Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Đem Chúa đến cho mọi người





Trong cuộc sống, có thể ta chưa công khai chối Chúa, nhưng cũng chưa dám mạnh dạn tuyên xưng Ngài trước mặt mọi người.Làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn ở nơi công cộng đôi khi đã gây cho ta chút ngại ngùng, huống chi do việc tuyên xưng ấy mà công ăn việc làm có thể bị đe dọa, gia đình bị phiền phức, bạn bè chê cười. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta đừng sợ khi khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Người đời chỉ có quyền trên thân xác và cuộc sống hôm nay, duy mình Chúa mới có toàn quyền trên linh hồn và cuộc sống đời đời, mỗi người có giá trị lớn lao trước mặt Chúa, được Chúa ân cần chăm sóc đến từng sợi tóc... 
Mời Bạn đọc cùng đoạn Tin Mừng sau đây


Phúc Âm: Lc 12,8-12 - Thứ bảy 17.10.2015
8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,
12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa mời gọi con nhìn lại cuộc sống... hiện tại không có những cuộc bách hại đạo công khai, không còn những hình phạt đe dọa. Nhưng trái lại, con là Ki Tô hữu đang phải trải qua rất nhiều những khó khăn, để nói lên niềm tin của mình đến mức độ "tử đạo" hơn bao giờ hết, con không chối Chúa như Thánh Phêrô xưa, nhưng nhiều lần con đã chối Chúa khi con mải miết chạy đua trên đà danh vọng, chức quyền, chạy theo những nhu cầu trong cuộc sống, vì đồng tiền, vì công việc và những thú vui trần gian, những trào lưu trong xã hội, đã và đang lôi cuốn con như một cơn lốc xoáy và cuốn lôi con đi không ngừng nghỉ. Đứng trước những cám dỗ của thời đại, con đã có những lúc chối Chúa, bỏ đạo khi con lao mình vào trong những cuộc vui chơi với bạn bè, mà quên đi lễ Chúa Nhật, thậm chí quên mình là Ki Tô hữu, khi bán rẻ lương tâm trong việc tham nhũng, đắm mình trong thú vui xác thịt dẫn đến hành động giết đi mầm sống, tham gia bán nhũng thứ hút chích làm phá hủy cuộc sống người khác chỉ vì tham tiền...
Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi con đã phạm làm ô danh Chúa, con đã không tuyên xưng Danh Chúa cho người khác mà lại còn hủy diệt Danh Ngài. Từ nay xin Chúa hãy biến đổi đời con để con trở nên con người mới, can đảm "tuyên xưng Chúa trước mặt người đời" để được chung hưởng phần thưởng Nước Trời Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành tuyên xưng Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen


Không có nhận xét nào: