhà trên cát. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ bẩy 16/9/2017 - Tuần 23 TN
Lời Chúa :Lc 6,43-49.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ
cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".


Thứ bẩy 16/7/2017 - Tuần 23 TN
Phúc Âm: Lc 6, 43-49
"Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".

Suy niệm :
Những thiên tai như bão lụt cũng có thể dạy ta bài học này: ngôi nhà nào càng nhiều tầng mà nền móng lại không vững chắc thì chỉ cần một cơn gió xoáy đã sụp đổ tan tành. Những cái nổi lên bên trên hay tô vẽ bên ngoài chưa hẳn là cái làm cho ngôi nhà đứng vững, nhưng chính cái nền móng vùi sâu dưới lòng đất mới là cái bảo đảm cho sự bền vững của ngôi nhà. Giữa ngôi nhà xây trên cát “không nền móng” và ngôi nhà xây trên nền đá, bề ngoài chẳng khác nhau bao nhiêu. Nhưng khi bão táp mưa sa ùa đến lúc đó mới thấy rõ. Trong đời sống thiêng liêng, người không xây dựng đời mình trên nền tảng của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì được ví như người xây nhà trên cát dù bề ngoài hào nhoáng đến đâu nhưng chỉ một đợt vần vũ của trời đất sẽ sụp đổ tan tành.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Có nhiều phương thế Chúa ban để củng cố nền móng tòa nhà thiêng liêng của đời con. Như mỗi lần con suy niệm Lời Chúa, Mỗi lần con tham dự thánh lễ, xin Chúa kéo con ở lại với Chúa  để thánh lễ kéo dài ra suốt cả ngày sống của con, bằng cách thực hành Lời Chúa dạy, bằng kết hiệp với Chúa Thánh Thể và đem Ngài đến với tha nhân bằng cuộc sống yêu thương phục vụ của con. Được như thế tòa nhà đức tin của con sẽ trở nên vững chắc, không sợ bị đổ sập khi gặp bão táp nguy nan của cuộc sống đời này . Amen

Không có nhận xét nào: