Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Biết lắng nghe

Kết cục bi đát của cô nàng không nghe lời cha mẹ

Cô sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ cô cũng có thể coi là thành đạt. Vì vậy, kinh tế gia đình không phải quá giàu sang nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Ông bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, vì sau khi sinh cô xong, mẹ cô không thể sinh thêm được nữa.
Thế nên, bao nhiêu kì vọng, bố mẹ dồn vào một mình cô. Không phụ sự mong đợi của bố mẹ, cô luôn đạt được thành tích cao trong học tập, rồi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng của thủ đô...
...Nhưng giấc mơ tưởng chừng đơn giản của bố mẹ cô lại không thể trở thành sự thật. Ngay khi tốt nghiệp đại học, cô không muốn đi du học mà lại đòi lấy chồng. Người cô muốn lấy là một anh chàng chỉ học hết cấp 3, gia đình cũng là những người ít học. Hiện tại anh đang đứng ra kinh doanh cửa hàng của gia đình...
        Bố mẹ cô tìm mọi cách can ngăn. Ông bà lấy hết lời lẽ chân tình để giảng giải cho con gái về việc hoàn cảnh sống khác nhau sẽ dẫn đến những mâu thuẫn thế nào. Nhưng lúc ấy, cô chỉ giận bố mẹ kinh khủng. Cô cho rằng ông bà ỷ mình có học thức, địa vị mà khinh thường người khác. Ít học thì sao, buôn bán nhỏ lẻ thì sao, miễn họ sống tốt và không làm điều ác là được. Cô cho những người học cao hiểu rộng cũng lắm kẻ chẳng ra gì...
         Sau cùng, bố mẹ cũng phải chiều theo ý cô. Một lễ cưới đầm ấm được diễn ra. Cuộc sống vợ chồng son chả mấy chốc đã qua cũng là lúc cô bắt đầu phải hứng chịu sự không nghe lời bố mẹ của mình.
           Về sống chung nhà, mâu thuẫn với mẹ chồng vì những đề tài muôn thuở phát sinh, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Mẹ chồng cô là dân buôn bán, mồm miệng át chân tay nên một cô gái chỉ biết ăn và học như cô làm sao mà đấu được...
         Bố mẹ cô thấy 2 vợ chồng sống chật vật quá thỉnh thoảng còn cho tiền sinh hoạt hàng tháng. Chồng cô mở lời nhờ ông bà giúp vốn làm ăn, ông bà cũng đồng ý ngay không mảy may suy nghĩ. Nhờ đó mà mọi chuyện suôn sẻ đâu vào đấy...
       ... Hình như chồng cô “thấy bở nên muốn đào mãi”. Mỗi lần có việc gì cần đến tiền, mặc dù vẫn trong khả năng của 2 vợ chồng nhưng anh ta vẫn bắt cô về xin nhà ngoại. Cô không nghe thì hết bố mẹ chồng và chồng tỏ thái độ khó chịu, nhiếc móc suốt ngày, đến khi cô mang được tiền về mới thôi... 
         ...Làm ăn khấm khá, chồng cô sinh đổ đốn, ăn chơi, đua đòi, còn đi chơi gái ngay khi cô đang nuôi con nhỏ. Mỗi lần biết chuyện, cô đau khổ tột cùng, chỉ biết khóc trong bất lực. Có lần, cô đến thưa chuyện với bố mẹ chồng, mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng nào ngờ bố mẹ chồng cô bênh con trai chằm chặp và quay ra xỉa xói cô, cho rằng cô không ra gì nên anh ta mới như vậy.       Cô cố giấu kín mọi chuyện, vì không muốn thừa nhận mình đã thất bại, cũng không muốn thấy mẹ khóc, tóc bố thêm bạc. Ông bà biết cô không được hạnh phúc nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện tồi tệ tới mức như vậy. Họ cũng không một lời trách móc con rể vì không muốn gia đình cô thêm căng thẳng... 
    ...Do ăn chơi trác táng và bao gái, công việc kinh doanh tiếp tục rơi vào khó khăn, chồng cô lại mặt dày nịnh nọt vợ về cầu cứu bố mẹ vợ. Cô nhất quyết không đồng ý thì anh ta thượng cẳng chân thượng cẳng tay khiến cô thâm tím mặt mày.
      Bố mẹ cô biết chuyện, xót con xót cháu, lại định chạy vạy giúp con rể làm ăn để gia đình cô được yên ấm trở lại. Nhìn bố mẹ vì con gái mà già đi trông thấy, cô đau đớn như đứt từng khúc ruột. Đến nước này thì cô không thể nín nhịn hơn được nữa. Cô òa khóc trong lòng mẹ, bao nhiêu ấm ức xót xa cũng theo dòng nước mắt mà giãi bày ra hết.

Cô đã kiên quyết không nghe theo lời khuyên răn của bố mẹ, một mực đòi lấy người đàn ông đó đến cùng, để rồi giờ đây cô cay đắng nhận ra mình ngàn lần bất hiếu. Bao nhiêu công sức vun vén, tình yêu con cháu của bố mẹ cô đều đổ ra sông ra biển. Cô đã sai lầm và cô sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Nhưng lúc này cô biết, cô phải sửa sai, phải làm lại cuộc đời, vì bố mẹ, vì con và vì chính bản thân cô nữa!


Câu chuyện trên đây đã nói lên kết cục bi thảm vì không nghe lời Cha mẹ. Chúa Giê su cũng muốn Bạn và tôi nghe lời Ngài để được sống và sống dồi đào
Mời Bạn hãy để cho sứ điệp Lời Chúa thấm nhập vào đáy lòng bạn: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.” Không bao giờ phải chết! Nghĩa là từ sống đi đến... sống. Chỉ có một sự sống, nhưng đổi trạng thái, đổi cấp độ mà thôi. Chúng ta có thể bị cám dỗ bởi trào lưu vô thần thực tiễn, chỉ lo tranh thủ cho cuộc sống đời này; hoặc cũng có thể bị cám dỗ bởi một lối đạo đức lệch lạc, có tính thụ động, yếm thế, chỉ bận tâm đến cuộc sống sau cái chết đến nỗi chẳng thực sự sống trước cái chết gì cả!Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc Âm: Jn 8:51-59. Thứ năm 17/03/2016 Tuần V Mùa chay
51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."
52 Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.
53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?"
54 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.
55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.
56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ."
57 Người Do-thái nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!"
58 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!"
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.



Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: "Ai tuân giữ Lời Ta thì sẽ không bao giờ phải chết". Con không thể hiểu được lời này bằng lý luận mà chỉ có thể và sống lời ấy với tâm tình yêu mến và hoàn toàn phó thác vào Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin cho con. Con tin nhưng xin Chúa thương trợ giúp cho sự cứng lòng kém tin của con.Amen

Không có nhận xét nào: