Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Tin để được sống đời đời


Hành trình đức tin – Giáo xứ đất đỏ
Thứ năm 23/4/2020 - Tuần 2 PS
Lời Chúa : Ga 3,31-36

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”


Chúa Giêsu là Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ngài vượt trên hết mọi người không những về vật lý: Ngài từ trời cao, còn chúng ta ở dưới đất. Nhưng “ Vượt” ở đây còn siêu việt hơn nhiều: Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng SángTạo, còn ta chỉ là loài thụ tạo do Ngài dựng nên.
Chúa Giêsu là Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ngài vượt trên hết mọi người không những về vật lý: Ngài từ trời cao, còn chúng ta ở dưới đất. Nhưng “ Vượt” ở đây còn siêu việt hơn nhiều: Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng SángTạo, còn ta chỉ là loài thụ tạo do Ngài dựng nên.Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, tác giả đưa ra bốn lý do để độc giả thấy tại sao phải tin vào Đức Giêsu. Lý do đầu tiên là Đức Giêsu có nguồn gốc thiên giới. Lý do thứ hai là Đức Giêsu nói những chuyện thánh thiêng. Lý do thứ ba là Đức Giêsu nắm giữ vương quyền trên trời dưới đất. Và lý do cuối cùng là đời sống vĩnh cửu được dành cho những ai tin vào Người.

Là con người, ai cũng muốn được hưởng sự sống vĩnh cửu thay vì cái chết đời đời. Chẳng ai muốn mình phải rơi vào kiếp trầm luân. Mà điều kiện tiên quyết để được hưởng sự sống vĩnh cửu là đức tin. Mỗi Kitô hữu không chỉ tin mà còn phải hành động theo điều đã tin với lòng phó thác trọn vẹn.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng xin cho chúng con không thuộc về đất, đất không phải là gốc của con. Gốc của con ở nơi cung lòng Thiên Chúa.Amen.

Không có nhận xét nào: