Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Niềm vui sâu lắng





Niềm vui không ở đâu xa mà nằm trong chính bản thân mỗi người. Niềm vui có thể đến từ những hành động nhỏ và lan tỏa đến bạn bè, những người xung quanh, làm thay đổi góc nhìn về cuộc sống và mang đến những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Trong dịp này, website xomtu.vn cũng được ra mắt để mọi người chia sẻ câu chuyện thú vị, những hành động ý nghĩa hằng ngày, qua đó gắn kết và lan tỏa niềm vui trong cuộc sống.
Hành động nhỏ làm nên khác biệt lớn
Cuộc sống đôi khi vẫn có những điều không hay khiến chúng ta chán nản, bi quan và mãi loay hoay tìm kiếm niềm vui cho mình. Trong những tình huống đời thường hoặc có thể bắt gặp bất cứ đâu trong cuộc sống và đưa ra những lựa chọn khác nhau. Mặc kệ người nông dân khó khăn trăm bề vì nông sản mất giá hay cùng xắn tay lên hỗ trợ? Chẳng màng đến những hành động vô tâm làm bãi biển đầy rác hay cùng nhau làm điều tốt cho cộng đồng? Thờ ơ với người bán hàng đánh rơi hàng hóa giữa phố hay chung tay giúp đỡ? Dửng dưng với cảm xúc buồn chán của bạn bè hay động viên chia sẻ?... Trước những điều không may trong cuộc sống, các bạn trẻ thường chọn cách sống nào? Cuộc sống có nhiều lựa chọn và mỗi người đều có thể chọn hành động để tìm thấy niềm vui. Dưới những góc nhìn khác nhau, mỗi người nhìn lại câu chuyện của chính mình, truyền cảm hứng vượt qua khó khăn hiện tại, cùng hành động để mang đến niềm vui cho bản thân, những người xung quanh và thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

Niềm vui trong cuộc sống hiện tại dù có mãnh liệt đến bao nhiêu cũng không thể sánh với niềm vui tinh thần, niềm vui vì được ơn của Chúa ban, Mẹ Maria, một người tự xưng là "Nữ tì của Chúa" đã được Sứ Thần từ Trời xuống và chào :"Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. , Muốn hiểu rõ xin mời bạn đọc đoạn Tin Mừng sau

LỜI CHÚA : Lc 1, 26 -38
nuvuong.jpg(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. (28)Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29)Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Tâm tình: Lạy Mẹ, Mẹ đã được Chúa nhập thể trong lòng bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, niềm vui lớn lao ấy Mẹ không giữ riêng cho mình mà vội vã đến gặp người chị họ là Bà Isave. Mẹ đã dạy chúng con biết dâng chuỗi Mân côi để suy ngắm niềm vui ơn cứu độ, xin cho chúng con biết tìm thấy niềm vui trong cuộc đời mỗi khi học hành, làm công việc hằng ngày, đi trên đường, trong trường học, nơi công sở và biết đem niềm vui nụ cười đến cho mọi người con gặp trên đường đời. Amen







Không có nhận xét nào: