Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Nếu tin, sẽ được chữa lành


Kết quả hình ảnh cho tin thì sẽ được

Giống như tất cả các nhân viên y tế đang nỗ lực dập dịch Ebola ở các nước Tây Phi, bác sĩ Korkor ý thức rất rõ về sự nguy hiểm của virus. Sống giữa tâm dịch và từng nhiễm Ebola, anh hiểu rõ sự hoảng loạn của người dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh. Sau “trận chiến” với Ebola, Korkor tin các bác sĩ có thể chữa khỏi cho những người mắc Ebola nếu phát hiện sớm.
Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, vị bác sĩ 42 tuổi cho biết Ebola lan tới bệnh viện anh làm việc khi một phụ nữ tới đây vì tiêu chảy. Cô ta tới từ vùng dịch nhưng lại nói dối bác sĩ. Bệnh nhân qua đời 3 ngày sau nhưng các bác sĩ không kịp ngăn chặn virus Ebola lây lan sang những người khác trong viện.
“Sau khi người phụ nữ qua đời, các bác sĩ và y tá từng tiếp xúc với cô ấy lên cơn sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với Ebola. Tôi cũng từng tiếp xúc với bệnh nhân và các y tá nên quyết định lấy mẫu máu để xét nghiệm dù chưa có dấu hiệu của bệnh. Gần như ngay sau đó, tôi sốt nhẹ, buồn nôn và chán ăn. Tôi biết cơ thể đang gặp vấn đề”, Korkor hồi tưởng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy điều Korkor lo sợ đã trở thành hiện thực. Người ta tìm thấy virus Ebola trong máu của anh. Do chưa có thuốc đặc trị nên tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm Ebola vẫn duy trì ở mức 60 – 90%. Korkor biết rất rõ thực trạng này.
“Tôi yêu cầu bệnh viện điều một xe cấp cứu để chở tôi đến thủ đô Monrovia, rồi bảo vợ mang cho tôi một quyển kinh thánh. Cô ấy khóc nhưng tôi khẳng định tôi sẽ khỏi bệnh”, Korkor kể lại.
Tại bệnh viện Elwa ở Monrovia, đội ngũ y bác sĩ đón Korkor trong bộ trang phục bảo hộ kín mít. Anh nằm trên giường của một bệnh nhân vừa qua đời. Trong quá trình điều trị, Korkor cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng khi chứng kiến các bệnh nhân cứ lần lượt tử vong. Nhưng ông đặt toàn bộ niềm tin vào cuốn kinh thánh. Ông tìm đến Thi thiên 91, nơi Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ ông khỏi “dịch lệ độc hại” cũng như “dịch lệ lây ra trong tối tăm”
Cuối cùng, phác đồ điều trị mà các đồng nghiệp áp dụng cho ông cũng đã phát huy tác dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Korkor âm tính với Ebola. “Tôi cảm thấy như người vừa tái sinh”, bác sĩ 42 tuổi tâm sự.

Tuy nhiên, virus Ebola vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất Korkor trải qua. Nỗi ám ảnh về Ebola cùng sự thiếu hiểu biết khiến mọi người tránh xa mọi thứ liên quan tới loại virus chết người. Ngoài ra, nhiều người dân châu Phi coi Ebola là phép tà ma của phù thủy.
Nhằm thay đổi nhận thức của người dân, Korkor đã mượn đài phát thanh địa phương để truyền thông điệp của anh. Vị bác sĩ may mắn muốn nâng cao nhận thức người dân về Ebola để tăng cơ hội sống cho những người nhiễm bệnh, đồng thời nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
“Tạ ơn chúa, tôi đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định với mọi người rằng Ebola là bệnh thật. Hãy xét nghiệm nếu bạn thấy bất ổn. Việc lảng tránh không thể cứu mạng những người nhiễm virus Ebola”, Korkor nói trên đài phát thanh.
Theo Zing News
Niềm tin vào Chúa đã cứu Bác sĩ qua dịch bệnh Ebola, và biết bao sự chữa lành khác mà Chúa Giê su đã cứu những người đã tin vào Ngài. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây  :

Thứ bảy 30/6/2018 - Tuần 12 TN
Lời Chúa : Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.
Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.


Ông Đại đội trưởng này có một cách đối xử đặc biệt với đầy tớ trong nhà. Ông không coi họ là đầy tớ còn mình là kẻ cả, có quyền trên họ. Ngược lại ông coi họ như con cái trong nhà, qua câu nói rất bình dân: “THẰNG NHỎ NHÀ TÔI”. Sống trong thời ấy, thời chế độ nô lệ đang lan tràn, nhất là nước Do Thái đang bị đô hộ bởi người La Mã, thái độ của viên Đại đội trưởng này, đáng cho mọi người phải suy nghĩ. Chúa Giêsu đã nhận ra điểm son này, nên Ngài rất sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông
Viên Đại đội trưởng đã biểu lộ sự cảm thông sâu sắc trước bệnh tình của người đầy tớ. Ông không xin cho ông mà là xin cho người ấy, người đầy tớ đây được hiểu là người nô lệ. Câu nói của ông chứng tỏ ông là một con người có lòng thương xót, quan tâm ngay đến cả người đầy tớ, người thấp kém nhất trong xã hội, mà không có gì buộc ông phải quan tâm. Cùng lắm ông cho gọi thầy thuốc đến để chữa cho nó. Nhưng ở đây ông đã làm quá điều mà lòng nhân hậu đã mách bảo. Đích thân ông đến xin Chúa Giêsu chữa cho người đầy tớ, chứ không sai người khác.
Ông Đại đội trưởng hôm nay sẽ là hình ảnh cho dân ngoại, trong đó có cả chúng ta, được Chúa Giêsu mời gọi vào dự tiệc Nước Trời. Khi nói “Từ phương đông phương tây”, Matthêu nhấn mạnh, tất cả mọi người và qua mọi thời đại đều được mời gọi vào dự tiệc Nước Trời cùng với các Tổ phụ.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã khen ngợi viên đại đội trưởng vì lời nói tế nhị và mạnh mẽ niềm tin của ông. Xin cho chúng con cũng làm Chúa vừa lòng qua việc tránh những lời chua cay, gắt gỏng, nhưng luôn nói lên những lời vui tươi, tế nhị với anh chị em con.
Xin cho con biết bắt chước Chúa là có một tình yêu thương bao dung với tất cả mọi người. Xin cho con biết bắt chước viên đại đội trưởng để biết yêu thương người khác, nhờ tình yêu thương đó mà ông đã tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: