Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Đừng chạy theo hư danh...




Kết quả hình ảnh cho Đừng chỉ lo tìm hư danh



Đừng để thí sinh nhí phải chạy theo những hư danh

Đến hẹn lại lên, khi hàng loạt chương trình truyền hình thực tế mới dành cho người lớn được bắt đầu thì các chương trình cho thí sinh nhí cũng khởi động. Nếu như mục đích của người lớn là sự vui vẻ, giải thưởng, và khẳng định sự nổi tiếng (Bước nhảy hoàn vũ và Gương mặt thân quen, đa số là các nghệ sĩ truyền hình vốn đã nổi tiếng), thì với trẻ em lại khác, sự nổi tiếng không phải là mục đích chính.

Nếu so về sự được - mất thì do đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền của, có lẽ phụ huynh của các em nên cân nhắc trước khi quyết định có cho con em mình tham gia cuộc thi hay không…
Qua chương trình, tài năng của Thiện Nhân được bồi dưỡng và bước đầu “gặt trái ngọt” nhưng nếu không được phát hiện, rất có thể sẽ là một tài năng bị bỏ lỡ. Nhưng đó là với những tài năng thực sự, còn những thí sinh đi thi không nổi trội, chỉ làng nhàng thì mục đích là tham gia cho vui hay chỉ để rèn giũa sự bạo dạn, tự tin đứng trước đám đông mà thôi.Giọng hát Việt nhí 2014 đã kết thúc với một kết quả tốt đẹp. Cô bé Nguyễn Thiện Nhân, đến từ Bình Định có một giọng ca trong trẻo, cao vút đã đoạt ngôi vị quán quân. Chính nhờ chương trình, mà một tài năng được phát hiện và bồi dưỡng. Từ một cô bé nhút nhát sống ở vùng đất võ Bình Định, sự đáng quý nhất ở em là yêu ca hát, chăm chỉ luyện tập.

Các em còn nhỏ tuổi, việc tham gia, tìm hiểu thường do các bậc cha mẹ hoặc anh chị, chứ ít em có thể am hiểu và lường trước được “đoạn trường” mà mình sẽ phải qua. Chấp nhận tham gia thi, là phải xác định đánh đổi nhiều thứ, từ thời gian, sự khổ luyện và những khó khăn, ít có thời gian đầu tư việc học hành. Chưa kể đến tâm lý trẻ em thường hiếu thắng, khi tham gia bị thua hoặc bị loại, các em sẽ rất áp lực và buồn... 

Còn nhớ cô bé Phương Mỹ Chi ở những mùa giải trước, sau khi đoạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi rất đắt show, nhưng em cũng sớm bị vướng vào những scandal cát xê, một điều rất hay xảy ra trong giới showbiz. Chắc chắn Phương Mỹ Chi đã nhiều lúc không tránh khỏi sự lo lắng, buồn chán và tuổi thơ của em phần nào bị “đánh cắp”.

Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 đã bắt đầu khởi động các vòng loại. Dàn giám khảo năm nay được đánh giá là rất “hót” với 3 nghệ sĩ rất nổi tiếng trong giới showbiz, là quán quân và á quân các cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ của người lớn. Đó là ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Minh Hằng và ca sĩ Đoan Trang. Nhưng thiết nghĩ, với 3 vị giám khảo trên, chuyên môn chính của họ là âm nhạc, khiêu vũ chỉ là một chút khi mới có kinh nghiệm làm thí sinh của một chương trình, thì những nhận xét về chuyên môn chắc chắn không thể bằng được lĩnh vực âm nhạc… 

Người ta cũng đang lo ngại vấn đề khan hiếm tài năng, khi các cuộc thi hàng năm vẫn diễn ra đều đều, sẽ có thí sinh xuất hiện ở chương trình này rồi lại tham gia chương trình khác, điều này cũng diễn ra với các thí sinh nhí. Trong lĩnh vực nghệ thuật, khi tài năng do “trời phú” chỉ ở mức vừa phải, có rèn luyện rất nhiều thì sự tiến bộ cũng chỉ là giới hạn, rất ít có sự bứt phá. Vì vậy, xác định sự ăn thua và đi thi đến cùng sẽ có thể khiến nhiều thí sinh phải chịu những áp lực không đáng có, đồng thời mất thời gian học tập văn hóa của các em. Vậy nên, đừng để buộc các em phải chạy theo những hư danh. Hãy để tuổi thơ của các em được trôi qua một cách tự nhiên.
Ngô Chuyên

Mời Bạn đọc những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxico về những điều trong sách Giảng Viên, tác giả nói về sự hư danh, ảo vọng, phù vân. Những điều phù phiếm lấp đầy chúng ta. Ảo tưởng về cuộc sống trường thọ, ảo vọng chỉ như bong bóng xà phòng. Cái phù vân không đem lại cho chúng ta ích lợi chân thực. Ích lợi gì cho người làm lụng vất vả và đầy lo lắng? Nếu đó chỉ là những lo lắng về vẻ bề ngoài, trông như thế này, nhìn như thế kia. Lo lắng như thế là phù vân. Nói đơn giản: cái hư danh chỉ tô vẽ cuộc sống. Những tâm hồn đau bệnh như thế, chỉ lo tô vẽ cái vẻ bề ngoài. Cái hư danh, cái phù vân giống như một tâm hồn trống rỗng. Nhìn bên ngoài thì tốt, mà bên trong thì hư hỏng. Cái phù vân làm cho chúng ta sống giả tạo.

Bằng cách nào mà những kẻ lừa đảo lại chiến thắng? Đúng là họ chiến thắng, nhưng cái chiến thắng này là “giả”, là không thật. Chiến thắng này là hư ảo, vì là sống giả vờ, vì là sống cỏ vẻ như, vì là sống vẻ bề ngoài. Đức Thánh Cha nhắc lại lời nói mạnh mẽ của thánh Benado: “Bạn cứ thử nghĩ mà xem bạn là gì chứ? Bạn sẽ là thức ăn cho giun dế. Tất cả những thứ tô vẽ này đều là giả trá, bởi vì rồi đây giun dế sẽ ăn hết, bạn sẽ chẳng là gì.” Tuy nhiên, sức mạnh của hư danh đến từ đâu? Nó đến từ sự tự đắc gian manh, “nó không cho bạn nhìn thấy những sai lỗi, nó che phủ mọi thứ, mọi thứ bị che đậy”. Chúa Giê su trong bài Tin Mừng dưới đây đã phải thốt lên :" Khốn cho các người Pha ri siêu" vì điều này điều nọ họ đã làm trong sự giả dối chỉ lo tìm hư danh. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ Tư 12/10/2016 - Tuần 28 TN
Phúc Âm: Lk 11:42-46.


42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.
43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.
44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!"
46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Suy niệm: 
Trong xã hội Do Thái ngày xưa, chế độ thuế thập phân chỉ đánh trên những khoản thu nhập chính như lúa mì, rượu nho… còn những khoản thu nhập chẳng đáng là bao từ những thứ hoa màu phụ như bạc hà, vân hương, các loại rau cỏ, thì không buộc. Những người Pha-ri-sêu tự nguyện đóng thuế thập phân những cây trồng phụ thêm ấy là tốt. Nhưng điều làm cho họ mất tốt là họ đóng thuế để tìm tiếng khen và để lập “thành tích” như những thứ trang điểm cho con người bên ngoài của họ; trong khi đó họ bỏ qua những việc quan trọng, cần ưu tiên làm như công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ đã sai lầm vì thích chú tâm làm việc tốt nhỏ mà bỏ trách nhiệm thi hành việc giá trị lớn.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, câu chuyện Tin Mừng cả 2000 năm, nhưng vẫn mới mẻ như chuyện thời sự và đang nói với con hôm nay. Lời Chúa nói với những người Pha-ri-sêu thời xưa là lời sống động đang nhắc nhở con. Não trạng thích tìm tiếng khen, khoe thành tích, đang phổ biến thời nay, có nguy cơ làm cho mình thích tìm những đồ “trang trí” rẻ tiền cho bộ mặt của mình bằng những việc làm tốt phụ mà bỏ qua các bổn phận chính. Xin Chúa ban cho con có lý trí để hiểu đâu là điều quan trọng phải ưu tiên làm. Xin ban cho con biết quên mình để chỉ lo dấn thân làm vinh danh Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: