Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Nhận ra giá trị của tình yêu



Một câu chuyện tình yêu thật sự đẹp


Một ngày nọ, một chàng trai trẻ và một cô gái trẻ đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên, chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo. Biết được điều này, cha mẹ của cô gái đã không vui vẻ gì.
          Vì vậy, chàng trai trẻ quyết định đến nhà cô gái hỏi và nói chuyện nhưng cha mẹ cô vẫn kịch liệt phản đối. Theo thời gian, cha mẹ cô gái thấy rằng chàng trai trẻ là một người đàn ông tốt và xứng đáng với bàn tay con gái mình.
Nhưng có một vấn đề khác xảy ra, chàng trai trẻ là một người lính. Ngay sau đó, chiến tranh nổ ra và ông đã được gửi ra nước ngoài trong một năm. Một tuần trước khi đi, chàng trai trẻ quỳ xuống trên đầu gối của cô gái và hỏi về tình yêu của cô, "Em sẽ lấy anh chứ?" Cô gái lau nước mắt rồi nói có, và họ đã đính hôn. Họ đồng ý rằng, khi anh đã trở lại trong một năm, họ sẽ kết hôn.
          Bi kịch xảy ra. Một vài ngày sau khi anh rời khỏi đất nước, cô gái bị một tai nạn xe cộ lớn. Đó là một va chạm trực diện vào khuôn mặt cô gái. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nhìn thấy cha và mẹ cô đang khóc. Ngay lập tức, cô biết có điều gì đó ở đây. Sau đó, cô phát hiện ra rằng cô bị chấn thương não. Các phần của bộ não của mình để điều khiển cơ mặt của cô đã bị hư hỏng. Cô buồn chán vì khuôn mặt đáng yêu ngày nào giờ đây đã biến dạng. Cô đã khóc khi nhìn thấy mình trong gương. "Hôm qua, tôi thật đẹp. Hôm nay, tôi là một con quái vật. "Cơ thể của cô cũng đã được bao phủ bởi rất nhiều vết thương xấu xí.
         Ngay sau đó, cô quyết định quên đi chồng chưa cưới và lời hứa của họ. Cô biết anh không muốn cô ấy nữa. Cô sẽ quên anh và không bao giờ gặp lại anh nữa.
Trong vòng một năm, người lính đã viết rất nhiều thư, nhưng cô ấy không trả lời. Chàng trai trẻ gọi điện thoại nhiều lần, nhưng cô sẽ không trả lời điện thoại của anh.
Bỗng sau một năm, mẹ cô gái bước vào phòng và báo cho cô gái: "Anh ấy trở về từ chiến tranh." Cô gái hét lên, "Không! Xin đừng nói với anh ấy mọi chuyện về con. Đừng nói với anh ấy con đang ở đây! ". Người mẹ nói cho cô gái biết, "Anh ấy sẽ kết hôn", và đưa cho cô một thiếp mời tiệc cưới của anh ấy.
          Trái tim của cô gái bị chìm xuống. Cô biết cô vẫn yêu anh, nhưng cô phải quên anh ngay bây giờ. Buồn rầu, cô mở thiếp mời đám cưới. Và sau đó cô nhìn thấy tên cô trên tờ thiếp! Bối rối, cô hỏi: "Cái gì thế này?". Đó là khi chàng trai trẻ bước vào phòng cô với một bó hoa. Chàng trai quỳ xuống bên cạnh cô ấy và hỏi, "Em sẽ lấy anh?", cô gái che mặt với hai bàn tay và nói, "Em xấu xí!"
           Chàng trai trẻ nói, "Khi không có sự cho phép của em, mẹ của em đã gửi cho anh bức ảnh của em. Khi anh nhìn thấy bức ảnh của em, anh nhận ra rằng không có gì thay đổi.
Em vẫn là người anh yêu. Em vẫn đẹp như ngày nào. Bởi vì anh yêu em! "

Câu chuyện trên đây dạy ta một bài học : Cho dù người con gái bên ngoài đã bị xấu xí do tai nạn, nhưng người thanh niên đã nhận ra được tấm lòng cao thượng từ bên trong. Điều này gắn bó họ trong mối tình sâu thẳm và hạnh phúc tràn đầy... Những người Pha ri siêu thấy phép lạ Chúa làm cho người bị quỷ câm ám. Họ đã không nhận ra giá trị của tình thương Chúa dành cho người khốn khổ bệnh tật, mà còn mỉa mai là Chúa dựa thể quỷ vương ! Vì thế họ đã không được ơn cứu độ của Chúa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Thứ Ba 05/7/2016 Tuần 14 TN
Phúc Âm: Mt 9:32-38.

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.
33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"
34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.
37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."



Suy niệm :
Các bài đọc hôm nay nêu lên hậu quả của việc có những nhà lãnh đạo không biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bài đọc I, ngôn sứ Hosea kết tội những nhà lãnh đạo của Israel đã không biết kính sợ Thiên Chúa và chạy theo tà thần. Hậu quả là họ hướng dẫn dân chúng theo đường lối của họ và bị làm nô lệ cho ngoại bang trong chốn lưu đày. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu dùng quyền lực Thiên Chúa để chữa một người bị câm, c
ũng một phép lạ cho người câm nói được của Chúa Giê su nhưng lại xảy ra hai phản ứng trái ngược nhau. Một bên ca ngợi Chúa một điều mà dân chúng thú nhận chưa từng xảy ra trong Israel bao giờ; một bên  là các kinh sư lại đổ tội cho Chúa: ông ấy dùng quyền lực của tướng quỉ mà trừ quỉ. Nhưng Chúa Giêsu không lên án họ mà Ngài động lòng thương dân chúng vì họ sống vất vưởng như chiên không người chăn. Ngài khuyên họ hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài gởi tới những chủ chăn thánh thiện đến gặt hái mùa màng về cho Thiên Chúa.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin mở mắt con để con nhận ra phép lạ Chúa gởi đến cho con hằng ngày, để con được chạm đến vẻ đẹp của tình thương Chúa bằng sự chân thành, lòng ngay thẳng và khiêm cung. Vì như thế con mới cảm nhận quyền năng Chúa trong mọi sự qua tình yêu thương, nâng đỡ từng bước trong đời con. Amen

Không có nhận xét nào: