Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Những anh hùng từ bỏ tuyệt vời

Kết quả hình ảnh cho Cặp vợ chồng Công giáo cứu vớt 1.400 trẻ em mồ côi Trung Quốc

Cặp vợ chồng Công giáo cứu vớt 1.400 trẻ em mồ côi Trung Quốc

(Bắc Kinh, Trung Quốc, 26-10-2012, CNA/EWTN) – Một cặp vợ chồng người Mỹ sống tại Trung Quốc trong 15 năm qua nói rằng sự thành công của họ trong việc cứu vớt hơn 1.000 trẻ em mồ côi trong tình trạng sức khoẻ mong manh là hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn.
“Bạn thực sự phải có một sự cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa rằng, tiền bạc sẽ đến khi bạn cần chúng và bạn sẽ thoát khỏi những vấn nạn”, Brent Johnson của tổ chức Bông Hoa Nhỏ Trung Quốc nói với CNA hôm 17-10.

Được thành lập vào năm 1998, Tổ chức Bông Hoa Nhỏ Trung Quốc (China Little Flower) là tổ chức chính cho “sở thích tông đồ” của Brent và Serena Johnson, những Dự án Bông Hoa Nhỏ (Little Flower Projects), một tổ chức từ thiện tìm cách tiếp cận thành phần dân chúng dễ bị tổn thương nhất của Trung Quốc bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

Khi một người còn là sinh viên và người kia là khách du lịch, Brent và Serena gặp nhau ở Trung Quốc vào năm 1990 và ngay sau đó họ trở về Hoa Kỳ, nơi họ chuyển đổi sang Công giáo và đã kết hôn. Khi họ trở lại Trung Quốc với tư cách là những giáo viên chỉ một thời gian ngắn sau khi bé trai của họ, Thomas Becket, chào đời năm 1995, gia đình Johnsons đã phải chứng kiến những tình trạng “không thể tin nổi” về những trại trẻ mồ côi Trung Quốc. “Đó là cuộc đối đầu với một phần bộ mặt thực sự xấu xa của nhân loại”, Johnson nói. “Vì vậy, chúng tôi đã tâm nguyện: ‘Chúng tôi phải làm điều gì đó’.”
         Mặc dù những điều kiện trong các trại trẻ mồ côi do nhà nước điều hành đã được cải thiện kể từ những năm 1990, nhưng anh cho biết khoảng 1/3 trong số 700 cơ sở vẫn còn có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giao động gần 100% (hầu như chết hết). Gia đình Johnsons đã xin các nhà điều hành trại trẻ mồ côi có thể cho họ nuôi nấng một trong những trẻ em đó trong nhà riêng của mình và họ đã được cấp phép.
      “Chúng tôi chỉ là những người bình thường, những người trẻ Công giáo thực hành đức tin của mình, cố gắng để làm điều gì là đúng”, Johnson nói. “Khi chúng tôi bắt đầu việc này, chúng tôi không nghĩ rằng mình là những người truyền giáo”.
           Từ đó, họ thuyết phục các gia đình bạn bè của họ ở Trung Quốc cũng làm như vậy. Lần hồi, họ bắt đầu trả tiền cho các gia đình Trung Quốc để cũng nhận trẻ em mồ côi. “Đây không phải là một sáng kiến nhảy vọt, điều này chỉ là những gì mà bố mẹ (của Serena) đã làm”, Johnson nói, đề cập đến bố mẹ vợ của mình ở bang Connecticut có 3 người con nuôi, trong khi đã có 3 người con riêng và họ đã làm cha mẹ nuôi nhiều năm.
           Kể từ đó, gia đình Johnsons và những người làm việc với những Dự án Bông Hoa Nhỏ đã giúp cứu vớt 1.400 trẻ em mồ côi mà lẽ ra các em đã phải chết (nếu không có những dự án này).

Năm 2005, tổ chức cũng bắt đầu thu xếp những căn nhà tập thể cho trẻ em khuyết tật, cho các em một nơi có thể sống và được giáo dục trong một bầu khí gia đình cho đến tuổi trưởng thành. “Chúng tôi cảm thấy việc có thể cứu càng nhiều trẻ em lại tạo áp lực đáng kinh ngạc như thế”, anh nói.
             Johnson, làm việc toàn thời gian với công việc làm quản lý một doanh nghiệp mới thành lập và hiện có 6 người con, cho biết tổ chức từ thiện nói chung thường chỉ có kinh phí cho khoảng 2 đến 3 tháng tại ngân hàng. “Tôi không biết có phải đó là do việc quản lý tồi tệ của tôi hay không”, anh nói với một nụ cười, “hay đó là dự định của Thiên Chúa”.
             Johnson nói thêm: “Sự thật của vấn đề là mỗi lần chúng tôi có thêm tiền, chúng tôi lại bắt đầu một dự án mới”. Trong khi một số người cho rằng động thái như vậy là việc sử dụng tài chính vô trách nhiệm, Johnson thường bỏ ngoài tai những lời chỉ trích.
        “Tôi nghĩ, vâng, bây giờ tôi có số tiền này. Tôi có thể cứu 100 em bé trong năm nay mà nếu không làm thì các bé sẽ phải chết”. Bất kể quan điểm của Trung Quốc, Johnson cho biết điều quan trọng là người Mỹ “không quên những sinh linh nhỏ bé” đã góp phần tạo nên đất nước gần 1,4 tỷ dân.
       Cầu nguyện và giáo dục một người về thực trạng các trẻ em mồ côi của Trung Quốc là cách tốt nhất để có được họ tham gia, anh nói thêm. Những ai quan tâm có thể nhận được thông tin cập nhật về tổ chức và những trẻ em mà họ phục vụ bằng cách nhấn nút “like” trên trang Facebook của họ, đó là một trang mạng xã hội thường xuyên được bổ sung những ý xin cầu nguyện và hình ảnh của các em dưới sự chăm sóc của họ.
“Như tôi đã nói lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc này là do bàn tay của Thiên Chúa tác động ở đây, và tôi không phải là một loại người Kitô hữu coi nhẹ điều này”, Johnson nói.
Hùng Nguyễn

Bất cứ ai đi theo Chúa cũng phải có trái tim bao la sẵn lòng từ bỏ những lợi ích cá nhân, quên mình phục vụ cho người bất hạnh  như lời Chúa Giê su đã dạy trong đoạn sau đây :

Thứ tư 03/10/2018 - Tuần 25 TN
Lời Chúa: Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại trình bày những điều kiện để làm môn đệ Chúa qua ba trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là một người đầy nhiệt huyết hăm hở nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo;” trái lại trường hợp thứ ba là một anh lừng khừng bắt cá hai tay: đã xin theo Chúa lại còn mặc cả thêm một chữ “nhưng…”. Một mặt Chúa Giêsu làm dịu “cái đầu nóng” đầy ảo tưởng của người thứ nhất bằng cách cho thấy đòi hỏi khắc nghiệt đang chờ đợi anh ta khi đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu,” mặt khác Ngài cũng đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để đối với cuộc sống cũ: “cầm cày không ngoái lại đàng sau.” Không quyến luyến với những gì đã bỏ lại đàng sau và cũng không ảo tưởng một cái gì phía trước để chỉ có chính Chúa và duy một mình Chúa là đối tượng mình tìm kiếm, đó chính là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: